Chung kết bóng đá nữ Thái Lan - Việt Nam 2-0

Ngậm ngùi nhường ngôi

Các chuyên gia đánh giá về chiếc HCB của tuyển nữ Việt Nam

Vậy là ước mơ 4 lần vô địch liên tiếp của bóng đá nữ Việt Nam đã bất thành khi không vượt qua được người Thái ở trận tranh HCV. Thất bại cách biệt, nhưng họ có thể ngẩng cao đầu rời sân vận động bởi những nỗ lực, ý chí và sự quyết tâm của các cầu thủ Việt Nam đã nhiều phen làm đội chủ nhà cũng như hàng ngàn khán giả trên sân phải thót tim. Tuy nhiên, sự cổ vũ cuồng nhiệt của khán giả đã tác động lớn vào tinh thần của các cầu thủ Thái Lan và nhiều quyết định khó hiểu của trọng tài đã gây ức chế và rồi sụp đổ cho các nhà ĐKVĐ và đành ấm ức nhận thất bại này. 

Đội trưởng Kim Chi (14, Việt Nam) trước hàng phòng ngự của Thái Lan. Hoàng Hùng
Đội trưởng Kim Chi (14, Việt Nam) trước hàng phòng ngự của Thái Lan. Hoàng Hùng

Suốt 45 phút đầu, thế trận khá cân bằng thậm chí các cô gái Việt Nam chơi lấn lướt và có nhiều cơ hội để mở tỷ số; trong khi Thái Lan thực sự chỉ có khoảng 10 phút đầu là chơi lấn sân, sau đó phải tập trung số đông ở giữa sân để chống đỡ các đường tấn công của Việt Nam. Thi đấu thật tưng bừng trong "chảo lửa" Municipality, cặp tiền đạo Kim Chi (14) và Ngọc Châm (9) luôn khuấy động hàng phòng ngự đối phương. Phút 20, Kim Chi đã bỏ lỡ cơ hội quý giá để chuyển thành bàn mở tỷ số khi đi bóng qua thủ môn Waraporn nhưng cú sút sau cùng quá nhẹ để hậu vệ Thái Lan kịp phá bóng trên vạch ngang khung thành. Nếu bình tĩnh hơn, Kim Chi có thể kết thúc sớm hơn thay vì phải làm động tác qua người thủ môn... 

 Các chuyên gia đánh giá về chiếc HCB của tuyển nữ Việt Nam

 · HLV Trần Văn Phúc (H. Thanh Hóa): TIẾC CHO ĐỘI TUYỂN NỮ
 Mặc dù không bảo vệ được HCV, nhưng theo tôi, đây vẫn là một giải đấu thành công với đội tuyển nữ Việt Nam khi họ vượt qua được ĐKVĐ Myanmar ở vòng bán kết. Trong trận chung kết với Thái Lan, phải đối mặt với nhiều sức ép nhưng chúng ta đều thấy các tuyển thủ đã rất bình tĩnh, tạo ra được nhiều cơ hội tấn công có thể ghi bàn. Nếu tận dụng tốt các cơ hội ngay trong hiệp 1, có thể chúng ta đã có một kết quả đúng như mong đợi. Chưa nói tới những tiến bộ về chuyên môn, nhưng riêng tinh thần thi đấu của các cầu thủ là điều mà chúng ta phải ghi nhận.
 · Cựu HLV Ngô Lê Bằng:  CÁC TUYỂN THỦ ĐÃ PHÁT HUY ĐƯỢC "LỬA" TINH THẦN
 Sẽ là công bằng hơn nếu chúng ta có được bàn thắng ở hiệp 1, nhưng nhìn cả trận, chiến thắng thuộc về Thái Lan là xứng đáng bởi họ chơi đường nét hơn và biết tận dụng cơ hội tốt hơn chúng ta. Theo đánh giá của tôi, tại SEA Games 24, đội tuyển nữ đã thể hiện được những tiến bộ về chuyên môn, nhưng điểm nổi trội mà chúng ta cần ghi nhận là ý chí thi đấu của cầu thủ. Chính sức mạnh tinh thần, sự nỗ lực của từng cá nhân đã giúp cho nữ Việt Nam vượt qua được Myanmar để có mặt ở trận chung kết.

Một cơ hội khác lại đến với Việt Nam ở phút 25, từ đường chuyền bổng của Văn Thị Thanh, Mai Lan (5) lao người đánh đầu căng ở cự ly gần nhưng tiếc là bóng không hiểm, vào đúng vị trí của thủ môn Waraporn. Trước sự hưng phấn của Việt Nam, Thái Lan đã phải lùi đội hình về xây dựng lại hàng thủ, còn VN đột ngột giảm tốc độ trận đấu như để tìm kẻ hở trong hàng phòng ngự đối phương để xuyên thủng.
 
Sang hiệp hai, Thái Lan đẩy cao đội hình tấn công, trong khi Việt Nam dần có dấu hiệu xuống sức sau khoảng 60 phút và lối chơi không còn mạch lạc như ở hiệp đầu. Thế trận dùng dằng bất ngờ bị phá vỡ ở phút 61 từ sự chần chờ của thủ môn Kiều Trung và hậu vệ Việt Nam đã tạo điều kiện cho Pitsamai (13) có đủ thời gian để chỉnh bóng trước khi sửa vào góc hẹp mở tỷ số 1-0. Sự điều chỉnh đầu tiên trên hàng tấn công khi Minh Nguyệt được đưa vào sân thay Ngọc Châm để cải thiện tình thế. Tuy nhiên, những nỗ lực của Việt Nam càng vô vọng hơn từ quyết định khó hiểu của trọng tài người Malaysia, Rita Gani ở phút 70 đã nhấn chìm những nỗ lực của Việt Nam. Pha vào bóng đúng luật của Đào Thị Miện với tiền đạo Thái Lan trong vòng 16m50 nhưng từ cú ngã đẹp sau đó của tiền đạo này, trọng tài Rita đã nhanh chóng chỉ tay vào chấm phạt 11m và Anootsara (17) không khó nhân đôi cách biệt cho chủ nhà.

 Những giọt nước mắt lăn dài trên gương mặt các cầu thủ Việt Nam sau trận đấu bởi những ấm ức từ quyết định của trọng tài. "Dù chỉ đạt huy chương bạc, nhưng chúng ta đã chiến thắng", đó là phát biểu của Chủ tịch VFF ông Nguyễn Trọng Hỷ sau trận đấu. Còn TTK Trần Quốc Tuấn đến từng cầu thủ để an ủi, động viên: "Thôi đừng buồn nữa, chúng ta đá với 14 người mà...". Vậy là bóng đá Việt Nam đã không có vàng tại SEA Games 24, nhưng với những thể hiện tại đây, đội tuyển nữ có thể ngẩng cao đầu khi chia tay với giải.
 
*Trong trận tranh hạng Ba diễn ra trước đó, đội Myanmar đã không khó để giành HCĐ sau thắng lợi cách biệt 5-0 trước Lào.  

QUỐC CƯỜNG

Ngậm ngùi nhường ngôi ảnh 2
HLV Kim Hồng an ủi thủ môn Kiều Trinh (1) sau trận đấu. Hoàng Vy
Ngậm ngùi nhường ngôi ảnh 3
HLV Trần Vân Phát. H.V

Tin cùng chuyên mục