Number One V-Leagua 2005 (vòng 21 ngày 7-8)

  • Gạch Đồng Tâm LA – Pijico Sông Lam NA 1-2: Phút đăng quang…

Lại một lần nữa, P. SLNA lại chứng tỏ họ chính là “khắc tinh” thực sự của GĐT.LA khi đội quân xứ Nghệ chẳng những chưa bao giờ biết thua mà còn luôn lấn lướt đội chủ nhà mỗi lần hành quân đến sân Long An trong suốt ba mùa giải gần đây. Với truyền thống ấy, SLNA chiều qua tiếp tục gây khó khăn cho các học trò của ông Calisto dù rằng họ không có được lực lượng mạnh nhất trong tay.

Number One V-Leagua 2005 (vòng 21 ngày 7-8) ảnh 1

Chủ tịch LĐBĐVN Nguyễn Trọng Hỷ trao chiếc Cúp vô địch V- League 2005 cho đội trưởng Phan Văn Giàu.

Ngoài hậu vệ phải Hải Nam ngồi làm… khán giả vì thẻ phạt, hàng loạt vị trí trụ cột của P.SLNA như Huy Hoàng, Ngọc Tú, Thanh Hoàn đã không thể ra sân vì chưa bình phục sau chấn thương. Đó là chưa kể hai sự vắng mặt không rõ nguyên nhân của Công Vinh và James Omondi trên hàng tấn công…

Sự sứt mẻ nghiêm trọng này của đối phương, dù vậy lại không thể là cơ hội “vàng” để Gạch đòi lại “món nợ” 0 – 2 ở lượt đi. Giữ đúng lời hứa chơi tấn công, BHL đội chủ nhà “cất” thủ môn hộ pháp Fabio Santos để tung cả ba ngoại binh Carlos – Antonio – Tostao vào sân từ đầu trận, với Antonio chơi hơi lùi trong vai hộ công bên cánh phải. Ở hàng phòng ngự, Minh Trí được giao chốt giữ hành lang cánh trái sau một thời gian dài ngồi ghế dự bị và đây chính là mắt xích yếu nhất, luôn bị các chân sút P.SLNA tập trung “khoét” vào…

Thêm một lần nữa tại giải năm nay, GĐKT Calisto cảm thấy tiếc khi “quân bài tẩy” của ông, cặp tiền vệ Tài Em – Minh Phương, không thể góp sức cùng đội nhà trong những thời khắc quyết định. Thiếu vắng bộ đôi này cùng với những pha kiến thiết bóng sắc sảo quen thuộc, các ngoại binh trên hàng tấn công GĐT.LA hầu như bế tắc trong việc xuyên phá tuyến phòng thủ quá vững chắc của đội khách do Alphonse chỉ huy. Trong 45 phút đầu trận, người ta chỉ thấy duy nhất một tình huống tấn công quen thuộc của Gạch:

Phút 11, Tostao lật bóng từ biên phải cho Carlos đánh đầu trong vòng cấm nhưng trung vệ Minh Đức đã kịp lùi về cản phá… Không triển khai được lối chơi, Gạch chuyển qua sút xa từ ngoài vòng cấm và cả ba cú sút căng không trúng đích của… trung vệ Hoàng Thương đã ghi nhận sự bất lực của đội chủ nhà! Tình huống nguy hiểm nhất của Gạch là ở phút 26 khi Minh Trí (vẫn là một hậu vệ) căng bóng ngang mặt thành nhắm vào góc xa cầu môn, buộc thủ môn Duncan phải vất vả đón đỡ.

Hai pha bóng nguy hiểm của P.SLNA ở hiệp một đều thuộc về Văn Quyến nhưng anh đều không thành công khi đối mặt với thủ môn Tiến Phong với một cú sút dội người thủ môn Gạch phút 27 và một cú dứt điểm khác chệch cột khi đã loại cả chốt chặn cuối của đội chủ nhà phút 38. Tuy vậy, ở hai trong ba cơ hội được đồng đội tạo ra trong hiệp hai, Văn Quyến đã tận dụng thành công: Phút 49, nhận bóng từ Như Thuật sát vòng cấm, Văn Quyến cắt mặt hậu vệ GĐT.LA rồi tung cú đệm lòng đưa bóng vào góc xa, mở tỷ số trận đấu. Sáu phút sau, lại là Quả bóng vàng VN 2003 nhân đôi cách biệt cho đội khách, lần này từ cú “đờ mi vô lê” kỹ thuật sau khi Như Thuật sút bóng bật người thủ môn Tiến Phong.

