Sân Chi Lăng (15 giờ 30): Đà Nẵng (1) – TMN.CSG (12) - Lượt đi 4-1
Trong lịch sử giải vô địch quốc gia, xem ra Đà Nẵng không mấy vui vẻ khi gặp Cảng Sài Gòn (Thép – Cảng bây giờ). Trong vòng 10 năm trở lại đây, Đà Nẵng chỉ mới thắng có 3 lần thì trong đó có 2 lần đều trên sân Thống Nhất tại lượt đi mùa trước và mùa này. Số lần thua của Đà nẵng thì quá nhiều và một trong những trận thua đáng nhớ nhất chính là ở mùa bóng trước. Tại Chi Lăng, Đà Nẵng bất ngờ bị Thép- Cảng - lúc đó đang vật lộn trụ hạng, “hạ nhục” 1-0, mất chức vô địch vào tay GĐT.LA. trận đấu sau đó biến thành một vụ bạo động của các CĐV quá khích, quá tức giận khi đội nhà thất trận.

TMN.CSG (trái) hoàn toàn lép vế trước chủ nhà Đà Nẵng trong trận đấu chiều nay.
Hoàn cảnh hiện thời cũng gần giống như vậy. Cũng là lượt về, cũng tại Chi Lăng, Đà Nẵng thì đang là “ứng cử viên” vô địch còn Thép- Cảng đang xếp áp chót. Duy có một điều, Đà Nẵng đang khao khát muốn có một trận thắng sau 2 trận đấu không thành công ở lượt về còn Thép – Cảng thì bị phân tâm bởi những sự vụ bên ngoài sân bóng.
Thép – Cảng sẽ không có Hồ Văn Lợi và Nguyên Chương ở trận này, nhưng điều đó không quan trọng bằng việc tinh thần cả đội bị khủng hoảng nghiêm trọng. Các thông tin trong những ngày gần đây cho thấy Thép – Cảng rạn nứt một cách ghê gớm, thậm chí còn tệ hơn cả lúc mà Cảng Sài Gòn rớt hạng. Đá bóng bằng tinh thần không còn nhiều động lực thì đúng là khó đá hay được.
Vậy là đội chủ nhà quá may trong hoàn cảnh mà họ thiếu 2 cầu thủ ngoại cực kỳ quan trọng ở hàng tấn công là tiền vệ Rogerio và tiền đạo Almeida. Sức ảnh hưởng của 2 cầu thủ này thì khỏi nói nhưng trước một Thép – Cảng rệu rã như vậy, sự vắng mặt này đã giảm đôi chút nghiêm trọng.
Lực lượng của Đà Nẵng vẫn đủ sức để giành trọn 3 điểm trong trận này, thậm chí còn có thể tạo nên tỷ số cách biệt 4-1 như lượt đi. Thế nhưng, khách quan mà nói, tinh thần của đội khách không ..bình thường thì biết đâu, trong cái sự... không bình thường ấy sẽ có yếu tố bất ngờ?
Sân Long An (17 giờ): GĐT.LA (hạng 7) – K.Khánh Hòa (3) - Lượt đi 0-1
Áp lực chủ nhà
Có lẽ ông Calisto sẽ có nhiều điều để suy nghĩ trước trận đấu này. Ở lượt đi, ông không có mặt trên băng ghế chỉ đạo khi phải về quê chịu tang cha và tất nhiên cũng không thể biết chính xác Gạch đã thua như thế nào trên sân Nha Trang. Chỉ duy có một điều chắc chắn, trận lượt về sẽ khác hẳn. Gạch được chơi trên sân nhà, hoàn cảnh cũng không khó khăn như lượt đi và có GĐKT Calisto ngồi trên băng ghế chỉ đạo.
2 trận đầu tiên của lượt về, Gạch đã thắng, họ muốn có trận thắng thứ 3 liên tiếp trước khi phải đi làm khách 2 trận các lượt kế tiếp. Khí thế của Gạch đang lên và thứ hạng của họ cũng thay đổi khá có lợi, báo hiệu một sự hồi sinh. Hơn nữa, thắng được K.Khánh Hòa, GĐT.LA sẽ xếp trên đối thủ này và chắc hẳn, đó là một bước tiến khá lớn so với thời điểm cuối lượt đi.
Gạch có quá nhiều ưu thế. Dù đã để thua trên sân nhà nhưng tại đây, Gạch ghi phần lớn số bàn thắng của mình (12/16 bàn). Đội hình ra sân của Gạch cũng rất mạnh với đầy đủ những hảo thủ tốt nhất sau khi Văn Hùng và Carlos trở lại sau án treo giò. Trong khi đó, Khánh Hòa lại không có Lê Tấn Tài, cầu thủ chơi khá hay trong 2 trận đấu gần nhất của đội bóng đến từ thành phố biển Nha Trang.
Ở trận lượt đi, Gạch cho rằng họ thua oan ức vì trọng tài chứ không thua Khánh Hòa. Cục diện trận lượt đi cũng cho thấy Khánh Hòa không hoàn toàn lấn lướt. Chính vì vậy, ở trận lượt về này, Gạch vẫn được đánh giá cao hơn.
Nói như thế cũng đừng nên xem thường đội khách, trong 6 trận đấu gần đây nhất, Khánh Hòa thắng đến 4 trận và chỉ để thua có 1 trận mà thôi. Trong 6 trận đấu thành công vừa qua, Khánh Hòa ghi đến 12 bàn trên tổng số 17 bàn từ đầu giải đến nay. Điều đó cho thấy, Khánh Hòa thật sự đáng gờm và hoàn toàn xứng đáng với vị trí thứ 3 mà họ đang tạm giữ. Tuy nhiên, cũng cần thấy rằng, trước trận thắng Tiền Giang 2-0 ở vòng trước thì Khánh Hòa chỉ mới ghi được thêm có 3 bàn trên sân khách từ đầu giải mà thôi.
Chúng tôi tin rằng, Khánh Hòa sẽ chọn lối chơi thận trọng để đạt mục tiêu tìm 1 điểm trên sân Long An chiều nay.
Hồ Việt