Nhân vật & sự kiện

Naka là số một

NEVILLE BIẾT SAHA SẼ ĐÁ HỎNG QUẢ 11M

Shunsuke Nakamura là một trong những chuyên gia sút phạt hay nhất thế giới. HLV Gordon Strachan nói như thế, sau khi “Naka” giúp Celtic đánh bại Manchester United 1-0 và giành quyền vào vòng 16 đội Champions League.

Naka là số một ảnh 1
Nakamura (bìa phải) thực hiện cú sút phạt ghi bàn.

Thực tế là pha sút phạt ở phút thứ 81 ấy không còn chê vào đâu được. Đứng cách khung thành ngoài 30 mét. Bức tường phòng thủ sừng sững trước mặt.

Trong cầu môn Manchester lại là Van der Sar, một trong những thủ thành hay nhất thế giới. Có vẻ như Nakamura chẳng có cơ hội.

Vậy nhưng, ngay khi cái chân trái của anh tiếp xúc quả bóng, quỹ đạo đã được định sẵn. Nó đi thẳng vào góc cao, ngay dưới xà ngang, và chính Van der Sar mới không có cơ hội nào. Cú sút ấy xứng đáng để mang lại thắng lợi cho bất cứ trận đấu nào, xứng đáng để được ghi vào lịch sử của Celtic khi đội bóng này lần đầu tiên lọt tới vòng 16 đội Champions League.

HLV Gordon Strachan ngợi ca tác giả cú sút: “Chúng tôi đã gặp khó khăn suốt hiệp một, nhưng nếu như có trong đội hình một cầu thủ như Naka - một chuyên gia sút phạt không kém cạnh bất cứ ai trên thế giới này - thì bạn luôn có cơ hội. Chúng ta đều cần có những cầu thủ biết tận dụng các tình huống cố định ở những thời điểm quan trọng nhất để giành thắng lợi trong các trận đấu lớn. Hãy nhìn lại 2 quả phạt góc của Beckham dẫn tới 2 bàn giúp Manchester United thắng trận chung kết Champions League năm 1999. Cần phải có tâm lý ổn định như thế. Người ta cứ tưởng là dễ, nhưng không dễ chút nào. Vì thế, Naka là một cầu thủ tuyệt vời”.

Còn Naka thì cho rằng đây là bàn thắng hay nhất của anh từ trước đến nay. Anh nói: “Ghi một bàn vào lưới một thủ môn hàng đầu như Edwin Van der Sar, điều đó đối với tôi thật đặc biệt. Tôi cũng đã ghi một bàn bằng đá phạt trong trận thua Manchester United 2-3 ở lượt đi trên sân Old Trafford. Nhưng bàn thắng này còn đặc biệt hơn, vì nó giúp Celtic lần đầu tiên vào vòng 16 đội ở Champions League. Có thể nó sẽ là bàn thắng hay nhất và quan trọng nhất trong cả sự nghiệp của tôi. Bây giờ, tôi nóng lòng chờ vòng 16...”.

     NEVILLE BIẾT SAHA SẼ ĐÁ HỎNG QUẢ 11M

Thủ quân Neil Lennon của Celtic tiết lộ là thủ quân Manchester Gary Nevile đã đoán trước là tiền đạo Louis Saha của đội mình sẽ đá hỏng quả phạt đền cuối trận đấu trên sân Parkhead.

Manchester United được hưởng quả phạt đền ở phút 89 khi đang bị chủ nhà Celtic dẫn trước 1-0. Louis Saha là người nhận trọng trách này, nếu anh thành công, Manchester sẽ có 1 điểm và đoạt vé vào vòng knock-out. Nhưng cú sút của Saha không đủ để đánh bại thủ thành Artur Boruc và Manchester Unitd chấp nhận thua cuộc trên sân khách.

Theo Neil Lennon thì Gary Nevile đã biết trước là Saha sẽ đá hỏng nhưng không yêu cầu người khác đá thay tiền đạo người Pháp. Lennon tiết lộ: “Garry Neville thực sự đi ngang qua tôi và nói về Saha, “tinh thần đã mất, cậu ấy sẽ đá hỏng thôi!”.

TH.NH

Phương Lan tổng hợp

Tin cùng chuyên mục