* Một cuộc tranh chấp đang chực chờ bùng nổ giữa FIFA và các giải VĐQG hàng đầu châu Âu, khi Chủ tịch FIFA Sepp Blatter đề ra ý tưởng rút gọn mỗi giải đấu chỉ còn 18 đội tham gia. Hiện nay, trong số các cường quốc châu Âu, chỉ có giải vô địch Đức là bao gồm 18 đội. Những giải Anh, Tây Ban Nha, Italia đều bao gồm 20 đội.
* Các quan chức lãnh đạo bóng đá Kenya đang hy vọng cuộc tranh cãi với HLV trưởng Bernard Lama (cựu thủ môn số một đội tuyển Pháp) sẽ được giải quyết êm thấm. Họ hy vọng Lama sẽ “hồi tâm”, trở lại dẫn dắt đội tuyển trong trận vòng loại giải vô địch châu Phi với Angola. Lama đã bỏ đi vào đêm thứ Tư sau khi chỉ trích LĐBĐ Kenya không chịu ký hợp đồng.
* Thủ quân đội tuyển Hy Lạp Theodoros Zagorakis - cầu thủ được bình chọn là hay nhất Euro 2004 - đang dự tính giã từ đội tuyển. Thực ra, Zagorakis đã nhiều lần định chia tay nhưng đều được Chủ tịch LĐBĐ Hy Lạp Gagatsis và HLV trưởng Otto Rehhagel thuyết phục ở lại.
* Tiền vệ Frank Lampard (ảnh) kêu gọi dư luận đừng nên chỉ căn cứ vào số bàn thắng để phán xét phong độ của anh. Số là ở World Cup 2006 vừa rồi, Lampard không ghi được một bàn nào trong 5 trận đấu của đội tuyển Anh.
Nhưng Lampard nói: “Tôi là thành viên của đội bóng, khi đội bóng chơi thành công mà tôi không ghi bàn hoặc không trực tiếp kiến tạo bàn thắng thì đó là tôi đóng góp theo những cách khác. Ở trận đấu với Andorra cuối tuần qua, tôi đã làm như thế”.
* Tiền vệ Andrea Pirlo đã triển hạn hợp đồng với AC Milan đến năm 2011. Hợp đồng trước đó của Pirlo có hiệu lực đến năm 2008. Pirlo, một tiền vệ kiến thiết có lối chơi hào hoa, đã thi đấu cho AC Milan từ năm 2001 đến nay.
* Hậu vệ Gallas không muốn nhiều lời về vụ bị Chelsea “vu khống” mấy hôm trước. Anh tuyên bố: “Tôi không muốn nói về chuyện đó nữa. Tôi chỉ háo hức chờ được tập luyện cùng các đồng đội mới ở Arsenal”.
* Trong khi đó, HLV Wenger cho biết rất có thể ông sẽ sử dụng Gallas ở vị trí…hậu vệ trái trong trận đấu với Middlesbrough kỳ này, tức là trám vào chỗ trống mà Ashley Cole để lại. Wenger nói: “Gallas có thể đá ở mọi vị trí trên hàng hậu vệ. Anh ta đã quen với lối chơi của Premier League, hiểu quá rõ bóng đá Anh. Đó là lý do chúng tôi cần anh ta”. Khôi hài là ở chỗ trước đây, một trong những thứ khiến Gallas bất mãn nhất với Chelsea là không được thi đấu ở vị trí trung vệ sở trường mà cứ phải đá cánh.
* Tiền đạo Ruud van Nistelrooy lên án HLV Alex Ferguson “đâm sau lưng” anh khi còn ở Manchester United. Nistelrooy đã được bán phứt sang Real với giá 10,5 triệu bảng Anh sau một thời gian bất đồng với Sir Alex, trong đó đáng chú ý nhất là Sir Alex đã để Nistelrooy ngồi ghế dự bị suốt 90 phút trận chung kết Cúp Liên đoàn với Wigan. Nistelrooy kể lại: “Ba phần tư mùa giải trước đã diễn ra êm ả, nhưng một phần tư cuối cùng thì tốt hơn hết là nên quên đi. Đó là giai đoạn mối quan hệ giữa tôi với Sir Alex bắt đầu thay đổi, khó làm việc với nhau. Trước đó, tôi quan hệ rất tốt với ông ấy. Nhưng vào tháng 2, khi Manchester United gặp Wigan ở chung kết Cúp Liên đoàn, tôi đã phải ngồi ghế dự bị suốt 90 phút. Đối với tôi, đây chẳng khác gì bị đâm sau lưng”.
* Tiền đạo Didier Drogba (Chelsea) ngợi khen người đồng đội Michael Essien thể hiện phong độ tốt ngay từ đầu mùa giải Premier League. Anh nói: “Tôi biết Essien từ khi anh ấy còn đá cho Lyon và những gì anh ấy thể hiện như bây giờ không phải là điều gì mới mẻ. Michael đã có một World Cup thành công và tôi hy vọng anh ta sẽ phô diễn phong độ tốt suốt cả mùa bóng”.
Nguyễn Quang