
Những người tham gia trận đấu "Bóng đá vì hy vọng"
Với giá vé từ 10 đến 29 euro, trận cầu “Bóng đá vì hy vọng” chỉ thu hút được khoảng 36.000 khán giả, nghĩa là chưa tới nửa sức chứa của thánh đường bóng đá Nou Camp. Mặc dù vậy, trận đấu đã mang lại hơn 3 triệu USD cho các nạn nhân của trận động đất - sóng thần tàn khốc vào ngày 26-12 năm ngoái. Hơn thế nữa, với Chủ tịch FIFA Sepp Blatter, trận cầu này còn là một hành động thể hiện tình đoàn kết trọn vẹn mà ông mới chứng kiến lần đầu tiên.
Sepp Blatter nói: “Trong 30 năm tôi làm việc cho FIFA, đây là lần đầu tiên chúng ta chứng kiến một tập hợp đông đảo các cầu thủ lớn như vậy vì một trận cầu nhân đạo. Đây là một khoảnh khắc tuyệt vời của bóng đá quốc tế”. Còn chủ tịch LĐBĐ châu Á Mohamed Bin Hammam đã phát biểu với các cầu thủ trước trận cầu như sau: “Các bạn đều là những cầu thủ phi thường. Các bạn còn là những người phi thường”.
Trận cầu mở màn bằng một phút mặc niệm để tưởng nhớ hơn 287.000 nạn nhân đã chết trong những trận sóng thần tàn khốc tại châu Á vào cuối năm ngoái. Dù là ở đội hình do Ronaldinho làm đội trưởng hay đội hình do Shevchenko dẫn đầu, tất cả các cầu thủ đều mang logo “Bóng đá vì hy vọng” trên áo thi đấu. Ai nấy đều hiểu rằng lịch thi đấu của họ đã quá dày đặc, nào là Cúp UEFA vào đêm 16 và 17-2, nào là giải VĐQG cuối tuần này, nào là Champions League vào tuần tới. Vậy mà họ vẫn nhiệt tình tham dự. Nhiều CLB thậm chí còn cho chuyên cơ đưa cầu thủ đến dự trận đấu.
Và khi bóng lăn, trận cầu đã biến thành một buổi biểu diễn nghệ thuật chơi bóng thật sự. Kết quả chỉ là chuyện thứ yếu. Không chém chặt nhau, không phạm lỗi. Hơi thở của bóng đá tự do cùng với bầu không khí vui vẻ hài hước và chan chứa tình thân ái đã làm ấm một buổi tối lạnh giá ở Nou Camp. Khán giả Barcelona không chỉ mê say với động tác kỹ thuật tuyệt vời của nhạc trưởng Barca Ronaldinho mà họ còn nhiệt tình tán thưởng những màn biểu diễn và phong cách nghệ sĩ của Zinedine Zidane – dù là anh thuộc về kỳ phùng địch thủ Real Madrid.
Tiền đạo Samuel Eto’o mở tỷ số cho đội hình của Ronaldinho ở phút thứ 13. Đối với riêng cá nhân anh, đây là một bàn thắng đầy ý nghĩa vì cái ngày diễn ra trận cầu nhân đạo này cũng là ngày anh được nhận danh hiệu “Cầu thủ xuất sắc nhất châu Phi”. Sau bàn thắng của Eto’o chỉ 6 phút, đến lượt Ronaldinho ghi bàn thứ hai. Anh chàng luôn-nở-nụ-cười này chỉ cần gạt bóng vào lưới sau đường tạt ngang mặt thành của Kaka. Trước đó, Kaka có một cú sút bị thủ thành đẩy ra.
Del Piero gỡ lại một quả cho đội hình của Shevchenko từ đường chuyền tuyệt đẹp của Zidane. Sau đó một phút, suýt chút nữa Shevchenko gỡ hòa 2-2, nhưng đáng tiếc là cú đánh đầu bị vọt xà. Đến cuối hiệp một, Eto’o lại nâng tỷ số lên 3-1 cho đội hình của Ronaldinho.
Hiệp hai của trận đấu này diễn ra với chất lượng tương tự hiệp một. Đội hình Shevchenko gỡ hòa 3-3 nhờ Gianfranco Zola và David Suazo. Sau đó, với 2 bàn thắng của Henri Camara (tuyển thủ Senegal đang chơi cho Southampton) và tiền vệ người Hàn Quốc Cha Doo-Ri, đội hình của Ronaldinho giành phần thắng chung cuộc 6-3. Song, như đã nói, tỷ số không phải là điều quan trọng nhất.
Frank Rijkaard, HLV của đội hình Ronaldinho trong trận cầu này, phát biểu: “Trận cầu này là một sự kiện quan trọng đối với các nạn nhân sóng thần. Tôi cho rằng các cầu thủ đã thi đấu tuyệt vời”. Chủ tịch UEFA Lennart Johansson ngợi khen việc bóng đá thế giới nhanh chóng thể hiện tình đoàn kết tương ái đối với các nạn nhân sóng thần: “Nhiều chính phủ đã phản ứng chậm chạp nhưng bóng đá đã phản ứng tức thời”.
Tổng cộng, sau thảm họa sóng thần vào ngày 26-12-2004, bóng đá thế giới đã quyên góp được khoảng 10 triệu USD cho các nạn nhân.
Tiến Minh