Trước cuộc đối đầu kinh điển Barcelona - Real Madrid

Những điều đáng nói

Không hẳn có động đất đã có sóng thần. Nhưng biết đâu được Real lại có thể tạo nên cơn sóng ấy lần nữa tại Nou Camp vào đêm mai trước “đại kình địch” Barcelona như họ vừa cuốn trôi Deportivo giữa Bernabeu hùng vĩ vào Chủ nhật vừa qua. Chiến thắng 4-0 của Real rơi vào thời điểm họ cần một động lực quan trọng cho cuộc chiến không khoan nhượng trước Barca.

Những điều đáng nói ảnh 1

Ronaldinho (trái, Barca) đi bóng trước sự đeo bám của Salgado (Real Madrid).

Real sẵn sàng trong khi Barca đang bị giới chuyên môn nhận định: Đội bóng của Rijkaard đang có dấu hiệu chựng lại sau hai trận đấu không ghi được bàn thắng nào. Ghi bàn là chuyện quá đổi bình thường với Barca, nhưng đó là trước đây còn bây giờ, người ta bắt đầu nhận thấy ở họ dấu hiệu “vô cảm” trước những cơ hội.

Thử hỏi một đội bóng đã ghi được 69 bàn thắng tại La Liga cho đến vòng 29 lại không thể phá vỡ hàng thủ chơi tệ thứ hai tại Liga như Malaga (lọt lưới 48 bàn). Và thử hỏi một đội bóng đang băng băng về đích bỗng nhiên tụt xích thì điều gì sẽ xảy ra ngoài những lời chỉ trích.

Barca sa sút? Barca mỏi mệt? Hàng loạt câu hỏi được đặt ra cho Ban lãnh đạo Barca. Nhưng câu hỏi: Liệu Barca có thắng được Real như đã từng khiến đối thủ muối mặt tại Madrid vào cuối năm ngoái không? Đấy là điều đáng băn khoăn nhất và rõ ràng sự chờ đợi của những người yêu quí Barca sau trận hòa trước Benfica (lượt đi tứ kết Champions League) tiếp tục căng thẳng hơn.

Bàn thắng là điều Barca đang cần để giải cơn hạn hiện tại nhưng những người khoác áo đội bóng Hoàng gia Real cũng cần vậy, nhất là trước Braca còn giá trị hơn, hãnh diện hơn. Một thực tế luôn rõ ràng rằng mối thù không đội trời chung giữa Barca và Real chính là nền móng để tạo nên tính huyền thoại cho những trận đối đầu giữa đôi bên.

Đó không còn là một sự cạnh tranh danh tiếng trong bóng đá nữa mà còn là sự ganh đua giữa hai xứ tự trị mang đầy dấu ấn lịch sử của đất nước trên bán đảo Iberia. Catalan luôn là nơi mà sự tự do, phóng khoáng được tôn thờ đến mức như một thứ tôn giáo. Trong khi đó, những dấu ấn kiểu cách và quý tộc từ thời triều đình Isabella vẫn còn hằn sâu trong tâm trí người Castilla.

Sự chống đối của Catalan vẫn ngày một dầy thêm chứ không hề vơi đi giữa thời buổi toàn cầu hóa này. Đỉnh điểm của nó chính là những lần mà Catalan lên tiếng đòi thành lập đội tuyển riêng của xứ độc lập với đội tuyển Tây Ban Nha, giống y như là xứ Wales hay Scotland của Liên hiệp Anh. Trong khi đó, Castilla vẫn giữ nguyên tinh thần trịch thượng yêu cầu tất cả đều phải khuất phục.

Thế nên, họ luôn hằn học với nhau là như thế. Chính Lorenzo Sanz, vị cựu Chủ tịch Real đã từng tuyên bố: “Real có thể không vô địch Liga, có thể không vô địch Champions League hay bất kỳ cúp nào trong năm nhưng không thể thua và đứng dưới Barcelona. Đó là chân lý của Real Madrid”.

Nhưng rõ ràng, hiện tại Real đang đứng dưới Barca, thậm chí còn bị gác với một khoảng cách khá xa (11 điểm). Nhưng để làm cuộc lật đổ sự thống trị kéo dài từ mùa bóng trước dường như Real không còn đủ thời gian nữa khi cuộc đua chỉ còn 8 vòng đấu. Nhưng để thắng Barca trong thời điểm đối thủ đánh mất khả năng ghi bàn, Real hoàn toàn có thể làm được. Đặc biệt là trong thời điểm những mũi khoan của họ như: Ronaldo, Robinho, Baptista rất sắc bén.

