
Cô vợ nói với gã nhân tình:
– Em báo cho anh biết là một tiếng nữa chồng em sẽ về đó.
– Nhưng anh có làm gì sai quấy đâu?
– Chính vì thế em mới nhắc. Thời gian trôi nhanh lắm anh ạ!
Tin vui, tin buồn

– Tôi đã cưới vợ được một tháng.
– Ồ, tin vui.
– Nhưng cô ta bị khiếm thính.
– Ồ, tin buồn.
– Được cái cô ta rất giàu có.
– Ồ, tin vui.
– Cô ta chẳng cho tôi một xu nào.
– Ồ, tin buồn.
– Nhưng cô ta mua cho tôi ngôi biệt thự.
– Ồ, tin vui.
– Thế nhưng căn nhà cháy rụi.
– Ồ, tin buồn.
– Cô ta ở trong ngôi nhà đó.
– Ồ, tin vui.
ĐẶNG TRUNG THÀNH (st)
Lại chuyện thi cử

Ông bố nói với con trai:
– Bố thật không ngờ là con lại thi trượt kỳ này!
– Con thi trượt, nhưng con lại phát hiện mình có khả năng đặc biệt bố ạ!
– Khả năng gì?
– Ngoại cảm, thưa bố! Con biết trước là thế nào mình cũng thi trượt ạ!
Ăn không???

Một chàng sinh viên chở bạn gái trên một chiếc xe đạp. Đang đi, bỗng nhiên chàng thắng lại cái “ké...é...ét” ngay trước một quán chè rồi quay ra sau hỏi:
– Ăn không???
Nàng:
– Ăn!!!
Chàng:
– Có thế chứ! Bộ thắng này mới thay hồi sáng đó!
Nói rồi, chàng tiếp tục đạp xe đi.
– ???
SUNNY (st)