Nếu có một thống kê bên lề, chắc chắn danh hiệu cầu thủ nhẹ cân nhất V-league 2006 sẽ thuộc về tiền vệ Phan Thanh Phúc, cầu thủ mang áo số 7 chơi ở vị trí tiền vệ cánh phải của Đà Nẵng. Ngoại hình trông có vẻ “thấp bé nhẹ cân” (cao 1m68, nặng 51kg) nhưng trên sân, Phan Thanh Phúc là mối nguy hiểm thường trực của mọi hàng phòng ngự nhờ kỹ thuật cá nhân điêu luyện và những pha đi bóng cực kỳ lắt léo.
Cùng với thành tích ấn tượng của Đà Nẵng ở lượt đi V-league 2006, những nhân tố trẻ như Quang Cường, Thanh Phúc, Quang Tuấn đã có những bước trưởng thành vượt bậc và có không ít đóng góp cho đội nhà.
Tuổi thơ gắn liền với trái bóng

Sinh ra trong một gia đình có truyền thống bóng đá với những tên tuổi gắn liền với bóng đá Đà Nẵng như Phan Thanh Hòa, Phan Thanh Bình, Phan Thanh Đức và đặc biệt là ông bác Phan Thanh Hùng - tiền vệ tài hoa từng có nhiều đóng góp trong chức vô địch của đội Công nhân Quảng Nam Đà Nẵng.
Ngay từ nhỏ, Thanh Phúc đã làm quen với trái bóng tròn, nhà ở gần sân vận động Chi Lăng nên chẳng có chiều nào cu Gà (tên thường gọi của Thanh Phúc) lại không ôm bóng ra khoảng đất trống nằm giữa sân bóng và bể bơi trong khuôn viên sân Chi Lăng để quần thảo với bạn bè.
Năng khiếu bóng đá bộc lộ khá sớm nên ngay từ năm 11 tuổi, Thanh Phúc đã được tuyển vào lớp năng khiếu bóng đá U11 của Đà Nẵng. Vừa đi học, vừa tập bóng đá dưới sự dìu dắt của thầy Phan Công Thìn, tài năng của cậu nhanh chóng được phát huy.
Năm 2003, Thanh Phúc cùng với Quốc Anh, Phước Vĩnh, Đức Cường, Quang Tuấn… lứa cầu thủ tài năng của bóng đá trẻ Đà Nẵng giành chức vô địch giải U21 tại An Giang. Chỉ một năm sau, Thanh Phúc nằm trong số những cầu thủ xuất sắc nhất của lứa U21 được HLV Kent Morton đưa lên đội hình 1 và từ đó, cuộc đời đá bóng của Thanh Phúc chuyển sang trang mới: cầu thủ bóng đá chuyên nghiệp.
“Nhỏ mà có võ”.
Trên sân, trông Thanh Phúc khá mảnh khảnh nhưng mọi đối thủ chớ xem thường cậu nhóc có cái chân phải rất khéo này. Mới lên chơi chuyên nghiệp được 2 năm nhưng bản lĩnh của chàng cầu thủ nhỏ con này đã được tôi luyện rất nhiều. Ban đầu còn khá e dè khi bước ra sân chơi lớn nhưng sau 2 mùa giải được tôi luyện trong môi trường chuyên nghiệp, Thanh Phúc đã trưởng thành vượt bậc.
Tư duy chiến thuật khá, kỹ thuật lừa bóng tốt, mạnh dạn đột phá và có những đường chuyền điểm rơi rất chính xác, cùng với hậu vệ biên Quang Cường, Thanh Phúc giúp cho cánh phải của Đà Nẵng trở nên cực kỳ nguy hiểm. Không ít lần những cầu thủ thuộc lớp đàn anh dày dạn kinh nghiệm đã bị Thanh Phúc vượt qua một cách dễ dàng.
Nhận xét về tiền vệ nhỏ con này, HLV Phan Công Thìn thừa nhận Thanh Phúc là một trong những học trò xuất sắc nhất của mình. Ngay cả HLV vốn nổi tiếng khó tính Lê Thuỵ Hải khi còn dẫn dắt đội Đà Nẵng cũng phải nhìn nhận Thanh Phúc là một trong số ít những nhân tố có khả năng tạo ra đột biến trong những thời điểm đội nhà gặp khó khăn.
Giấc mơ khoác áo đội tuyển quốc gia.
Cũng như mọi cầu thủ khác, Thanh Phúc luôn khát khao được khoác trên mình chiếc áo của đội tuyển quốc gia. Nói về giấc mơ này, Thanh Phúc bộc bạch rất chân tình: “Lên tuyển ai mà không… “máu”.
Em biết mình còn nhiều hạn chế về phòng ngự và dứt điểm do thể hình và thể lực kém nhưng em luôn tin tưởng nhất định sẽ có ngày mình được khoác áo đội tuyển quốc gia. Hiện tại, em sẽ cố gắng cống hiến hết mình cho đội bóng quê nhà đã, còn chuyện lên tuyển thì sớm muộn gì cũng sẽ tới, miễn là mình có năng lực thật sự và được mọi người ghi nhận!”.
NAM TRÂN