- Chà! Ông Giám đốc và bà Phó Giám đốc Chi nhánh Ngân hàng ĐT- PT Bạc Liêu ăn tiệc “rửa ghế” linh đình quá hén. Đặt khoảng hai chục mâm, chơi toàn món đặc sản, uống toàn là “ken”...
- Ừ, khách từ đâu tới mà tôi thấy đi toàn “xế hộp” đời mới không hà.
- Thì quan chức trong tỉnh, đồng nghiệp khắp miệt đồng bằng, coi bảng số xe thì biết.
- Mà cớ sao hai ông bà này được đề bạt vậy ta?
- Ngân hàng cả tỉnh Bạc Liêu bình quân bị nợ xấu là 12%. Riêng Chi nhánh Ngân hàng ĐT&PT bị nợ xấu lên tới trên 50% nên giám đốc cũ bị đình chỉ công tác…
- Ủa! Hơn phân nửa vốn bị nợ xấu có nguy cơ bị mất, vui thú gì mà tiệc tùng sang trọng vậy?
- Mất tài sản là chuyện Nhà nước còn lên chức là chuyện cá nhân, dính dáng gì nhau?
- Nhưng mà đãi tiệc này bằng tiền cá nhân hay nhà nước?
- Trời! Tiệc tùng là chuyện quan hệ ngoại giao, phải xuất ngân quỹ chứ ai bỏ tiền túi?
- Ông giám đốc mới này từ đâu ra? Nơi khác chuyển về để lãnh nợ à?
- Không, ông này là phó giám đốc được đề bạt lên, bà phó nguyên là trưởng phòng tín dụng.
- Đơn vị đang lâm cảnh “dầu sôi lửa bỏng” mà còn vô tư tiệc tùng được, thiệt… bó tay!
TƯ THỢ NẤU