
Pha tấn công của Vital Thái Bình (phải) trước hàng chắn Bình Điền Long An.
Cách đây hơn một tháng, Bình Điền Long An đã hai lần đánh bại Vital Thái Bình cùng với tỷ số 3 - 1 lần lượt tại Cúp các đội mạnh (tại Đà Nẵng) rồi tại Đại hội TDTT toàn quốc (TPHCM)… Đây chính là cơ sở để giới chuyên môn “dành sẵn” cho đội bóng ĐBSCL một suất trong trận chung kết ngày 26-10 tới đây.
Tuy nhiên, trong lần “tái ngộ” tối qua, không ai nghĩ BĐ LA lại có thể để thua trước đến hai ván, và chung cuộc thất bại cay đắng với tỷ số 2-3…
Với đội hình đồng đều, trong đó đội trưởng kiêm chuyền hai Thanh Thủy và libero Vũ Thị Kiều đã có một trận đấu cực kỳ xuất sắc, V.TB thắng liền hai ván 25/17 và 25/19 dù thế trận có phần giằng co. BĐ.LA tưởng chừng đã có một cuộc lội ngược dòng ngoạn mục khi san bằng cách biệt sau ván đấu thứ tư… Ở ván quyết định, nhờ đến những lỗi đánh bóng hỏng liên tiếp của BĐ LA, V.TB giành được chiến thắng chung cuộc 15/12, chính thức có mặt trong trận đấu tranh ngôi vô địch.
Trận bán kết nam thứ nhất cũng diễn ra tương tự: Từng chật vật vượt qua Ninh Bình với tỷ số 3-2 ở Đại hội TDTT toàn quốc, Dệt may Thành Công dù vậy lại không còn nguyên vẹn sức mạnh khi vắng đến hai vị trí chủ lực là phụ công Nguyễn Văn Toại và chuyền hai Hà Vũ Sơn…
Chơi hay hơn hẳn những trận vòng bảng nhưng trước một Ninh Bình quá xuất sắc ở từng vị trí trên sân, mà nổi bật nhất là hai chủ công Supachai và Trọng Thảo, DMTC dù rất cố gắng nhưng vẫn phải chấp nhận thất bại với tỷ số 0-3 (20/25, 21/25, 26/28).
Tại Đắk Lắk, vòng tranh suất trụ hạng cũng có những kết quả bất ngờ: Trong thế “dĩ dật đãi lao”, dùng sức nhàn thắng địch mỏi, hai đội “chủ nhà” CA.TPHCM và Sao vàng Biên Phòng đã giành chiến thắng cùng với tỷ số 3- 0 trước hai đội chót bảng A là Vĩnh Long và Quân khu 9.
Thanh Thương
LỊCH THI ĐẤU HAI TRẬN BÁN KẾT NGÀY 24-10 |