Liga đã trôi qua được gần nửa chặng đường. Những gì diễn ra cho đến lúc này quả là nằm ngoài dự đoán của giới chuyên môn hồi đầu mùa. Chỉ có Real Madrid là giữ được hình ảnh của mình, cuộc khủng hoảng tại Sevilla, Valencia và có thể nói là cả Barcelona đều khiến Liga mất đi sự cạnh tranh chờ đợi. Sau đây là một số nét đáng chú ý sau khi kỳ nghỉ đông bắt đầu
Real Madrid, cũ mà mới

Real Madrid đang làm cho mọi người ngạc nhiên, kể cả các CĐV của họ. Hồi đầu mùa, Real đá giao hữu tệ hại, tham gia giải nào là trật trìa giải đó. Nhưng khi vào Liga, Schuster càng ngày càng chứng tỏ mình cũng như Real ngày càng khẳng định sức mạnh vượt trội.
Sau khi loay hoay với những cái tên trên hàng tiền vệ, Schuster ra một quyết định dũng cảm: gạt Guti và phát huy tối đa tài năng của Baptista. Từ trận gặp Racing hồi đầu tháng 12, Real thắng 1 lèo 5 trận liên tiếp tại Liga lẫn Champions League với Baptista ở hàng tiền vệ. Giờ thì Real đã tạo ra một khoảng cách an toàn (7 điểm) với Barca và hoàn toàn có thể tập trung hơn nữa cho Champions League - danh hiệu đã lẫn tránh họ từ 2002. Điều đáng nói hơn là lối chơi của Real.
Họ đã thay đổi toàn diện khi trải qua những bộ não chiến thuật đến từ Brazil (Luxemburgo), Italia (Capello) và giờ đây là Đức (Schuster). Real của Schuster không thật hoa mỹ như Luxa, không khô cứng và lỳ lợm như Capello nhưng lại là một cỗ máy sát thủ. Real không tạo được nhiều cơ hội nhưng cứ mỗi lần lên bóng, khung thành của đối phương lại đứng trước nguy hiểm.
Real không còn những kỹ thuật gia như Figo, Zidane hay Ronaldo, thay vào đó là lối đá một chạm nhanh như điện giật. Cầu thủ được phép đi bóng và chơi tự do nhất là Robinho. Cũng chỉ Schuster là biết cách phát huy anh nhất. Baptista, Robinho, Marcelo đã đến đây từ những mùa trước nhưng các anh chỉ thật sự phát huy khi Schuster xuất hiện.
Raul đang trở lại phong độ đỉnh cao, Sergio Ramos nổi lên như hậu vệ phải hay nhất châu Âu, Cannavaro lại chắc chắn như xưa. Schuster là người cũ của Real nhưng ông đã mang đến cho CLB này 1 diện mạo mới. Người Madrid lại phải lòng “thiên thần tóc vàng” một lần nữa.
Không có “ngựa ô”
Thời điểm này năm ngoái, Recreativo Huelva đã tạo ra một hiện tượng thú vị khi đánh bại Real Madrid của Capello đến 3-0 ngay tại Bernabeu, đẩy Real xuống vị trí thứ 3 và gặp vô vàn khó khăn khi cả Sevilla và Barca lúc ấy tỏ ra rất mạnh. Lúc ấy HLV của đội là Marcelino và Recreativo còn tạo được một lối đá phòng ngự phản công rất đáng gờm với sự hiện diện của tiền vệ Santi Cazorla và bộ đôi tiền đạo Uche - Sinama Pongolle. Giờ thì Marcelino đã sang Racing Santander, Cazorla tiếp tục tỏa sáng tại Villarreal và Uche đã sang Getafe.
Miguel Munoz không thể làm gì hơn với một đội hình hạn chế và việc họ đang đứng thứ 13 không làm ai ngạc nhiên. Mùa này, 3 đội bóng mới lên hạng không thể sắm vai “ngựa ô”, họ thi đấu phập phù, đang đứng cạnh nhau ở các vị trí 15, 16, 17 và có thể rớt xuống nhóm “cầm đèn đỏ” bất cứ lúc nào. Trong 3 đội, Valladolid gây ấn tượng một chút khi trên sân nhà, họ từng cầm hòa Real Madrid, Barca lẫn Sevilla cũng như đánh bại Villarreal.
Espanyol đang gây ấn tượng với chuỗi bất bại dài nhất trong lịch sử nhưng họ không phải một cái tên xa lạ. Người ta đã đoán được khả năng thành công của Espanyol sau khi họ đá rất ấn tượng ở nửa sau mùa giải trước. Villarreal và Atletico đều tăng cường đáng kể hồi mùa hè và vị trí của họ cũng không khiến ai ngạc nhiên.
Cơn khủng hoảng của các đại gia
Sự bất ổn của Liga đến nay phần lớn đến từ những cơn khủng hoảng vừa và nhỏ tại Barcelona, Valencia và Sevilla - 3 đội trong nhóm dự Champions League mùa trước. Barca đang xếp thứ nhì nhưng nếu cứ đá như thế này, họ sẽ không có cơ hội tranh đua với Real Madrid.
Đội của Rijkaard gặp quá nhiều vấn đề từ đầu mùa đến nay, Laporta đã ra tay trấn áp nhưng vẫn không thể thắt chặt nổi kỷ luật, Ronaldinho vẫn tiếp tục ăn chơi và làm mình làm mẩy trên sân tập, vấn đề y tế vẫn tỏ ra nhức nhối khi lần lượt Eto’o, Henry và Messi phải xa sân cỏ vài ngày sau những pha va chạm không lấy gì làm nặng. “Khôn nhà dại chợ” đã trở thành căn bệnh trầm kha, Rijkaard không còn giữ được sự tỉnh táo cần thiết. Khả năng chia tay cả HLV trưởng lẫn ngôi sao số 1 Ronaldinho sau 5 năm gắn bó là rất lớn.
Trong khi đó, tại Andalucia, từ sau cái chết của Antonio Puerta, Sevilla đã không còn là chính mình. Juande Ramos đột ngột ra đi càng giáng một cú trí mạng vào tham vọng của họ. Manuel Jimenez có tâm lẫn tài nhưng ông đã tốn rất nhiều thời gian để tái thiết. Đó là lý do vì sao đã dần ổn định trở lại thời gian gần đây, họ vẫn đang đứng ở vị trí thứ 8, cách Real 18 điểm và chỉ còn hy vọng 1 suất dự Champions League. Cùng kỳ mùa trước, họ còn đang lâng lâng ở ngôi đầu bảng.
Nhưng tồi tệ nhất là Valencia, khi sa thải Quique Flores, Valencia còn đứng ở vị trí thứ 3 và vẫn còn cơ hội dự Champions League. Koeman lên thay và bây giờ họ tuột xuống vị trí thứ 7 và bị đá khỏi đấu trường châu Âu. Việc ông thẳng tay thanh trừng 3 cầu thủ kỳ cựu Angulo, Canizares và Albelda đã khiến cho ngọn núi lửa bùng phát. Hàng loạt cuộc biểu tình phản ứng đã được tiến hành. Các CĐV Valencia đã không còn tin vào đường lối vận hành của CLB nữa. Sự đoàn kết và kỷ luật từng là thế mạnh của Valencia nhưng giờ đây họ đã đánh mất nó hoàn toàn.
TRẦN MINH tổng hợp