Nỗi ám ảnh về một thất bại trong ngày đăng quang đã khiến các cầu thủ GĐT.LA dâng cao đội hình tấn công ngay sau bàn thua thứ hai. Phút 60, Carlos suýt có bàn gỡ từ quả phạt góc của Nguyễn Nhân nhưng pha đánh đầu nối của anh lại đưa bóng đi trúng xà ngang! Thậm chí ngay cả khi đã có lợi thế về quân số từ phút 68 (Lâm Tấn lãnh thẻ vàng thứ hai rời sân), thế nhưng GĐT.LA vẫn không sao xoay chuyển được tình thế khi Carlos, Tostao rồi Ngọc Thanh hết đánh đầu vọt xà lại dứt điểm ngay người hậu vệ đối phương!

Mãi đến phút 85, từ nỗ lực đi bóng sát biên ngang của Carlos, Fonseca nhận đường chuyền ngược lên và ung dung đệm bóng cận thành, hạ thủ môn Duncan. Tuy nhiên, tất cả đã quá trễ cho Gạch và nhà tân vô địch nhận tiếp thất bại thứ nhì kể từ khi chính thức đăng quang hôm 17/7.

Các vị lãnh đạo VFF  – Chủ tịch Nguyễn Trọng Hỷ, Phó chủ tịch Lê Thế Thọ, Tổng thư ký Trần Quốc Tuấn, Trưởng BTC giải Dương Nghiệp Khôi – cùng khoảng 30.000 khán giả đến chia sẻ niềm vui, niềm hạnh phúc với bóng đá Long An lần đầu tiên bước lên bục chiến thắng cao nhất.

  • Hoa Lâm BĐ – Hòa Phát HN 0-0: Mỗi người một kiểu hài lòng

Đây có thể nói là một trận đấu nhàm chán, đến mức khó có thể đưa ra bất cứ thang điểm chuyên môn nào cho nó. Hòa Phát Hà Nội không có bất kỳ một cơ hội nào và số lần sút cầu môn của họ chỉ đếm trên đầu ngón tay, còn HL.BĐ, nhìn toàn cục có vẻ họ chơi ép sân trọn vẹn nhưng cũng chỉ loanh quoanh ngoài vòng 16m50 mà thôi. Chán ngắt về chuyên môn, thất vọng về kết quả, nhưng 2 đội vẫn khá hài lòng về những gì có được sau trận đấu.

Number One V-Leagua 2005 (vòng 21 ngày 7-8) ảnh 2

Văn Hiển (trái, HLBĐ) đi bóng trước sự bám sát của Anh Dũng (HPHN).

Hòa Phát lộ rõ ý định cầu hòa ngay từ đầu khi họ chỉ chăm chăm phá bóng chứ không muốn tổ chức bất cứ đợt tấn công nào về phía khung thành đội chủ nhà. Tiền đạo Quang Trường (11) được kéo về đá giữa sân làm nhiệm vụ truy cản là chủ yếu. Thế trận hoàn toàn thuộc về đội chủ nhà. Nhưng …

Ở phút thứ 12, Văn Hiển (8) có bóng trống trải trong vòng cấm địa nhưng cú sút cực mạnh của anh lại đi chệch cột dọc. 5 phút sau, lẽ ra HL.BĐ đã có bàn thắng, thế nhưng tiền đạo Sarayoot (26) lại đánh đầu đúng ngay tay thủ môn Esele (HP.HN) trong một tư thế cực kỳ trống trải trước khung thành chỉ 6m mà thôi. Sarayoot có thêm một cơ hội khác ở phút 20 nhưng cú sút ở góc hẹp của anh bị hậu vệ đối phương phá ra ngay trên vạch cầu môn. Hiệp một kết thúc trong nỗi thất vọng về các chân sút của đội chủ nhà.

Thế trận trong hiệp hai cũng diễn ra tương tự, chỉ khác mỗi điều là trong hiệp đấu này, đội chủ nhà chẳng có chút cơ hội nào còn đội khách thì cũng chỉ chăm chăm phòng ngự. Hai đội kết thúc trận đấu với một chút hài lòng: Với 1 điểm trong trận này, khả năng trụ hạng của họ là rất lớn mặc dù vẫn còn 1 trận  đấu nữa. Lý do: đối thủ của 2 đội ở vòng cuối đều có thể không còn mục tiêu thi đấu.

  • LG.HN.ACB – Thép Miền Nam.CSG 1-1: Cả hai đều bức xúc vì trọng tài

Đội khách TMN.CSG vào trận với chiến thuật quen thuộc: phòng ngự số đông, chờ cơ hội phản công. Trong khi đó, đội chủ nhà LG.HN.ACB chơi khá hay với những pha phối hợp của Mauricio (19), Minh Hiếu (11), Phúc Lâm (9) và Rosano (22). Đội khách bất ngờ có bàn thắng ở phút 43 khi Nguyên Chương ung dung băng xuống đệm bóng vào lưới trống sau khi cú đá phạt của Ngũ Chí Thắng (18) đã vượt qua cả hậu vệ và thủ môn của LG.HN.ACB.

