
Công Vinh (phải, SLNA) không khó vượt qua hàng hậu vệ Đà Nẵng trong trận hòa 2-2.
Vòng đấu thứ hai liên tiếp, hễ B.Bình Dương bị chia điểm thì y như rằng hôm sau Đà Nẵng cũng lặp lại kết quả tương tự. Một kết quả vừa đủ để họ không bứt đi, nhưng cũng đủ để xếp trên B.BD nhờ hơn trong đối đầu.
Tuy nhiên, ở trận hòa chiều qua, Đà Nẵng đã bị chính người hâm mộ phản ứng qua lối chơi “cò cưa” như thể không muốn thắng và chính họ đã trì hoãn cơ hội tạo khoảng cách về điểm số so với B.Bình Dương trong thời điểm khá thuận lợi này.
Đó là diễn biến ở phần đầu của bảng xếp hạng, cùng đạt 2 điểm sau hai vòng đấu, cả Đà Nẵng lẫn B.Bình Dương cùng đột ngột giảm tốc và điều may mắn là ngôi nhất, nhì bảng của hai đội này vẫn chưa bị xâm phạm do những trận thắng chồng chéo của nhóm sau ở trong các vòng đấu vừa qua.
Tuy nhiên, lượt trận thứ 9 cũng có những cột mốc đáng chú ý, những trận thắng quan trọng để các đội tạo bước ngoặt trong giai đoạn tăng tốc này, đó là thắng lợi của Hà Nội ACB, của TMN.CSG và đặc biệt nhất là thắng lợi của ĐT.LA vào chiều qua.
ĐT.LA đã thắng, họ đã thắng đúng vào trận cần thắng khi vượt qua HA.GL những 3 bàn trắng, đó cũng là trận thắng đầu tiên của các học trò ông Calisto sau 6 vòng đấu.
Chiến thắng đã làm chậm lại bước tiến của HA.GL trong cuộc đuổi bắt ở nhóm đầu, và với riêng ĐT.LA, đây còn là trận đấu đánh dấu sự trở lại của Antonio sau giai đoạn dài ngồi ngoài do chấn thương. Ghi những 2 bàn thắng, nhưng chính bàn mở tỷ số của Antonio mới là bàn đáng nhớ bởi phá vỡ thế trận cân bằng, một khởi đầu cho trận đại thắng của ĐT.LA sau đó.
3-0, một kết quả không tưởng trong cuộc đối đầu giữa hai đối thủ vốn nhiều duyên nợ này. Cả hai ông thầy Calisto lẫn Chatchai đều có cùng toan tính như nhau khi khởi đầu thận trọng trong hiệp 1 và tung đòn quyết định ở hiệp đấu còn lại qua những “lá bài tẩy” Antonio (ĐT.LA) và Thonglao – Minh Nghĩa (HA.GL). Tuy nhiên, nếu như kế hoạch của ông Calisto khá hoàn hảo - Antonio đã sớm lập công khi trở lại sân cỏ, thì Thonglao đã không có được cơ hội để tung hoành vì HA.GL đã vỡ vụn từ giữa hiệp 2, thời điểm mà thủ môn Quốc Việt lãnh thẻ đỏ rời sân, HA.GL hết quyền thay người và phải sử dụng thủ môn bất đắc dĩ: tiền đạo Minh Nghĩa.
Thiếu hụt chân sút ở tuyến trên, cùng một khoảng trống ở khung thành, thất bại nặng nề mà HA.GL phải hứng chịu sau đó không là điều bất ngờ. Và để tránh một thất bại có thể nặng nề hơn, HA.GL đã phải co cụm về phòng ngự để hạn chế thêm bàn thua và cũng từ đó, một cuộc đọ tài được chờ đợi nhiều ở tính hấp dẫn đã sớm kết thúc ở phút 66, cái thời điểm mà khách không còn thủ môn thực thụ.
“Gạch” thắng “Gỗ”, K.Khánh Hòa bị ngáng ngã trên sân QK7, rồi H.Thanh Hóa viết tiếp chuyện thần tiên trong mùa đầu tham dự V-League mà “nạn nhân” mới nhất là Hòa Phát HN đã làm cho nhóm giữa bảng trở nên sôi nổi hơn. Nhóm hai trên bảng xếp hạng có phần trật tự hơn trong khi đó ở nhóm cuối bảng mọi chuyện càng trở nên phức tạp bởi khoảng cách khít khao về điểm số giữa những 6 đội.
Đáng tiếc cho H.Huế khi họ đã phải nếm trái đắng thua ngược trong 15 phút cuối trước HN.ACB, hay tiếc hơn nữa là chủ nhà Đồng Tháp đã trắng tay vào những giây cuối cùng khi đón tiếp ĐPM.Nam Định. Đồng Tháp tụt xuống vị trí cuối bảng, còn HN.ACB tạm thời thoát hiểm, nhưng một đội bóng khác của thủ đô vẫn chưa nhảy khỏi khu vực “tử thần” sau lượt 9 là HP.HN. Thất bại trên sân Thanh Hóa chiều qua càng làm chiếc ghế HLV trưởng Vương Tiến Dũng lung lay dữ dội hơn. Quả là khúc cua nguy hiểm mà đội này vẫn chưa thể vượt qua và tuần sau họ còn gặp phải đối thủ “dữ dằn” khác là ĐT.LA.
QUỐC CƯỜNG