Giai đoạn tăng tốc vào cuối mùa bóng đã để lại nhiều trận đấu quyết liệt với không ít kết quả bất ngờ. Ở lượt trận thứ 23 vừa qua, một loạt gương mặt trẻ như Ánh Cường, A Huỳnh, Công Mạnh, Minh Trung, Vũ Phong… đã chơi chói sáng để đem về những trận thắng quý giá cho đội nhà. Điều đó còn tô đậm cho nguồn lực ổn định và đồng đều của các đội bóng tại V-League và những gương mặt trên xứng đáng để có tên trong đội hình tiêu biểu của lượt đấu này.
Thủ môn: Minh Quang (P.Bình Định)

Trung vệ Huy Hoàng (bên phải, SLNA) truy cản pha tấn công của Luis Mauricio (19, HN.ACB). Ảnh: Quang Minh
Dù đội bóng đất võ không kiếm được điểm khi tiếp Bình Dương, nhưng phong độ xuất sắc của cựu thủ môn số 1 đội tuyển quốc gia này đã góp phần lớn tạo sự tự tin cho các đồng đội khi anh vẫn là lá chắn vững chắc cho khung thành. Trong hiệp 1, ít nhất Minh Quang đã có 3 lần cứu thua cho đội nhà trong các tình huống đối mặt với hàng tấn công Bình Dương.
Hậu vệ: Minh Trung, Niweat (TMN.CSG), Abbey, Vũ Phong (Bình Dương), Huy Hoàng (P.SLNA)
Hai hậu vệ trẻ chạy biên Minh Trung và Vũ Phong tiếp tục ổn định phong độ của mình ở lượt đấu vừa qua. Vũ Phong đã chơi rất năng động ở hành lang phải Bình Dương và góp phần giảm tải sức tấn công biên, vốn là chủ lực của P.BĐ. Trong khi đó, trên sân Thống Nhất, Minh Trung còn hiệu quả hơn khi anh là tác giả của bàn mở tỷ số cho TMN.CSG trong trận thắng quan trọng trước GĐT.LA.
Dù chỉ thi đấu được 2/3 thời gian nhưng Niweat vẫn xứng danh là trung vệ “thép” của TMN.CSG khi chỉ huy thành công hàng phòng ngự đang có nhiều biến động của TMN.CSG. Tiếc là anh đã nói lời chia tay sớm với V-League sau chấn thương vào chiều 3-8 và xem ra BHL đội bóng này đang gặp không ít khó khăn để lấp vào khoảng trống ấy.
Khủng hoảng về hàng thủ so vắng nhiều trụ cột, Abbey đã được HLV Lê Thụy Hải kéo về đá trung vệ và anh đã chơi rất tròn vai trong việc ngăn chặn các đợt tấn công của P.BĐ với cặp tiền đạo Sarayoot – Smart. Còn Huy Hoàng không chỉ hoàn thành vai trò của một thủ lĩnh trên sân mà anh còn ghi bàn trong trận đại thắng 3-0 của P.SLNA trước HN.ACB.
Tiền vệ: Ánh Cường (K.KH), A Huỳnh (HA.GL), Minh Phương (GĐT.LA), Công Mạnh (P.SLNA)
Hai trận thắng liên tiếp trên sân nhà đã đưa HA.GL lên ngôi nhất bảng và công đầu trong giai đoạn bước ngoặt này thuộc về tiền vệ trẻ A Huỳnh khi anh tiếp tục “nhả đạn” thành công với bàn thắng duy nhất trong thắng lợi 1-0 của đội nhà trước Nam Định. A Huỳnh đang trở thành một hiện tượng thú vị vào cuối mùa bóng này.
Cũng ở hành lang trái, Ánh Cường đã trở thành người hùng trong trận thắng 3-1 của Khánh Hòa trên sân Lạch Tray khi anh thực sự hoàn thành vai trò “ngòi nổ” trong các đợt tấn công từ biên này của đội nhà. 2/3 bàn thắng của K.KH đều xuất phát từ biên này và cũng bởi những đường chuyền quyết định của Ánh Cường.
Ở hành lang đối diện, Công Mạnh đã tỏa sáng trong trận thắng của P.SLNA trên sân Hàng Đẫy với 1 bàn thắng và 1 đường chuyền quyết định cho đồng đội ghi bàn. Sự ổn định của dàn cầu thủ trẻ P.SLNA trong giai đoạn hiện nay không khác gì một tín hiệu tốt ở đội bóng này và hy vọng “sau cơn mưa trời lại sáng” với bóng đá xứ Nghệ.
Trước một chủ nhà TMN.CSG chơi với tinh thần cao và tạo nhiều sức ép, nhưng Minh Phương vẫn xứng danh là thủ lĩnh khu trung tuyến của GĐT.LA khi gồng gánh ở khu vực này. Cũng chính Minh Phương là tác giả của bàn san bằng tỷ số cho Gạch từ pha đá phạt sở trường, nhưng tiếc là đội nhà đã không bảo toàn được thắng lợi đó ở những phút cuối.
Tiền đạo: Amaobi (Bình Dương)
Sau giai đoạn đầu mùa “tắt tiếng” vì chấn thương, Amaobi đã kịp phục hồi phong độ để có tên trong đội hình chính thức của Bình Dương. Ở giai đoạn tăng tốc vào cuối mùa bóng, Amaobi đã thể hiện sự lợi hại của một tay săn bàn qua tốc độ và sự càn lướt tốt trong vòng 16m50.
Trong trận thắng P.BĐ vừa qua, Amaobi là tác giả của bàn thắng vàng cho đội nhà từ bàn thắng khá đẹp mắt. Đây cũng là trận thứ hai anh ghi bàn thắng quyết định cho đội nhà. Cách đây 2 vòng đấu, Amaobi cũng là tác giả của bàn thắng duy nhất trong thắng lợi 1-0 của BD trước K.KH.
NGUYỄN HOÀNG