Vào hiệp hai, phút 48, LG.HN.ACB cũng bất ngờ có bàn thắng gỡ hòa 1-1. Từ một pha bóng chẳng đáng gì, Balenko (8) lại phá bóng đi thẳng vào cầu môn nhà khi bị Thanh Châu (8, LG.HN.ACB) gây sức ép từ phía sau. Phút 53, Minh Hiếu sút phạt để Damian (26) đánh đầu trúng cột dọc. Nhận thấy sức ép của đối phương đã dần tăng lên, HLV Đặng Trần Chỉnh đã liên tiếp đưa Jing Long (28) và Văn Lợi (14) thay thế Souza và A Vĩ (23).

Phút 79, Anh Dũng lên tham gia tấn công đã có đường chọc khe rất thông minh cho Mauricio băng xuống và bị Ngũ Chí Thắng quay lưng cản lại. Các cầu thủ và BHL LG.HN.ACB phản ứng quyết liệt vì cho rằng đáng lẽ ra họ phải được hưởng 1 quả penalty. Phút 83, Hữu Đức (21) phải nhận thẻ vàng thứ 2 sau khi phản ứng với trọng tài. Các học trò của ông Đặng Trần Chỉnh đã phản đối quyết liệt vì cho rằng trọng tài đã phạt quá nặng.

Number One V-Leagua 2005 (vòng 21 ngày 7-8) ảnh 3

Trung vệ Nguyên Chương (phải), vui mừng sau bàn thắng mở tỷ số cho TMN.CSG.

Họ còn bức xúc hơn khi 1 phút sau, Rosano (đã bị 1 thẻ vàng) phạm lỗi thô bạo (cùi chỏ) với Văn Lợi. Vào phút đá bù giờ thứ 3, Diachenko (19) tung cú sút bất ngờ từ cự ly khoảng 35 mét song thủ môn Việt Cường sau một chút bối rối đã kịp tung người đẩy bóng vọt xà ngang.

  • HAGL - Sông Đà NĐ 0-1: Chủ nhà tiếp tục thua

Đang lo tránh suất dự play off, tình hình SĐ.NĐ bỗng rực sáng bởi họ đã giành trọn 3 điểm ngay trên sân Pleiku. Còn đối với gần 3 ngàn khán giả Pleiku nhiệt tình đội mưa đến xem trận đấu này lại đầy thất vọng khi đội nhà thi đấu thiếu lửa.

Vắng Kiatisak lẫn Duy Quang (thẻ phạt), thế nhưng các cầu thủ trẻ còn lại đã tạo được một thế trận khá cân bằng, tuy nhiên các chân sút chủ nhà quá lãng phí nên phần thắng thuộc về đội biết tận dụng cơ hội, dù hiếm hoi.

Ở hiệp 1, thời tiết xấu, mưa lớn trước trận đấu nên sân Pleiku rất khó cho cả 2 đội thi đấu.

Hiệp 2, BHL HA.GL quyết định gây sức ép bằng cách tăng cường 2 cựu binh: Dusit (17) và Minh Hải (16) cho Tawan (10) và Đình Việt (3). Sự thay đổi này đã mang lại hiệu quả khi thế trận hoàn toàn thuộc về sự kiểm soát của đội chủ nhà. Chỉ trong vòng 10 phút đầu hiệp 2, các cầu thủ HA.GL đã liên tục bỏ lỡ 3 cơ hội ăn bàn mười mươi khi Minh Hải, Vimol, Ngọc Cảnh và Văn Đàn đều dứt điểm không chính xác từ cự ly rất gần ở các phút: 49, 53, 54, 55. Đội khách cũng đã phung phí 2 cơ hội ghi bàn ở phút 50, 65 khi Ngọc Linh (11) và Alfredo (24) lại sút và đánh đầu vọt xà.

Còn 7 phút hết trận (phút 83), một mình Đức Dương (19) đi bóng bên cánh trái qua Hải Lâm (19) căng ngang cho tiền đạo Ngọc Linh (11, SĐ.NĐ) đánh đầu vào góc xa ghi bàn thắng duy nhất của trận đấu.

Sau khi ghi bàn, các cầu thủ khách lùi về phòng ngự và liên tục câu giờ. Cũng xuất phát từ nguyên nhân này, Ngọc Linh (11)phải nhận thẻ vàng thứ 2 ở phút 90+3.

