Vòng 7 V-League 2006 đã khép lại với những chiến tích vang dội của 5 đội bóng phía Bắc cũng như cơn mưa bàn thắng trên các sân cỏ (2,67 bàn/ 1 trận, một con số kỷ lục từ đầu mùa). Rất nhiều gương mặt mới đã có màn trình diễn ấn tượng sau những trận đấu “im hơi lặng tiếng” kể từ đầu mùa. Sau đây là đội hình tiêu biểu vòng 7 (sơ đồ 4-4-2) của SGGP – Thể Thao.

Tiền đạo Williams D. Santos (10, HPHN) đang dẫn đầu danh sách cầu thủ ghi bàn với 6 bàn thắng.
Thủ môn: Phạm Việt Cường (LG.HN.ACB). Thủ môn 35 tuổi này đã góp phần đắc lực vào chiến thắng ngọt ngào của đội nhà trước đối thủ vốn được coi là kỵ rơ GĐT.LA.
Ra vào hợp lý, phát huy triệt để khả năng thủ lĩnh - chỉ huy hàng phòng ngự, Việt Cường đã chứng tỏ câu ngạn ngữ “gừng càng già càng cay” là có cơ sở. Pha cứu bóng xuất sắc trước cú đánh đầu cận thành của Carlos Rodrigues vào cuối trận là bằng chứng rõ nét nhất cho nhận định nói trên.
Cặp trung vệ: Sama (LG.HN.ACB) – Nguyễn Huy Hoàng (P.SLNA). Trung vệ số 2 người Sierra Leon đã từng thi đấu tại giải hạng Nhất của Thụy Điển này được BHL và các đồng đội đánh giá cao khi anh đến thử việc hồi đầu mùa. 4 vòng đấu gần đây, Sama luôn được chơi trong đội hình chính. Vô hiệu hóa hầu như tất cả các đường kiến thiết cho anh em nhà Rodrigues (GĐT.LA), Sama đã có một trận đấu tuyệt vời.
Trong khi đó, dưới sự chỉ huy của trung vệ – tuyển thủ quốc gia Huy Hoàng, hàng phòng ngự SLNA đã có một trận đấu khá tốt và đúng với chất Nghệ: tranh cướp quyết liệt, sẵn sàng va chạm. Tất cả những gì mà Toledo, Philani, Anh Đức bên phía Bình Dương mang lại là một bàn thắng từ chấm phạt đền sau một pha để bóng chạm tay không đáng có của Lâm Tấn. Đơn giản bởi vì Huy Hoàng và các đồng đội ở hàng phòng ngự chơi rất hay.
Hậu vệ trái: Nguyễn Văn Biển (GM.M.Nam Định). Cùng với người đồng đội Makram, Văn Biển đã lần lượt làm “tắt điện” Minh Mính (tiền vệ phải), hậu vệ phải Văn Hiển và sau đó là Nirut rồi tiếp đó nữa là Okon Ekepe.
Không có chất quái như Văn Trương, không dẻo như Danh Minh nhưng bù lại, Văn Biển chơi xông xáo, công thủ toàn diện và đặc biệt là những pha lên bóng đầy tốc độ sát đường biên cũng như những pha bó vào trung lộ rồi sau đó tung ra những cú dứt điểm quyết đoán. Nếu cầu thủ người gốc Thái Bình này thật sự tập trung và chuẩn xác hơn trong những đường tạt – chuyền bóng cuối cùng thì anh sẽ là một cầu thủ không thể thay thế của ĐTQG trong tương lai.
Hậu vệ phải: Ngũ Chí Thắng (TMN.CSG). Cầu thủ này luôn là sự lựa chọn số 1 của HLV “khó tính” Đặng Trần Chỉnh kể từ đầu mùa giải. Trong trận cầu nghẹt thở với HP.HN vừa rồi, Chí Thắng đã mang đến sự “khiếp đảm” bên cánh trái của đội bóng Thủ đô khi anh liên tiếp có những pha lên – xuống bóng nhịp nhàng, đúng chất Thép – Cảng và đóng góp vào 2 trong tổng số 3 bàn thắng của đội nhà và không dưới 2 tình huống gây nguy hiểm khác.
