Những thăng trầm của Crouch

Crouch: “Tôi sẽ giúp Rooney ghi bàn”

...Anh chàng cao kều Peter Crouch chưa bao giờ thoát khỏi trò chơi khăm của số phận. Hình như lúc nào Crouch...bay bổng nhất, anh lại bị một biến cố nào đó lôi tuột xuống. Hình như trong những ngày sáng tươi nhất, Crouch vẫn bị một vận đen đeo đuổi. Cảm giác đó thường đến vào những khi HLV Benitez đọc đội hình xuất phát của Liverpool và trong đó...không có tên anh, mặc dù anh đang chơi rất tốt.

Những thăng trầm của Crouch ảnh 1

Crouch ghi bàn đều đặn cho đội tuyển Anh.

Tuy nhiên, cú sốc vào tuần trước lại khác hẳn. Sau khi đóng góp 2 bàn cho Liverpool đánh bại Galatasaray 3-2 trên sân Anfield (đêm 26-9), trong đó có một bàn vôlê ngả bàn đèn tuyệt diệu, Crouch trở về nhà và thấy rằng bọn trộm đã lấy mất chiếc xe thể thao Aston Martin của anh (trị giá 100.000 bảng Anh) cùng nhiều thứ khác.

“Thật chẳng vui chút nào”, anh nói, “Tôi đã đá một trận tuyệt vời, và rất phấn khởi với trận đấu ấy. Thế mà khi trở về nhà, tôi không còn thấy chiếc xe của mình nữa. Bọn trộm đã đột nhập vào trong, lấy đi nhiều thứ khác”.

...Mất chiếc xe, Crouch phải đến khách sạn của đội tuyển (ở Manchester) bằng taxi. Nhưng cũng may thay, cảnh sát đã tìm ra chiếc Aston Martin của Crouch cùng một số thứ bị ăn trộm. Bốn tên trộm đã bị bắt...

Trên một phương diện nào đó, vụ trộm nhà Peter Crouch đã biểu đạt cho những hạnh vận và cả hạn vận mà Crouch phải chịu. Được cái này, mất cái kia. Được cái nọ, có thể mất cái khác nữa. Crouch đã đặt một dấu ấn sâu đậm trong đội tuyển Anh hiện nay, với 5 bàn thắng chỉ trong 3 trận đầu tiên của tân HLV McClaren (vậy là anh đã có 11 bàn trong 10 trận gần đây nhất của đội tuyển). Nhưng cùng lúc đó, anh rớt xuống vị trí tiền đạo số ba ở Liverpool.

HLV Benitez đã nói thẳng ra rằng dù Crouch đang có phong độ rất tốt, anh vẫn không được đảm bảo vị trí - quả thực là ở trận Premier League với Bolton tiếp theo trận Champions League với Galatasaray, Crouch phải vào sân từ ghế dự bị. Hoàn toàn ngược lại, ở đội tuyển Anh, một chỗ trên hàng tiền đạo dứt khoát dành cho Crouch trong trận vòng loại Euro 2008 với Macedonia vào thứ Bảy này.

Và không chỉ trận Macedonia, Crouch có thể … tiếp tục an tâm về vị trí của mình trong đội hình của McClaren, ít nhất là khi Andy Johnson và Michael Owen còn dưỡng thương.

Tại sao cơ may của Crouch ở đội tuyển và CLB lại tương phản đến thế? Crouch đáp: “Đó là do 2 cách nghĩ khác nhau. Chúng ta lớn lên ở nước Anh cùng với các HLV người Anh, với nguyên tắc là nếu tuần này bạn chơi tốt và ghi bàn thì tuần tới vẫn tiếp tục được đá. Nhưng HLV trưởng của Liverpool lại thích xoay vòng lực lượng và tôi phải chấp nhận điều đó. Tôi hơi thất vọng, nhưng tôi cũng chẳng làm được gì”.

Có lẽ rất hiếm cầu thủ săn bàn đều đặn nào biết chấp nhận như Crouch. Chỉ có điều không biết sự nhẫn nại của Crouch sẽ kéo dài đến bao giờ. Nhất là khi số bàn thắng anh ghi được cứ thế tăng vọt. Peter Crouch là tuyển thủ Anh đầu tiên ghi được 11 bàn thắng trong một năm dương lịch và anh đang lấn lướt Rooney về hiệu quả thi đấu cho đội tuyển.

Lần sau cùng Rooney ghi được bàn thắng trong một trận đấu chính thức của đội tuyển Anh là ở Euro 2004. Trái lại, Crouch đã có 4 bàn sau 2 trận vòng loại Euro 2008. Đó là chưa kể 2 bàn nữa trong trận giao hữu với Hy Lạp hồi tháng 8.

Vài nét về những bàn thắng của crouch

-Ở đội tuyển Anh: Crouch ghi được 11 bàn trong 14 lần ra sân, trong đó có 6 trận vào sân từ ghế dự bị. Crouch thi đấu tổng cộng 924 phút cho đội tuyển và trung bình cứ 84 phút thì ghi một bàn thắng. Tuy nhiên, cũng phải nói rằng đa số bàn thắng của Crouch xuất hiện ở những trận đấu “nhỏ”: 3 bàn vào lưới Jamaica, 2 vào lưới Andorra, 1 vào lưới Trinidad.

-Ở Liverpool: Trong 9 trận đấu mùa này (5 trận đá chính thức), anh ghi được 5 bàn thắng. Crouch đã đá 460 phút cho Liverpool, tỷ lệ ghi bàn là 92 phút một bàn thắng. Anh cũng đã có 620 phút ngồi ghế dự bị hoặc là ngồi trên…khán đài.

Tiến Minh tổng hợp 

Crouch: “Tôi sẽ giúp Rooney ghi bàn”

"Đôi khi bạn đá không tốt ở CLB nhưng rất có thể khi vào đội tuyển, bạn sẽ lại có một khởi đầu mới” - Crouch cổ vũ người đồng đội tại tuyển Anh, “Wayne là một tài năng hàng đầu và sẽ chứng tỏ cho một số ít người nghi ngờ về phong độ của anh rằng họ đã sai lầm. Khi Wayne không ghi bàn, đó chỉ là vấn đề thời gian và thậm chí ngay cả khi không ghi bàn, anh ta cũng đóng góp cho đội rất nhiều bằng lối chơi của mình”.

Dù đã khoác áo đội tuyển được 14 lần, Crouch vẫn chưa cùng đá cặp với Rooney trong đội hình xuất phát một lần nào. Tất cả những gì có được từ bộ đôi này chỉ là 86 phút chơi cạnh nhau trong trận gặp Thụy Điển tại World Cup khi Owen phải rời sân do chấn thương. Tuy nhiên, Crouch vẫn tự tin rằng mình hoàn toàn có thể đá cặp rất tốt với Rooney: “Wayne Rooney có khả năng đi bóng và dứt điểm trong khi tôi sẽ lo những pha bóng ở trên không. Tôi đã một vài lần chơi cạnh Dirk Kuyt tại Liverpool theo kiểu này và mọi thứ tỏ ra rất tốt.”

Trận đấu sắp tới với Macedonia, vì nhiều lý do, chỉ mới là lần đầu tiên Rooney đá cho đội Anh dưới thời Steve McClaren nhưng Crouch cho rằng anh sẽ không gặp nhiều vấn đề với lần tập trung này: “Anh ta vẫn tỏ ra cực kỳ sắc bén trong các buổi tập, thật tuyệt khi Wayne trở lại".

QUỲNH NGA 

Tin cùng chuyên mục