  • Delta Đồng Tháp – Đà Nẵng 0-1: Chia tay chủ nhà Đồng Tháp

Trái ngược với dự đoán là chủ nhà Đồng Tháp sẽ buông xuôi trong trận đấu thủ tục trước đội khách Đà Nẵng. Thật vậy, chủ nhà Đồng Tháp vào trận với đội hình gồm các cầu thủ U-21, không có ngoại binh các cầu thủ trẻ ĐT đã thi đấu khá chặt chẽ, ăn miếng trả miếng trước lối chơi đầy quyết tâm buộc phải thắng của đội khách Đà Nẵng.

Tuy nhiên, 30 phút hiệp 1, ưu thế trên sân vẫn thuộc quyền kiểm soát bóng của đội ĐN, họ liên tục tạo ra hàng loạt cơ hội nguy hiểm về phía khung thành đội ĐT, nhưng các chân sút như Achilefu (24), Rogerio (16), Quang Tuấn (18) của ĐN đều không thắng được TM trẻ Tấn Trường (24) chơi rất xuất sắc trong khung thành đội nhà. Đầu hiệp 2, BHL Đà Nẵng thay người để tăng cường hàng tấn công là Huỳnh Đức (10), Thành Thông (11) và Leandro (3) để gây sức ép.

Number One V-Leagua 2005 (vòng 21 ngày 7-8) ảnh 4

Quốc Anh (20, ĐN) đi bóng vượt qua hậu vệ Đồng Tháp.

Nhưng các cầu thủ trẻ ĐT cũng thay đổi lối chơi khi mạnh dạn tổ chức tấn công, bộ đôi Văn Nghĩa (19) và Thanh Bình (10) phối hợp với nhau cũng có nhiều pha nguy hiểm về phía khung thành TM Văn Hạnh (27, ĐN) nhưng đều bị bỏ lỡ. Và mọi nỗ lực của đội khách ĐN cũng được tưởng thưởng ở  phút 69, từ pha đi bóng sát biên trái của Huỳnh Đức (10, ĐN) chuyền căng ngang, hậu vệ Văn Pho (14, ĐT) lúng túng đỡ bóng dội ra, để Quốc Anh (20, ĐN) cướp được bóng thoát xuống sửa vào góc xa ghi bàn và đây cũng là bàn thắng duy nhất của trận đấu.

  • Mitsustar HP – Bình Dương 2-1: Bàn thắng... vàng của Trường Giang

Phải thắng để thoát khỏi khu vực nguy hiểm nên M.HP vào trận rất hưng phấn. Ngay ở phút thứ 3, Ngọc Quang (8) đã có cơ hội mở tỷ số nhưng cầu thủ này lại vuốt bóng vọt xà khi trước mặt chỉ còn thủ môn Việt Nam. Sau cơ hội hỏng ăn này, M.HP tiếp tục làm chủ thế trận và họ đã có được thứ mình cần: bàn thắng.

Phút 16, đón đường phạt góc của Đức Cường (10), Julien (22) dễ dàng bật cao đánh đầu mở tỷ số trong sự dửng dưng của 2 trung vệ Bình Dương. Phát hiện thấy tiền vệ Rogerio (23) chơi không hiệu quả BHL Bình Dương lập tức có sự điều chỉnh khi thay anh này bằng Philani (10) ở phút 28 và ngay lập tức, cầu thủ này đã tạo dấu ấn. Hai phút sau khi vào sân, Philani khởi xướng một đợt tấn công trung lộ với sự tham dự của bộ đôi Kesley (7) – Abbey (4) khiến hàng phòng ngự chủ nhà bị xé toang và Abbey (4) nhẹ nhàng hạ thủ môn Tuấn Điệp (1) bằng cú sút sệt đưa trận đấu trở về vạch xuất phát.

Hiệp 2, dù cầm được nhiều bóng hơn nhưng M.HP không thể tạo nên đột biến bởi các đợt tấn công của họ quá thiếu sự kết dính. Phía Bình Dương, sự năng nổ của bộ ba Abbey, Philani, Kesley cũng không đủ để khỏa lấp sự yếu kém của một số đồng đội nội, thế nên những gì mà đội bóng miền Đông này tạo được chỉ là vài cú sút không mấy nguy hiểm của Kesley.

Đúng khi đồng hồ trên sân chỉ sang phút 90, bước ngoặt của trận đấu đã diễn ra trong sự ngỡ ngàng của tất cả những ai có mặt trên sân khi Trường Giang (7) sút phạt rất căng từ khoảng cách hơn 30m, bóng bật vào đầu hậu vệ Bình Dương đi thẳng vào lưới, chính thức đưa Hải Phòng thoát khỏi khu vực nguy hiểm.

Th.O.-H.H.-A.H.-A.T.-NG.N.

Tin cùng chuyên mục