Fiorentina mất nhiều trụ cột vẫn chơi đội hình tấn công với hy vọng gây bất ngờ cho gã khổng lồ Inter bằng thể lực sung mãn và sự liều lĩnh trên sân khách. Dấn mình vào tử địa để tìm ra cho mình con đường sống, nhưng đội bóng áo tím khó lòng thoát khỏi cơn sóng dữ...
TẤN CÔNG VỚI 3 MŨI NHỌN

Ghi kỷ lục 12 trận thắng liên tiếp ở Serie A trên sân Torino tuần qua, Inter Milan đã thể hiệm tiền lực lớn lao như một cơn sóng lớn không gì có thể ngăn chặn được. Chính HLV Zaccheroni của Torino phân tích điểm yếu của nhà vô địch là “chẳng có điểm yếu nào cả”, ông khẳng định: “Đội bóng này đang gặt hái thành công bởi vì họ có thể thắng bằng lối chơi lấn át hoặc lùi về rình rập sai lầm của đối thủ. Inter biết là trước sau gì thì trong 90 phút họ cũng ghi được bàn thắng, nên không cuống cuồng dấn lên để có thể phạm phải sai lầm”.
Muốn đánh bại Inter, theo Zaccheroni, bạn cần có đủ 4 yếu tố “dũng cảm, quyết tâm, hung hãn trong mọi pha bóng và tập trung trong suốt 90 phút”. Liệu Fiorentina có đủ những điều Zac nêu lên trong trận cầu này?
Chắc chắn là không! Dũng cảm và quyết tâm thì có thể, nhưng hung hãn không phải là phong cách của họ, còn sự tập trung lại càng khó hơn trong hoàn cảnh hiện nay. Dù Fiorentina đang có chuỗi 9 trận bất bại nhưng thành quả đó phần lớn nhờ sự thuận lợi trong lịch trình khi tiếp những đối thủ mạnh (như Lazio, Milan) trên sân nhà và hạ những đội yếu trên sân khách.
Fiorentina lại mất hai con chủ bài quan trọng: Trung vệ Tomas Ujfalusi và tiền vệ Adrian Mutu vì lãnh thẻ vàng ở trận hòa trên sân Sampdoria tuần qua. HLV Cesare Prandelli sẽ phải đưa Dario Dainelli vào đá vai trung vệ và dĩ nhiên, đó là một điểm yếu không thể chối cãi khi đọ sức với cặp tiền đạo sung sức và đẳng cấp thế giới của Inter.
Trên tuyến tấn công, tuyển thủ U21 Italia Riccardo Montolivo có thể gánh vác vai trò kiến tạo bàn thắng của Mutu, nhưng với chấn thương của Mario Alberto Santana, HLV Prandelli quyết định liều lĩnh đưa cầu thủ chạy cánh người Đan Mạch Martin Jorgensen vào sân và đẩy Manuel Blasi lên chơi chiến thuật 3 mũi tấn công. Fiorentina tuyên bố là nếu thắng được Inter ngay tại San Siro, họ có thể vươn tới suất dự Champions League!
Dĩ nhiên, ai cũng biết là chiến thắng này chẳng đến cho họ gì nhiều ngoài động lực tinh thần để tranh đoạt mục tiêu thấp hơn: Giành suất dự Cúp UEFA. Biết đâu, với sự liều lĩnh của kẻ không còn gì để mất, Fiorentina có thể mang lại bất ngờ.
MỤC TIÊU KHÔNG HIỆN THỰC
Thực tế là hy vọng làm chuyện động trời của Fiorentina đang ngày một nhạt dần khi Inter tìm lại hàng phòng thủ quen thuộc với Maicon, Materazzi, Cordoba và Grosso. Thậm chí HLV Roberto Mancini đang cân nhắc để Burdiso và Maxwell tiếp tục giữ vai trò của mình hơn là vội vã đưa Cordoba và Grosso trở lại.
Tuyến tiền vệ cũng đang chơi tốt với sự trở lại của Cambiasso nên Oliver Dacourt sẽ tiếp tục ngồi ngoài, trong lúc cặp tiền đạo Adriano và Ibrahimovic đang đá quá tốt khiến Hernan Crespo phải chờ cơ hội trên băng dự bị. Với đội hình thừa mứa ngôi sao và Mancini tha hồ chọn lựa đội hình thì một kết quả hòa trận này quả là không hợp lẽ chút nào.
Mùa trước, Inter chỉ thắng đúng 1-0, nhưng hồi đầu mùa họ đã chơi lấn át ngay trên sân Fiorentina và dẫn trước 3-0 trước khi nhả lại 2 bàn. Thế trận đó cho thấy sự khác biệt quá lớn về đẳng cấp giữa hai đội mà sự liều lĩnh của Fiorentina chưa đủ để xoay chuyển tình thế!
Dự đoán: Inter thắng 2-0
CAMBIASSO: “INTER KHÓ LẶP LẠI THẾ TRẬN Ở LƯỢT ĐI!” |
NHẬT TÂN