Mỹ - Đức 0-1: Thong dong đi tiếp

* Thomas Mueller 55’

Trời mưa như trút nước vài giờ trước trận đấu đã làm cho thành phố Recife ngập trong biển nước (cao đến đầu gối) và tất nhiên ảnh hưởng đến lối chơi của 2 đội do mặt sân trơn trợt. Nhưng quan trọng hơn, cả Mỹ và Đức không buộc phải thắng mới giành quyền đi tiếp nên họ đá khá thong dong. Thế nên, nghi ngờ về việc 2 HLV người Đức Jurgen Klinsmann (Mỹ) và Joachim Loew (Đức) bắt tay nhau để giành quyền đi tiếp lại càng có cơ sở phát tán.

Đức tung lão tướng Miroslav Klose (trận thứ 134 ở tuyển quốc gia) vào sân thay Podolski ở đầu hiệp 2 với hy vọng tìm kiếm được bàn thắng trong thế trận áp đảo. Chẳng cần đợi lâu, họ có bàn thắng quyết định do công của tiền đạo Thomas Mueller ở phút 55 bằng cú sút như kẻ chỉ vào góc xa khung thành sau khi thủ môn Tim Howard của Mỹ đẩy được quả đánh đầu hiểm hóc của Toni Kross trong một pha dàn xếp đá phạt góc ở cánh phải. Với bàn thắng này, Mueller đuổi kịp 4 bàn của Messi và Neymar trên bảng xếp hạng vua phá lưới hiện tại.

Các cầu thủ Đức mừng bàn thắng

Các cầu thủ Đức mừng bàn thắng

CÔNG ĐẠM

Tin cùng chuyên mục