Chung quanh trận Reading – Arsenal 0-4

Món quà sinh nhật tuyệt vời cho Wenger

Món quà sinh nhật tuyệt vời cho Wenger ảnh 1

Thủ thành Reading vất vả ngăn chặn một cú sút của Rosicky.

...Với 2 bàn của tiền đạo đội trưởng Thierry Henry, một bàn của Hleb rồi Van Persie, Arsenal thắng đậm 4-0 trên sân Reading - nơi Chelsea chỉ thắng được 1-0 nhờ một bàn phản lưới nhà còn Manchester United thì bị cầm chân 1-1.

Trận thắng 4-0 này là món quà hay nhất cho Wenger đúng vào sinh nhật thứ 57 của ông hôm 22-10. Đương nhiên Wenger hài lòng. Ông nói: “Chúng tôi đang có phong độ rất tốt, nhưng hơi thất vọng với trận thua CSKA đêm thứ Ba (Champions League).

Chúng tôi cần một phản ứng nhanh chóng. Nó đã đến với bàn thắng chỉ trong vòng một phút đầu của Henry, một bàn thắng tuyệt vời. Sau pha mở tỷ số đó, kỹ thuật, tốc độ, cách phối hợp di chuyển của chúng tôi đã tạo ra một sự khác biệt lớn. Reading không muốn buông xuôi. Reading nguy hiểm trong các tình huống đá phạt, các quả tạt bóng bổng. Nhưng nhìn chung thì lối chơi linh hoạt của Arsenal luôn tạo ra được một cái gì đó”.

Ông nhấn mạnh: “Tôi có một ấn tượng mạnh mẽ là Arsenal đầy khát vọng chiến thắng và ở một trình độ cao. Không hiểu đây có phải là trận đấu hay nhất của Arsenal trong mùa giải hay không, vì vài tuần nay Arsenal vẫn đang chơi rất tốt. Hãy chờ xem Arsenal có vươn lên vị trí tranh chấp chức vô địch hay không. Tôi tin Arsenal sẽ vươn lên tới đó”.

Cũng theo Wenger, trước trận cầu này ông đã hơi lo lắng vì đã chứng kiến Reading gây khó khăn cho Manchester United và Chelsea như thế nào. Nhất là trường hợp Chelsea: Mới tuần trước, khi chạm trán với Reading trên sân Madejski, nhà ĐKVĐ đã mất một lúc 2 thủ môn Petr Cech và Cudicini do những pha va chạm dữ dội với các cầu thủ chủ nhà.

Bên cạnh đó, Wenger nói thêm, “theo kinh nghiệm của tôi, trận đấu trên sân khách ngay sau một trận Champions League bao giờ cũng chứa đựng nhiều rủi ro. Vả lại, chúng tôi cũng đã gặp áp lực bởi trước khi Arsenal đá thì Manchester United và Chelsea đã thắng những trận đấu của họ”.

Phía bên kia, HLV Steve Coppell cam đoan là các cầu thủ của ông vẫn cố gắng hết sức mình, không hề bị ảnh hưởng bởi những biến cố rợn người trong trận cầu tuần trước với Chelsea (Petr Cech và Cudicini phải đi cấp cứu, trong đó Cech phải mổ hộp sọ) mặc dù không ít người hâm mộ đang nhìn Reading như những tay đồ tể.

“Chẳng có gì xấu hổ khi thua Arsenal”, Coppell tuyên bố, “Đẳng cấp của họ hơn hẳn chúng tôi. Trong đội hình Arsenal, Henry và Fabregas có lẽ là 2 cầu thủ hay nhất châu Âu hiện nay và họ đang có phong độ tốt nhất. Còn chúng tôi, khi đá trên sân nhà, bổn phận của chúng tôi là tấn công. Chúng tôi vẫn đá như trước, không thay đổi”.

Coppell nhấn mạnh: “Trận đấu tuần trước không hề ảnh hưởng tới các cầu thủ của tôi, hoàn toàn không. Tôi cũng chẳng mang cảm giác phải xin lỗi bất kỳ ai”...

Tiến Minh tổng hợp

Tin cùng chuyên mục