Một lần nữa, chiến thắng chỉ đến với Chelsea nhờ Didier Drogba. Thắng Newcastle 1-0, khoảng cách giữa Chelsea với Manchester United được rút xuống còn 5 điểm. Nhưng trận cầu này quá đủ để thấy cuộc đua ở Premier League năm nay khó khăn như thế nào – với chính Chelsea.

Lampard và Ballack tranh bóng với Peter Ramage của Newcastle.
Có tổng cộng 15 cú dứt điểm được các cầu thủ Chelsea thực hiện về phía khung thành Newcastle. Như thế là không ít, không nhiều. Điều đáng nói: chỉ có đúng một cú dứt điểm của Drogba thành bàn. Đó là phút thứ 76.
Đây là một trận đấu của nhiều quyết định có thể được xem là dũng cảm - hoặc liều lĩnh. Trận đấu khởi đầu với Shevchenko, Drogba, Makelele ngồi ghế dự bị và kết thúc khi cả 3 cầu thủ này cùng có mặt trên sân. Đã có một giai đoạn Makelele đuợc đẩy xuống đá trung vệ. Đã có một giai đoạn Mourinho biến sơ đồ chiến thuật thành 4-2-4. Ông ta quá sốt ruột vì chờ mãi không có bàn thắng quyết định, mặc dù đối thủ của ông có 13 ca chấn thương trong đội hình hạng nhất.
Drogba và Makelele vào cuộc từ phút thứ 46, thay tiền vệ cánh Wright-Phillips và trung vệ Carvalho. Essien xuống đá trung vệ. Kalou ra cánh phải. Drogba giữ vai trò trung phong. Đến phút thứ 67, vẫn chưa có bàn thắng, Mourinho chơi lá bài chót: Sheva vào sân thay hậu vệ phải Geremi và đến lượt Makelele được kéo về vị trí trung vệ.
Tức là tính đến hết trận đấu, Sheva chỉ đá hơn 23 phút. Nhưng quãng thời gian ngắn ngủi ấy vẫn đủ để phản ánh một chút gì đó bức bối, một chút gì đó bất mãn, vô định, cứ như một người vẫn còn đang lẩn quẩn đi tìm một thứ để quên đâu đó. Sheva không làm những chuyện được chờ đợi và làm những chuyện không được chờ đợi. Ví như đường bóng quyết định cho Drogba ghi bàn.
Đó không phải là một đường chuyền. Đó là một cú sút trượt biến thành đường chuyền căng ngang và hiển nhiên Roeder - HLV trưởng của Newcastle - không chút khâm phục. Roeder đăm chiêu nói: “Một bàn thắng…lôi thôi. Ở góc sút ấy, thủ thành Shay Given có thể đã đón đỡ được. Nhưng rồi một cầu thủ ở đẳng cấp như Sheva đã sút trượt. Quả bóng lăn đến chỗ một cầu thủ không bao giờ bỏ lỡ cơ hội nếu cách khung thành 6 mét”.
Nếu Roeder theo dõi Sheva thường xuyên trong mùa này, ắt là ông ta chẳng ngạc nhiên đến thế. Báo chí Anh viết như vậy. Và dĩ nhiên, Sheva không phải là vị trí duy nhất đá dở trong một đêm mà Chelsea cần thắng lợi hơn bao giờ hết. Đầu bên này sân, thủ thành Henrique Hilario có vẻ kém vững tin mỗi khi các mũi nhọn của Newcaslte ập đến. Đầu bên kia, Kalou liên tục thất vọng trước cầu môn đội bạn. Ở đoạn giữa đội hình, Wright-Phillips hoàn toàn không có hiệu quả. Michael Ballack, một chiến binh Đức, đã bị khán giả chê bai khi nhảy tránh Nicky Butt. Tính tới tính lui, rốt cuộc chỉ còn có Drogba, một mình Drogba, là chỗ dựa tin cậy nhất mặt dù anh đang bị chấn thuơng và lẽ ra không thi đấu.
Mourinho nói: “Tôi đã cố gắng bảo vệ anh ta. Nếu Drogba phải nghỉ thi đấu 15 ngày trong giai đoạn này, anh ta sẽ vắng bóng trong 4-5 trận. Nhưng tôi cảm thấy rằng Chelsea rất cần Drogba vào sân từ đầu hiệp hai. Thái độ thi đấu, cách Drogba thi đấu vì đội bóng khiến anh ta trở nên rất quan trọng cho chúng tôi. Drogba là một trong những cầu thủ hàng đầu ở thời điểm hiện nay”.
Tiếp tục, Mourinho phẩy tay bất cần thái độ của khán giả đối với Ballack: “Họ chẳng làm ra đội bóng, mà là tôi”. Đối với Sheva cũng thế, Mourinho khẳng định sẽ không loại cầu thủ này theo ý muốn của dư luận: “Nếu nghe lời giới truyền thông thì tôi đã loại anh ta ngay ở tuần thi đấu thứ hai của mùa giải, vì Sheva đã bị chỉ trích từ lúc đó. Sheva đã chấp nhận ngồi ghế dự bị trong trận đấu này, nhưng hiển nhiên là cậu ấy không vui”.
Cũng chưa hết, khoảng cách giữa Chelsea với ngôi đầu bảng của Manchester United là 5 điểm nhưng Mourinho chỉ tính là có 2 điểm, bởi Manchester United còn một trận lượt về trên sân Chelsea vào ngày 14-4-2007. “Trong 5 điểm cách biệt hiện nay, có 3 điểm phụ thuộc ở chúng tôi”, ông nói tiếp, “Dĩ nhiên, tôi muốn dẫn đầu giải, nhưng phải bám đuổi như hiện nay thì...cũng thích. Đứng nhì bảng trong tháng 12 như thế này là một kinh nghiệm mới mẻ đối với tôi. Manchester United xứng đáng dẫn đầu Premier League, nhưng mùa giải còn dài và chúng ta hãy chờ xem sắp tới sẽ như thế nào. Trong trận đấu với Newcastle vừa rồi, chúng tôi xứng đáng lấy 3 điểm. Kết quả là quan trọng nhất. Nhưng dĩ nhiên chúng tôi lẽ ra phải chơi hay hơn”.
Rốt cuộc thì ông ta cũng đã nói lên điều cần nói...
ĐỘI HÌNH RA SÂN CHELSEA (4-3-3): Hilario; Geremi (Shevchenko, 67), Carvalho (Makelele, 46), Terry, Ashley Cole; Essien, Ballack, Lampard; Wright-Phillips (Drogba, 46), Kalou, Robben. |
HƯNG NGUYÊN