
Messi chơi trò “bơi lặn”
Như mọi năm, kỳ nghỉ Giáng sinh và năm tới là dịp để các ngôi sao bóng đá (ngoại trừ cầu thủ Premier League) tạm gác mọi hoạt động trên sân bóng, trở lại cuộc sống đời thường nhằm tận hưởng niềm vui và hạnh phúc bên người thân, gia đình hoặc nhằm thỏa mãn những thú vui tiêu khiển của bản thân.
Ở Tây Ban Nha, thú vui tiêu khiển gây ấn tượng nhất chắc hẳn phải kể đến trường hợp của tiền đạo Lionel Messi của Barcelona. Hồi đầu tuần này, Messi trở thành người thứ hai (sau Luis Enrique) chơi trò “bơi lặn” vốn có khuynh hướng trở thành một truyền thống tại Barca.
Cầu thủ người Argentina này “liều mình” nhảy xuống bể nước của Viện Hải dương thành phố, trong vòng vây của 8.000 loài động vật biển khác nhau, trong đó có cả một số loài… cá mập. Ngoài trang phục lặn, Messi còn đội chiếc mũ ông già Noel và đã gây sự chú ý đặc biệt cho loài cá mập trắng.

Ngay sau đó, anh buộc phải trồi lên khỏi mặt nước và ...không dám trở lại “trò chuyện” với các sinh vật biển. Anh cho biết: “Quả là giây phút khó quên. Bơi lặn giữa các loài sinh vật biển tạo nên một cảm giác rất ấn tượng.
Lúc đó, tôi cảm thấy hơi sợ khi bơi giữa những con cá mập, nhưng cuối cùng chúng không đến nỗi quá nguy hiểm như mọi người tưởng. Có thể vì thế mà Luis Enrique nghĩ ra trò tiêu khiển này".
Thêm một mùa Giáng sinh ở Tây Ban Nha đối với tiền vệ David Beckham và gia đình. Năm nay, anh

Vincenza Cacace.
không mua những món quà Giáng sinh đắt tiền (nữ trang hoặc những bộ trang phục thời trang nhất) cho cô vợ Victoria, ngược lại, anh tặng vợ một vòi phun nước làm bằng chocolat Bỉ, vốn là một trong những loại chololat danh tiếng nhất thế giới.
Song, anh còn mua một số trò chơi điện tử cho riêng mình. Với ba cậu con trai, anh mua cho Brooklyn và Romeo những cánh tay King Kong và cho đứa con trai mới 11 tháng tuổi Cruz một con ngựa đồ chơi.
Nói chung, dù không phải là những món quà đắt tiền, nhưng xem ra các thành viên trong gia đình Beckham đều hài lòng.

Federica Ridolfi.

Coleen McLoughlin.
NGUYỄN THU