Rạng sáng 1-2 (tức mùng 1 Tết Nguyên đán Nhâm dần), khi dòng người vui chơi, tham quan ở đường hoa Nuyễn Huệ, Công viên Bạch Đằng dần thưa người dân thì cũng là lúc rác thải như: giấy báo, hộp xốp đựng đồ ăn, chai nước… nằm đầy trên đường.

![]() |
Người dân tham quan, vui chơi... tại Đường hoa Nguyễn Huệ chờ đón thời khắc giao thừa. Ảnh: CHÍ THẠCH
Ghi nhận của phóng viên báo SGGP, tại Đường hoa Nguyễn Huệ có nhiều rác thải nằm trên đường, phần lớn là giấy báo, hộp xốp đựng đồ ăn, chai nước… của 1 số người tới tham quan vui chơi chụp ảnh tại đây vào trước thời khắc đón giao thừa. Nhiều người thiếu ý thức đổ nước, đồ ăn xuống đường.

Mặc dù năm nay không có bắn pháo hoa chào đón năm mới nhưng lượng người đổ về Phố đi bộ Nguyễn Huệ, Công viên Bạch Đằng, Nhà thờ Đức Bà… vẫn đông đúc.

Nhiều người tới đây mua nước, đồ ăn chờ đón thời khắc chuyển giao năm mới. Sau thời khắc giao thừa, một số thiếu ý thức đã vứt chai nước, đồ ăn ngay trên đường, đôi khi là tại chỗ ngồi.


Dưới ánh sáng của đèn đường, nhiều công nhân miệt mài dọn dẹp, quét rác trên những con đường này. Ai cũng mong muốn hoàn thành sớm công việc để trở về với gia đình, người thân trong ngày đầu năm mới.

![]() |
Dưới ánh đèn, các công nhân vẫn miệt mài dọn dẹp, quét rác. Ảnh: CHÍ THẠCH


“Gần 10 ngày nay, công việc của công nhân ở đơn vị tăng nhiều lần do người dân đổ về các đường hoa, công viên, chợ… để vui chơi tham quan. Nhiều người lại thiếu ý thức nên vứt rác ra đường. Dù biết là công việc vất vả, không được ở cạnh gia đình trong thời khắc thiêng liêng nhất của năm mới, nhưng anh em công nhân đều xem việc làm sạch cho TPHCM trở thành niềm vui, hạnh phúc cho chính bản thân mình…”, một nam công nhân cho biết.
Nghề quét rác vốn đã vất vả trong những ngày thường thì trong những ngày cận, trong và sau Tết Nguyên đán lại vất vả hơn. Mỗi người chúng ta hãy ghi nhận và góp phần giảm bớt những vất vả của các công nhân này bằng hành động đơn giản là ngừng xả rác bừa bãi.