Ngược lại, khi những dấu hiệu mệt mỏi đã bắt đầu hằn trên những bước chạy của từng cầu thủ Barca, người ta không còn nhìn thấy sự sắc sảo trong những cú dứt điểm từng tạo nên “Barcagoal” (tạm dịch “kỷ nguyên bàn thắng Braca”) nữa. Nhưng cho dù hình ảnh Barca có nhạt nhòa trong tuần lễ vừa qua, những người Catalan vẫn tin rằng “đêm Nou Camp đầy sao” (cách chơi chữ mà nhật báo El Mundo ngụ ý nói đến trận cầu hội tụ những tinh hoa của bóng đá đương đại ở đội hình hai đội vẫn sẽ hấp dẫn) họ sẽ là người chiến thắng trong trận thư hùng ấy.

Ai yêu mến Barca sẽ cùng một nguyện cầu với họ, nhưng chắc chắn những người Castilla sẽ không đến Nou Camp để đi shopping. Họ đến để đòi lại danh dự của tháng 12/2005 giông bão, cơn bão mà họ muốn Nou Camp phải nhận lấy hậu quả như họ đã từng phải hứng chịu.

NGỌC QUANG

Casillas: "Real sẽ đánh bại Barca"

Trước cuộc đụng độ với Barcelona tại Nou Camp vào đêm mai, thủ môn Casillas của Real Madrid đã có cuộc trò chuyện trên trang web của đội. Casillas tin rằng Real sẽ đánh bại được Barca ngay tại Nou Camp.

- Anh có xem trận Benfica – Barcelona. Nhận xét của anh thế nào?

- Barca rõ ràng chơi lấn lướt hơn so với Benfica. Họ có khá nhiều cơ hội ghi bàn, họ chứng minh được sự nguy hiểm của một ứng cử viên vô địch. Nhưng Benfica có một thủ thành tài ba (Marcelo Moretto) và dù kết quả hòa 0-0, nhưng tôi nghĩ họ sẽ không gặp vấn đề khó khăn để giành chiến thắng trên sân nhà. Tuy nhiên, điều thôi thúc tôi nhất vẫn là Real sẽ thắng Barca tại Nou Camp vào đêm mai.

- Anh có cho rằng đêm thứ Bảy này mọi việc sẽ được xác định?

- Mục tiêu trước mắt của chúng tôi là giành chiến thắng tại Nou Camp và thu ngắn khoảng cách với họ. Điều quan trọng hơn là cố gắng bứt xa khỏi nhóm đội bám đuổi Real ở vị trí nhì bảng. Còn nếu để Barca giành chiến thắng, họ gần như chắc chắn vô địch. Nhưng chúng tôi muốn rời Nou Camp với 3 điểm.

- Anh luôn muốn nhìn thấy Barca thất bại?

- Tôi sinh trưởng tại Madrid và tôi luôn muốn cầu chúc những điều tốt lành đến với đội bóng. Với Barca, tôi cũng muốn những gì tốt đẹp nhất đến với họ vì đấy là CLB tôi có rất nhiều người bạn thân. Tôi tôn trọng họ.

- Tiền đạo Samuel Eto’o của Barca luôn có duyên ghi bàn vào lưới Real?

- Đó là một chân sút thượng thặng. Tôi rất hiểu khả năng anh ấy và Eto’o rất phù hợp với lối chơi của Barca. Tôi biết hiện tại Eto’o và Ronaldinho đang có phong độ đỉnh cao, nhưng tôi không bận tâm đó là người hay ghi bàn vào lưới tôi cũng như không màng đến chuyện tiền đạo Fernando Torres (Atletico Madrid) hiếm khi thực hiện được điều này.

- Anh khao khát báo thù họ cho trận thua 0-3 lượt đi?

- Tôi không thích trả thù ai, có điều chúng tôi cảm thấy đau đớn sau thất bại trên sân nhà và muốn làm điều tốt nhất cho các CĐV mình ở lần hội ngộ này.

P.N.K

Tin cùng chuyên mục