Trận Valencia - Olympiakos 2-0

Nụ cười Mestalla

Cuối cùng thì nụ cười cũng đã trở lại với sân Mestalla, khi Valencia giành được chiến thắng cực kỳ quan trọng trước đội cuối bảng Olympiakos đến từ Hy Lạp. Chiến thắng này đã củng cố chắc chắn ngôi đầu bảng cho “Los Che”, và quan trọng hơn, nó giúp đội quân của HLV Quique Flores vượt qua được giai đoạn khó khăn với chuỗi thành tích 4 trận chưa biết đến mùi vị chiến thắng.

Nụ cười Mestalla ảnh 1

Joaquin (Valencia) đi bóng qua Stoltidis (Olympiakos).

Ở Mestalla, Valencia đã phải “sống trong những lo sợ” khi vấp phải sự phản kháng quyết liệt của đối thủ đến từ Hy Lạp, được dẫn dắt bởi một Rivaldo đã quá hiểu bóng đá Tây Ban Nha nhờ thời gian khoác áo Barcelona. Theo những số liệu thống kê, Olympiakos đã không hề thua kém so với đội chủ nhà về thời gian kiểm soát bóng, số lần sút cầu môn,... và thậm chí họ còn có nhiều pha phạt góc hơn.

Phải đến khi Angulo ghi bàn mở tỷ số ở phút cuối cùng của hiệp 1, áp lực tâm lý của đội chủ nhà mới được giải tỏa. Nó khơi dậy tinh thần chiến thắng đã bị đánh mất trong suốt 1 tháng qua và tạo tiền đề cho bàn thắng của Morientes trong những phút đầu hiệp 2.

Sau trận đại bại trên sân của Sevilla (thua 0-3), HLV Quique Flores khẳng định nhờ thất bại đó mà đội quân của ông sẽ trở lại với đúng hình ảnh của mình. Và điều đó có vẻ đã đúng, ít nhất là cho đến thời điểm này. Những điều chỉnh của Quique Flores đã giúp lối chơi của “Los Che” hợp lý hơn cho dù đó chỉ là một đội hình chắp vá. Sự xuất hiện của Baraja sau thời gian dài chấn thương thực sự mang lại điểm nhấn cho Valencia ở khu vực giữa sân, khi mà Albelda hay Marchena vẫn chưa thể tập luyện trở lại. Bên cạnh đó, việc đẩy Angulo lên đá cặp với Villa (sau đó là Morientes) để nhường lại cánh phải cho Joaquin là một điểm nhấn trong chiến thuật của Quique.

Valencia đã chịu một tổn thất không nhỏ khi Villa phải rời sân chỉ sau 22 phút thi đấu và sẽ không có mặt trong trận gặp Real Madrid vào cuối tuần này. Thế nhưng, chính điều đó đã giúp HLV Quique chuyển sang lối đá tấn công biên để khai thác khả năng chơi bóng bổng của Morientes. Với Joaquin và David Silva ở hai cánh, Valencia đã khai thác hết các phẩm chất kỹ thuật cùng tốc độ trong những pha lên bóng của hai cầu thủ này. Joaquin tỏ ra rất xông xáo bên cánh phải trong khi Silva chính là tác giả của đường chuyền giúp Morientes đánh đầu dũng mãnh ấn định tỷ số 2-0 cho đội nhà. Trước đó, bàn thắng đầu tiên của Angulo cũng đến từ tình huống dâng cao của hậu vệ trái Torres.

Có thể xem chiến thắng trước đại diện đến từ Hy Lạp mang một ý nghĩa rất lớn đối với thầy trò Quique Flores trong thời gian sắp tới. Sau Real, Valencia sẽ phải đụng độ với những đối thủ rất “xương” khác là Recreativo, Deportivo và Zaragoza.

Khi những sức ép đã được giải tỏa và tinh thần chiến thắng cũng đã trở lại, Valencia sẽ trở về với đúng cương vị của một ứng cử viên hàng đầu.

Sau cơn mưa trời lại sáng, cuộc tình giữa “người hâm mộ và Valencia FC” đang hướng đến những ngày tháng tươi đẹp với nụ cười Mestalla.

PHẠM LINH

Tin cùng chuyên mục