Khi Chelsea đưa chân sút lừng danh Shevchenko về Stamford Bridge, Didier Drogba đã sợ rằng người ta sẽ... quên anh đi. Nhưng bây giờ thì chính Sheva sẽ phải e ngại. Con voi Bờ Biển Ngà đang hiệu quả hơn Sheva trong khâu ghi bàn – Drogba đã có 4 bàn sau 5 trận Premier League còn Sheva mới có một.
Đáng nói hơn, những bàn thắng gần đây của Drogba đều góp phần mang lại thắng lợi. Trái lại, Sheva ghi bàn ở trận nào thì trận ấy Chelsea... thua: Đó là trận Community Shield với Liverpool và trận Premier League với Middlesbrough.

Pha khống chế bóng của Drogba trước khi xoay người sút tung lưới Liverpool.
Đã có một giai đoạn tưởng như con voi Bờ Biển Ngà Didier Drogba... không còn muốn sống trên mặt cỏ Stamford Bridge nữa, khi mọi thứ đều có vẻ như đang chống lại anh từ trên xuống dưới, từ trong ra ngoài về cả nghĩa đen lẫn nghĩa bóng.
Đã có một số khán giả Chelsea huýt sáo và la ó dữ dội ở một pha giả vờ ngã của Drogba trong trận đấu với Manchester City và cũng số khán giả ấy đã ồ lên chế nhạo khi anh nhận giải thưởng cầu thủ xuất sắc nhất trận cầu này.
Không dừng lại ở đó, chán nản khi HLV Mourinho đưa chân sút Shevchenko về Chelsea, Drogba đã bắt đầu nhắc đến chuyện rời bỏ CLB này với lý do là anh đã quá chán ngán những lời chỉ trích. Mourinho đã phải ra sức an ủi, vỗ về để thuyết phục Drogba ở lại.
Và thế là Drogba... không còn quăng mình xuống mặt đất nữa, dù là ở một cú va chạm nhẹ nhất. Thay vào đó, anh vẫn cố giữ thăng bằng, vẫn chịu đựng những cái huých vai, đẩy hông, tỏ rõ sức mạnh của một…con voi trên sân cỏ và dùng kỹ thuật điêu luyện để ghi một bàn thắng mà giới truyền thông cứ nhắc đi nhắc lại là một bàn thắng “diệu kỳ”.
Phút thứ 43 trận đấu với Liverpool, đường chuyền bổng từ cánh phải rót đúng chỗ Drogba đang một mình trực diện phía ngoài vòng cấm địa. Sau lưng Drogba là trung vệ Carragher. Sau Carragher, dĩ nhiên là khung thành Liverpool với Reina chực chờ ở chính giữa. Với một cú hứng ngực, Drogba hướng quả bóng rơi sang một bên. Với một cú xoay người, cái chân trái của Drogba đã tung cú sút xoáy bay xẹt qua bên cạnh Reina, tung lưới.
Cả sân bóng bật dậy. Tất cả những thành viên Chelsea ngồi chung quanh Mourinho cũng bật dậy trong khi “nhân vật đặc biệt” này ngồi lặng thinh gật gù thán phục. Đây là bàn thắng thứ tư của Drogba sau 5 lượt trận Premier League và với pha ghi bàn ấy, anh đã giành lại mối thiện cảm nơi khán giả Stamford Bridge.
“Có lẽ đây là bàn thắng hay nhất của tôi từ khi thi đấu cho Chelsea”, Drogba nói, “Và đây cũng không chỉ là bàn hay nhất, mà còn rất quan trọng vì chúng tôi thắng trận cầu này sau khi phải thi đấu chỉ bằng 10 người trong hiệp hai. Điều quan trọng nhất là chiến thắng. Nhưng tôi hy vọng sẽ có thêm nhiều bàn thắng nữa”...
Drogba càng ghi thêm nhiều bàn thắng đẹp như thế, Sheva sẽ càng bị áp lực từ dư luận, càng bị giới chuyên môn săm soi và càng dễ rơi vào cảnh... chán nản như Drogba từng chịu. Áp lực đối với Sheva thậm chí còn nặng hơn cả Drogba, vì dầu gì anh cũng là chân sút đắt giá nhất thị trường chuyển nhượng Anh quốc hiện thời (30 triệu bảng Anh mua từ AC Milan) và đã có biết bao tấm huy chương vô địch giá trị như Champions League, Serie A, Quả bóng vàng châu Âu. Sheva không ghi bàn, và anh cũng lặng thinh...
Drogba nói tiếp: “Khi Sheva xuất hiện, ai nấy đều chỉ nói về anh ấy và đó là chuyện bình thường vì Sheva đã có Quả bóng vàng và là một cầu thủ diệu kỳ. Vì Sheva xuất hiện, mọi người... đã quên tôi”. Nói như thế tức là nếu Drogba duy trì phong độ tuyệt vời như hiện nay thì mọi người sẽ quên Sheva?
Trong trận đấu với Liverpool, sau khi Chelsea bị đuổi mất Ballack, HLV Mourinho đương nhiên đã điều chỉnh chiến thuật, nhưng người cần thay lại là Sheva (nhường chỗ cho Robben) trong khi Drogba vẫn được giữ lại để duy trì áp lực lên hàng phòng thủ Liverpool. Vậy nhưng, với Drogba, điều đó không quan trọng: “Chúng tôi thi đấu trong cùng một đội bóng. Trước khi Sheva đến, tôi đã chơi cùng các tiền đạo giỏi như Kezman, Crespo và thích nghi chẳng khó khăn gì. Với Sheva, chúng ta cần thêm một chút thời gian”.
NHỮNG CON SỐ ĐÁNG CHÚ Ý Số trận đấu ở Premier League: Sheva 5, Drogba 5 |
Mourinho cũng lên tiếng động viên Shevchenko: “Sheva là một cầu thủ tuyệt vời và tôi tin là anh ta rồi sẽ dễ dàng thích ứng, vì chúng tôi đang thi đấu cùng một lối chơi và hệ thống chiến thuật như AC Milan. Chúng tôi không có 2 tiền vệ cánh thực thụ, nên phải bố trí chiến thuật 4-4-2 với hàng tiền vệ theo hình thoi. Tôi biết mọi người trông đợi nhiều hơn ở Sheva. Tôi cũng thế và bản thân Sheva cũng thế. Nhưng Sheva đang hài lòng vì cậu ấy cũng đã đóng góp phần mình. Sheva sẽ ghi bàn và chắc chắn là sẽ có mặt trong nhóm những chân sút xuất sắc nhất Premier League mùa này”.
Vậy là đã rõ. Cái hay nhất không phải là hoặc Sheva, hoặc Drogba mà là cả hai cùng chơi tốt và ghi bàn đều đặn. Mourinho nói tiếp: “Trong tương lai, tôi hy vọng Sheva chơi hay hơn và Drogba duy trì phong độ như hiện thời. Drogba luôn có mặt đúng lúc đúng chỗ, luôn mạnh mẽ và sẵn sàng chiến đấu trong mọi lúc, từ phòng ngự đến tấn công. Và thêm nữa, Drogba đang ghi bàn...”. Thật vậy, chờ thêm Sheva cũng ghi bàn đều đặn như Drogba là trọn vẹn.
Hưng Nguyên tổng hợp