Hai tiền vệ trung tâm: Trần Đức Dương (GM.M.Nam Định) – Cao Sỹ Cường (LG.HN.ACB). Bố trí Đức Dương chơi ở trung tâm hàng tiền vệ thay thế Trọng Lộc bị treo giò, HLV Bùi Hữu Nam có lẽ đã không ngờ sự thay đổi bất đắc dĩ này lại mang đến một kết quả khả quan. Trong hiệp 1, cựu tuyển thủ U-23 quốc gia này đã cùng với người đá cặp Thế Hiếu làm chủ toàn bộ khu trung tuyến.
Bước vào hiệp 2, khi Bình Định thay đổi lối chơi và đội trưởng Thế Hiếu xuống sức, Đức Dương đã chơi xuất thần với những pha cày nát của một cỗ máy ủi. Anh cũng là nhân vật duy nhất mà ông Riedl hài lòng khi đến dự khán trận đấu trên sân Thiên Trường chiều 26-2. Trong khi đó, cầu thủ đã có lúc được coi như “vừa nở đã tàn” Sỹ Cường đã có có một cuộc hồi sinh mạnh mẽ trên sân Long An trong trận đấu vừa qua. Cùng với Sesay, Xuân Thành, Hải Nam, anh đã khiến hàng tiền vệ Gạch với những Minh Phương, Văn Tâm, Tuấn Phong... trở nên “bé nhỏ”.
Hai tiền vệ cánh: Đặng Văn Thành (M.H.Hải Phòng)– Nguyễn Văn Vinh (P.SLNA). Tiền vệ trái Văn Thành đã có bàn thắng rút ngắn tỷ số xuống 1-2, mở đầu cho cuộc lội ngược dòng của đội bóng thành phố Hoa phượng đỏ. Chơi xông xáo, càn lướt, không ngại va chạm, anh đã làm Quang Cường, Quang Tuấn (Đà Nẵng) phải liểng xiểng trong hiệp 2 và pha ghi bàn ấn định tỷ số 2-2 của Julien cũng có dấu ấn của Văn Thành.
Lần đầu tiên được xếp đá tiền vệ phải, Văn Vinh đã ghi dấu ấn bằng 2 đường đá phạt chuẩn xác chéo góc phải cho Sanya Santos và Công Vinh lập công, mang về chiến thắng cho đội bóng xứ Nghệ.
Cặp tiền đạo: Williams Santos (HP.HN) – Ekaphan (GM.M.Nam Định). Dù là 2 bàn thắng từ chấm 11 mét song dù sao đó cũng là... 2 bàn thắng quý giá và qua đó đưa tiền đạo người Brazil Santos này vào vị trí đứng đầu trong danh sách ghi bàn của V-League 2006 cũng như đội bóng của anh lên vị trí số 1 của bảng xếp hạng. Các CĐV của HP.HN vẫn luôn tự hào vì giải đã qua 1/3 chặng đường mà chưa có hàng phòng ngự nào có thể “bắt chết” được cầu thủ vừa khỏe vừa khéo này.
Trong khi đó, cựu tuyển thủ U-23 Thái Lan Ekaphan đã có một trận đấu hay nhất kể từ khi đến Việt Nam. Không kể bàn thắng phá vỡ thành tích 570 phút giữ sạch lưới của Bình Định, cầu thủ có lối di chuyển theo kiểu “lật đật” này còn có nhiều pha khống chế, dẫn và đi bóng khá “dị” cộng thêm một cú ra chân rất nhanh đưa bóng trúng xà ngang.
Ekaphan đã chứng tỏ anh là một tiền đạo tốt nếu xếp mình vào vị trí hộ công với nhiệm vụ quấy rối và thu hút hậu vệ đối phương thay vì kỳ vọng vào anh như một chân sút chủ lực.
AN HƯNG