Chuyện vui bóng đá

Nỗi buồn Safin

Nỗi buồn Safin

Nỗi buồn Safin

Nỗi buồn Safin ảnh 1

Thời gian qua, báo chí rầm rộ loan tin tỷ phú Roman Abramovich - chủ nhân CLB Chelsea có “bồ nhí” là cựu người mẫu Nga Daria Zhukova 23 tuổi. Điều khiến bà vợ Irina quyết định “mừng sinh nhật” 40 tuổi của Abramovich vào ngày 24-10 bằng lá đơn đòi ly dị và “cưa đôi” số tài sản trị giá khoảng 11 tỷ bảng Anh của ông.

Vợ chồng Abramovich lẽ ra kỷ niệm 15 năm ngày cưới trong ngày Chelsea thắng Barcelona 1-0 ở Champions League. Nhưng trong vụ ái tình này, chỉ có tay vợt Nga Marat Safin buồn: anh chính là người yêu của Zhukova, và đã tính chuyện làm đám cưới với người đẹp tóc đen môi trầm. Nhưng đôi tình nhân lại lặng lẽ chia tay hồi năm ngoái.

Nay 26 tuổi và đang xếp hạng 63 ATP, Safin từ chối cho biết vì sao họ chia tay và chỉ nói: “Cô ta không còn quan tâm đến tôi nữa. Chúng tôi chia tay. Nay chúng tôi muốn làm gì thì làm. Lớn hết cả rồi mà”. Safin cũng vừa khẳng định anh sẽ treo vợt vào năm 2010, khi anh đúng 30 tuổi. Trước mắt, anh sẽ phấn đấu lọt trở lại vào Top 30 ATP. Safin từng vô địch hai giải Grand Slam Mỹ mở rộng và Australia mở rộng 2001 và 2005.

Tình gia đình

Tiền đạo Didier Drogba tặng bàn thắng của anh trong trận thắng Barcelona 1-0 cho Victoria Buchanan, một nữ nhân viên của CLB Chelsea. Mới đây, Victotia qua đời ở tuổi 28, trong lúc đạp xe đi làm thì gặp tai nạn giao thông. Drogba nói khó mà chơi tốt khi Chelsea liên tục gặp tin xấu: hai thủ môn Petr Cech và Carlo Cudicini đều bị chấn thương ở đầu, nay thêm chuyện cô nhân viên thiệt mạng: “Khó là vì Chelsea là một gia đình lớn”. HLV Jose Mourinho cũng tưởng nhớ “một cô gái đáng yêu”. Victoria là giám đốc sự kiện của CLB hai lần vô địch Anh này.

Cao cũng khổ

Tiền đạo “sếu vườn” Peter Crouch cao 2m01 chịu thua khi không thể vào một quán bar yêu thích của anh cùng với cô bạn gái Abigail Clancy, chỉ vì quán bar ngầm dưới đất này có cánh cửa ra vào thấp hơn thân hình “dài ngoằng” của anh. Muốn vào chơi, Crouch chỉ có nước còng lưng hoặc quỳ gối hai cẳng chân “sếu” của mình. Nhưng đó chỉ là chuyện “muỗi” theo cách nói của người miền Bắc để nói đó là “chuyện nhỏ: sắp tới quán bar “Muỗi” sẽ sửa sang lại để quán to rộng và cao hơn. Trước mắt, Crouch phải đi chơi ở quán khác.

Crouch thường gặp “sự cố” do chiều cao của anh: đội tuyển Anh phải lo tìm giường dài hơn để anh ngủ khỏi lòi chân khỏi chăn, hoặc không thể ăn sáng nếu vào quán ăn nào có bàn ghế quá thấp. Crouch từng tuyên bố chia tay với cô bạn người mẫu khi có ảnh chụp Clancy “phê ma túy” nhưng nay đã nối lại mối quan hệ, do Clancy giải thích đó là khi cô còn chơi trong một ban nhạc “nhí” toàn nữ.

“Cầu thủ cao nhất thế giới”

Nhưng Crouch có thể sẽ bị mất danh hiệu “Tiền đạo cao nhất Premiership”, nếu CLB Bolton quyết định hợp đồng với một tiền đạo cao nhất thế giới: Yang Changpeng người Trung Quốc cao 2m06 vừa đến Bolton thử việc 3 tuần, cùng với tiền vệ Zhou Liao. Hai cầu thủ châu Á này đều là thành viên đội tuyển U-21 Trung Quốc và CLB Wu Han FC (Trung Quốc). Yang rất muốn có dịp gặp Crouch của Liverpool. Nhưng có lẽ cả hai sẽ khó có thể thi đấu ở Anh, do chưa thi đấu cho đội tuyển quốc gia nên chưa thể được cấp giấy phép lao động ở Anh. Dù vậy, Bolton hy vọng sẽ phát triển được một mối quan hệ hợp tác với Wuhan FC. 

Khi Posh sợ vắng nhà

Victoria “Posh” Beckham vừa được mời làm “em-xi” cho một chương trình thời trang tại Mỹ, theo lời mời của ông bầu cũ của ban nhạc Spice Girls. Nhưng cô từ chối với lý do “bận ba con nhỏ”. Thật sự, Victoria có 3 cậu con trai, nhưng cô lo nhất chuyện “một cậu lớn lộc ngộc” đang vướng triệu chứng TOCS: chính là người chồng, danh thủ David Beckham. Hồi tháng 4, Beckham thừa nhận anh bị TOCS. Đó là chữ viết tắt của một triệu chứng mà người mắc phải luôn bị ám ảnh “cái gì cũng phải sạch sẽ, ngăn nắp và xếp theo từng cặp”. Người khác lại bảo chẳng qua Victoria không dám vắng mặt vì lo nếu cô không ở nhà thì thế nào cũng có tin chồng “léng phéng” với “em này em nọ”.

ANH THAO

Tin cùng chuyên mục