Serie A sẽ hoàn tất nửa chặng đường chiến dịch vào Chủ nhật này và trong sự thống trị đầy quyền uy của Juventus, đội nhì bảng AC Milan sẽ đối mặt với thách thức lớn lao khi kéo quân đến sân của đối thủ đang tiến bộ nhanh chóng như AS Roma.
Juventus đang dẫn đầu giải với 49 điểm, Milan xếp tiếp sau với 40. Khoảng cách vốn đã xa đó sẽ càng xa hơn khi Milan đến Roma với phong độ sân khách tệ hại của mình và một hàng phòng thủ lỏng lẻo chưa từng thấy. Milan đã ghi thành tích thắng tuyệt đối trên sân nhà mùa này nhưng khi rời xa sân San Siro, họ đã nhận lãnh đến 4 trận thua và Ancelotti chỉ còn hy vọng năng lực ghi bàn của bộ đôi Andriy Shevchenko - Alberto Gilardino có thể giúp họ tránh một cú trượt ngã tại Roma.
Sau bước khởi đầu không mấy tốt, bộ đôi này đã tìm thấy mối liên kết hoàn hảo để sút tung lưới 8 bàn trong 3 trận gần đây, giúp tuyến tấn công Milan trở nên đáng sợ nhất trong giải vô địch.

Francesco Totti (phải, Roma) sẽ giúp Juventus chặn đứng cuộc đeo bám của Milan.
Roma hiện đã “chia tay” với phong độ thất thường hồi đầu mùa bóng để leo dần từ vị trí 15 lên thứ 7 trên bảng xếp hạng với 27 điểm. Những rắc rối và tranh cãi trong hợp đồng của Cassano đã kết thúc sau khi anh sang Real Madrid, trả lại không khí yên ắng và bình lặng cho phòng thay quần áo của Roma. Nhưng cùng lúc với cuộc ra đi của Cassano, Roma đối mặt với cuộc khủng hoảng tuyến tấn công với chấn thương của Shabani Nonda và Vincenzo Montella.
Trận đấu tới, Francesco Totti sẽ chơi đơn độc trên tuyến tấn công, với sự hỗ trợ của Mancini, Simone Perrotta và Damiano Tommasi ở phía sau – đó cũng là thể thức giúp Roma giành chiến thắng hai trận gần đây trước Chievo và Treviso. Hàng thủ Milan gần đây để lọt 6 bàn trong 2 trận, sẽ phải chơi trên sức mình nếu muốn ngăn cản sự ngẫu hứng của Totti. Dù sao, Milan cũng có thể bớt chút lo âu khi tiền vệ nhiều ảnh hưởng của Roma, Rodrigo Taddei nhiều khả năng vắng mặt. Ngôi sao Brazil này bị chấn thương mắt cá trong buổi tập hôm thứ Năm.
Sự lo lắng cũng lớn dần trong tâm trí của cổ động viên Fiorentina, khi đội từng 2 lần vô địch Italia đang tụt dần sau 3 đội dẫn đầu. Họ khởi đầu năm mới hết sức chậm chạp khi hòa Reggina và thua Juventus 1-4 ở Cúp Italia. Chủ nhật này họ sẽ đối diện với đối thủ đang lên chân Chievo khi mất thủ thành xuất sắc Sebastian Frey vì chấn thương (và có thể nghỉ đến hết mùa). Luca Toni vẫn không nhích được hơn con số 16 bàn của vòng 13 và đã thực sự “tắt tiếng” đến 5 vòng. Nếu vận may của Toni không cải thiện, cơ hội giành chiến thắng trước Chievo sẽ xa vời và suất dự Champions League mơ ước cũng sẽ nhạt nhòa theo…
Các đội bóng lớn khác đều có lịch thi đấu dễ dàng: Juventus tiếp Reggina cũng là dịp để thủ thành Gianluigi Buffon chơi trận đầu tiên ở Serie A mùa này. Inter đang đứng thứ ba cũng có trận đấu nhẹ nhàng tại San Siro khi tiếp Cagliari.
Lecce (19) – Sampdoria (9) 0 giờ ngày 15-1
Một trận hòa ?
Phong độ trên sân nhà trong hai trận gần đây của Lecce rất tốt. Cả hai đội bóng đến từ thủ đô Roma đều bị họ cầm chân: hòa AS Roma 2-2 và Lazio 0-0. Lần này, cơ hội giành thêm trận hòa thứ ba liên tiếp trên sân nhà xem ra không mấy khó khăn, hơn nữa hàng tấn công sẽ có sự trở lại của tiền đạo Mirko Vucinic sau khi hết hạn treo giò. Chân sút xuất sắc này có thể sẽ đá cặp với “tân binh” Luca Saudati hoặc cả tiền đạo Bờ Biển Ngà Axel Konan để tạo thành bộ ba tấn công.
Sampdoria không có nhiều lựa chọn cho đội hình xuất phát trong khi họ đã thấm mệt sau trận thắng Cagliari 2-1 ở Cúp Italia hồi giữa tuần. Tiền đạo Francesco Flachi là tác giả của hai bàn thắng ở trận vừa qua nhưng anh sẽ không có mặt trên sân Lecce do bị treo giò. Tuy nhiên, trong 3 lần đến sân Lecce, Sampdoria bất bại với 2 trận thắng và 1 trận hòa.
Dự đoán: Hòa 1-1
Messina (16) – Palermo (11) HTV9 trực tiếp lúc 2 giờ 30 ngày 15-1
Cơ hội giành 3 điểm cho Messina
Messina tiếp Palermo trên sân San Filippo được xem là trận derby nóng bỏng nhất của đảo Sicile. Ở mùa giải năm ngoái, chủ nhà Messina bị cầm chân 0-0 trước khi chịu thất bại 1-2 ở trận lượt về trên sân Palermo. Thế nhưng, lợi thế lần này nghiêng về Messina bởi họ có phong độ và lực lượng của họ tốt hơn đối phương.
Mặc dù chỉ xếp thứ 16 và cách khu vực cầm đèn đỏ đúng 2 điểm sau 18 vòng đấu, nhưng Messina có đủ yếu tố đáng tin cậy để giành chiến thắng ở vòng đấu này. Ngôi sao Alessandro Parisi cuối cùng đã trở lại sân cỏ sau thời gian điều trị chấn thương và chơi rất ấn tượng trong trận thắng 3-1 trên sân Empoli hồi cuối tuần qua.
Trận thắng đó chắc chắn sẽ mang lại cho đội bóng này một lối chơi tự tin hơn, đặc biệt hàng tiền đạo của họ đã cải thiện được khả năng ghi bàn với ba bàn thắng của hai tiền đạo Parisi (2 bàn) và Arturo Di Napoli (1 bàn). Ngoài ra, trong 5 vòng đấu gần đây, Messina chỉ để thua 1 trận (thua AC Milan 0-4) và bất bại trên sân nhà, trong đó có trận thắng đối thủ đáng gờm Chievo 2-0.
Palermo chỉ giành được 1 trận thắng trong 9 vòng đấu vừa qua. Tồi tệ hơn, họ vừa thua 3 trận liên tiếp và hiện đang có lực lượng rất mỏng, đặc biệt chẳng còn tiền đạo thực thụ nào bởi Andrea Caracciolo bị treo giò, Stephen Makinwa trở về tuyển Nigeria tham dự Cúp các quốc gia châu Phi tại Ai Cập và Simone Pepe đang bị chấn thương. Thế nên, HLV Del Neri buộc phải bố trí Brienze và Godeas chơi trên hàng tấn công.
Dự đoán: Messina thắng 1-0
NHÓM PV PTTT