Vòng loại bảng G giải bóng đá U19 chấu Á ( Ngày 10-11)

Nên tự trách mình

CHỦ NHÀ CHẮC CHẮN KHÔNG... CHÓT BẢNG
  • 15g30: Việt Nam - Indonesia 0-2
     Nên tự trách mình
     

Các cầu thủ Việt Nam có sự khởi đầu khá thuận lợi về thế trận khi Indonesia chủ động lùi về bên sân nhà để phòng ngự vớisố đông, và chỉ cắm mỗi mình Harmoko (22) ở tuyến trên. Kiểm soát bóng và tổ chức tấn công nhiều hơn, nhưng các pha tấn công của đội Việt Nam luôn vấp phải hàng phòng ngự vững chắc của đối phương. Khi những cơ hội không cụ thể hóa được bàn thắng, đội chủ nhà Việt Nam phải bị cú "hồi mã thương" vào đầu hiệp 2...  

Nên tự trách mình ảnh 1
Thủ môn Anh Đức bất lực trước pha nâng tỷ số lên 2-0 của Riski (18, Indonesia). Hoàng Hùng

Đội bóng của HLV Nguyễn Mạnh Cường chỉ nên tự trách mình khi phung phí nhiều cơ hội ở phần đầu trận, mà đáng kể nhất là tình huống ở phút 33. Văn Bình (15) thực hiện cú sút căng ở cự ly gần 20m buộc thủ môn Kurnia phải đẩy bóng cứu thua, Đình Hiệp (18) băng nhanh vào đá bồi ở cự ly gần nhưng lại sút đúng vào người thủ môn này, bỏ lỡ cơ hội ghi bàn rõ nét nhất.
 
Tấn công nhiều nhưng không đem lại hiệu quả cùng với việc mất nhiều sức trong hiệp đầu đã làm lối chơi của VN có phần chùn xuống từ đầu hiệp 2. Phát hiện điểm yếu trên, cùng cơn mưa lớn ập xuống từ đầu hiệp 2, đội Indonesia đã bất ngờ tăng tốc và trong 15 phút họ đã tạo nên 2 cơ hội, trong đó có 1 lần chuyển thành bàn thắng ở phút 56. Nhận đường chuyền từ biên phải của Lucky (7), Harmoko (22) nhẹ nhàng ghi bàn từ cú đánh đầu cận thành. Chưa hết choáng váng sau bàn thua, 2 phút sau, Việt Nam suýt thua thêm khi Lucky phá bẫy việt vị thoát qua cặp trung vệ chủ nhà, may mắn là thủ môn Anh Đức đã cứu thua.
 
Thêm một cơ hội đã đến với đội chủ nhà ở phút 63, nhưng lần này xà ngang đã từ chối bàn thắng của Hồng Việt (7) từ cú sút căng ở cự ly gần. Càng về cuối, Việt Nam gia tăng sức ép bên phần sân đối phương, nhưng những cú dứt điểm luôn không hiệu quả. Thậm chí, hơn người từ phút 74 khi Mahendra (8, Indonesia) lãnh thẻ đỏ, nhưng các cầu thủ chủ nhà không những không tận dụng ưu thế đó để tìm bàn thắng mà ngược lại, họ lại vất vả hơn trước các đường phản công của đối phương. Phút 82, cột dọc đã cứu thua cho thủ môn Anh Đức từ cú sút của Munadi. Phút 88, Riski (18, Indonesia) đã chấm dứt hy vọng lật ngược tình thế của đội chủ bảng G với bàn ấn định thắng lợi 2-0. 

  •  18 giờ: Australia - Đảo Guam 15-0
     TIẾP TỤC BÀI "TRA TẤN" CẦU MÔN
     
Nên tự trách mình ảnh 2
Chagualaf (6, Guam) vất vả đeo bám pha tấn công của Trifiro Glen (7, Australia). Nguyễn Nhân

Trước một đối thủ có trình độ kém hơn nhiều, nên có thể xem trận đấu như một buổi tập tấn công của đội Australia. Biết đội Guam sẽ chơi phòng thủ dày đặc, các cầu thủ Australia không sử dụng những pha bóng bổng như trong trận Việt Nam, thay vào đó là những pha phối hợp ngắn, bật tường nhằm kéo dãn hàng hậu vệ đối phương, và hầu hết các bàn thắng đều xuất phát từ những pha tấn công trung lộ.
 
Sau khi cầm cự chỉ để thua 2 bàn ở 25 phút đầu, các cầu thủ đảo Guam bắt đầu sút giảm thể lực và không còn đeo bám như những phút đầu nên để những chú "chuột túi" tiếp tục bài "tra tấn" cầu môn như đã từng bị khi gặp Hàn Quốc trước đó. Kết thúc hiệp 1, đội Australia đã dẫn với tỷ số 7-0, và khi kết thúc trận đấu thì tỷ số chung cuộc là 15-0. Trong đó, có một hattrick của tiền đạo Mitchell (24).

 Thắng trận thứ 3 liên tiếp, đội Australia coi như đã đặt 1 chân vào vòng chung kết. 

Nhóm PV

Nên tự trách mình ảnh 3
Tiền đạo Nguyễn Đình Hiệp (18) vẫn chưa có cơ hội ghi dấu ấn tại giải lần này. Hoàng Vy

Tin cùng chuyên mục