Người Ý thật lạ lùng. Họ chơi rất hay khi bị đánh giá thấp và sẽ chơi rất dở khi phải gánh trên vai những kỳ vọng. Thất bại trước Costa Rica một lần nữa phản ánh sự trớ trêu này.
Sau khi đánh bại Anh 2-1 ở trận ra quân trong một thế trận thông minh đáng được ghi vào sách giáo khoa, Ý đã chơi một trận cầu quá nhiều khiếm khuyết. Trước tiên là ở khâu chiến thuật và bố trí đội hình. Thay vì chơi phòng ngự với 3 trung vệ để rình rập phản công, Ý lại chủ động tràn lên như thể muốn ăn tươi nuốt sống đối thủ. Và thế là họ thất bại trước một đội bóng trẻ hơn, khỏe hơn, khát khao hơn.
Gianluigi Buffon trở lại khung thành, nhưng những scandal tình ái khiến anh không hơn được Salvatore Sirigu ở thời điểm này. Giorgio Chiellini khi không còn Gabriel Paletta hay Christian Bonucci bổ khuyết đã không thể hiện được phẩm chất của một trung vệ giỏi.
Vài câu hỏi khác: vì sao Darmian đá trận đầu ở cánh phải rất hay mà trận này lại dời sang trái? Tại sao một người không giỏi về xoay trở như Thiago Motta lại được đá chính thay vì một tiền vệ trẻ trung hơn? Có thể HLV Cesare Prandelli muốn thử nghiệm, nhưng đây là World Cup, là trận đấu quyết định tấm vé, sao ông lại xáo trộn quá nhiều so với công thức thành công trận đầu?

Bryan Ruiz (10, Costa Rica) đánh đầu tung lưới Buffon (Ý) và chính thức loại tuyển Anh khỏi World Cup.
Vấn đề thứ 2 chính là thời tiết. Cũng trên sân Pernambuco này cách đây 1 năm, Italia đã đánh bại Nhật Bản 4-3 trong một trận đấu mà họ không còn thở ra hơi sau khi dứt trận. Khi ấy, HLV Prandelli đã nói ông ước gì sẽ không phải quay trở lại bầu không khi nóng ẩm này nữa. Trận đấu với Costa Rica hôm qua diễn ra ngay mặt sân ấy. Có thể dễ dàng nhận ra là Ý đá dưới sức, trong khi Costa Rica quá quen với điều kiện này nên chơi rất tự tin.
Cuối cùng là vấn đề tâm lý. Chiến thắng trước Anh và những lời ca tụng từ giới truyền thông đã khiến các cầu thủ Ý ngỡ mình là một ứng viên, quên mất họ chỉ nguy hiểm khi bị đánh giá thấp. Mario Balotelli trước trận đấu còn chọc ghẹo người Anh là nếu Ý đánh bại Costa Rica thì Nữ hoàng Anh nên... hôn anh một cái vào má. Kết quả là Balotelli đã chơi tồi hơn rất nhiều so với trận ra quân.
Bây giờ bảng tử thần mới đúng nghĩa là tử thần. Costa Rica đã lấy tấm vé chính thức đầu tiên. Anh đã bị loại. Tấm vé còn lại sẽ là cuộc cạnh tranh trực tiếp giữa Ý và Uruguay. Trận đấu chót giữa họ sẽ là trận “chung kết” của bảng D.
|
YÊN THANH