Trước trận tứ kết Champions League lượt về Valencia -Chelsea

Nước cờ của Flores

Cầm hòa Chelsea 1-1 ở Stamford Bridge, điều đó cho phép Valencia chỉ cần không để Chelsea ghi bàn tại “đất thiêng” Mestalla, họ sẽ có mặt ở vòng bán kết. Liệu Valencia có thực hiện được điều đó không trước một Chelsea vừa lóe lên hy vọng tranh chấp ngôi vô địch Anh với Manchester United nhờ chiến thắng 1-0 trước Tottenham? Điều này nằm ở khả năng áp dụng cho Valencia chơi như thế nào của HLV Quique Sanchez Flores.

Cầm hòa Chelsea 1-1 ở Stamford Bridge, điều đó cho phép Valencia chỉ cần không để Chelsea ghi bàn tại “đất thiêng” Mestalla, họ sẽ có mặt ở vòng bán kết. Liệu Valencia có thực hiện được điều đó không trước một Chelsea vừa lóe lên hy vọng tranh chấp ngôi vô địch Anh với Manchester United nhờ chiến thắng 1-0 trước Tottenham? Điều này nằm ở khả năng áp dụng cho Valencia chơi như thế nào của HLV Quique Sanchez Flores.

Ở trận lượt đi, với cách bố trí đội hình 4 - 4 - 1 - 1. Ở đó, David Villa giữ vai trò trung phong chơi nhô cao nhất, lùi một chút là David Silva, trong khi hàng tiền vệ 4 người Vicente (trái) – Albelda – Raul Albiol (trung tâm) và Quique (phải) luôn đan kết bóng rất nhịp nhàng. Còn trước cầu môn thủ thành Canizares là Miguel (phải) – Ayala – Moretti chỉ huy hàng thủ, Del Horno (trái), Valencia của Sanchez Flores đã tạo nên một hệ thống phòng thủ - tấn công rất mạch lạc trước khi Silva thực hiện pha ghi bàn đẳng cấp. Đáng tiếc, Valencia không bảo toàn được tỉ số ấy khi để cho Drogba ghi bàn quân bình tỉ số 1-1.

Nước cờ của Flores ảnh 1
Silva – Villa, họng súng hai nòng của Valencia.

Nhưng rời London với 1 bàn thắng, và quan trọng hơn là không thua, đó mới là điều để Valencia hy vọng cho giấc mơ có mặt ở trận chung kết Champions League. Rất có thể đêm nay “tướng” Flores sẽ tiếp tục tung vào sân 10/11 gương mặt ấy, vị trí còn lại Angulo sẽ chơi thay Vicente – cầu thủ chấn thương trong trận lượt đi để đảm nhiệm hành lang trái.

Có 3 lý do để khẳng định Flores sẽ đặt niềm tin vào những cầu thủ đã cùng ông rời London với nụ cười mãn nguyện. Thứ nhất, đó là đội hình chiến đấu bằng trái tim quả cảm tương tự như của một đấu sĩ trước những chú bò mà người ta vẫn thường hay thấy ở đất nước Tây Ban Nha cuồng si môn thể thao đấu bò.

Thứ hai, chẳng có lý do gì để thay đổi bộ khung đã hoạt động một cách nhuần nhuyễn như thế. Ở đó, là sự khuấy đảo của Silva trong những lần cầm bóng đột nhập vùng cấm địa Chelsea. Ở đó là sức hút của Villa, người mỗi khi có bóng luôn có đến 2-3 cầu thủ Chelsea nhập cuộc cản phá. Lùi một chút là khả năng điều tiết nhịp độ của nhạc trưởng Albelda, cùng tay đánh chặn hiệu quả Raul Albiol. Flores càng có thể an tâm hơn khi hàng thủ đang được “người gác đền” Ayala chỉ huy.

Và cuối cùng nhưng rất quan trọng để có thể kết luận lý do tại sao Flores giữ bộ khung tương tự như đội hình xuất phát cách đây 1 tuần. Đó là vì Flores đã chủ động dưỡng sức cho những trụ cột trong trận làm khách tại Bilbao vào cuối tuần qua. Có đến 6 gương mặt ra sân ở đội hình xuất phát trận gặp Chelsea không có tên trong đội hình chính thức của Valencia trong trận đấu cuối tuần qua tại La Liga. Đó là: thủ môn Canizares, hậu vệ Ayala, Miguel, tiền vệ Albelda, Joaquin và tiền đạo David Villa.
o0o
Không khó hiểu lắm về lý do Flores chỉ sử dụng 5 cầu thủ: Del Horno, Silva, Albiol, Angulo và Morreti ở trận gặp Chelsea cho trận đấu trước Bilbao. Bởi Bilbao chỉ là đối thủ tầm thường. Vì ông muốn có được hơn nửa đội hình khỏe mạnh cho trận quyết định trước nhà vô địch Anh. Tất nhiên, trong suy tính của Flores ông đã thất bại một nửa, khi trong thế cùng đường Bilbao bỗng bừng tỉnh và giành chiến thắng trước đội bóng hơn họ đến 14 bậc trên bảng xếp hạng La Liga để nuôi mộng trụ hạng.

Có thể đó là nước cờ sai lầm của Flores khiến Valencia bị đẩy khỏi nhóm 4 đội dẫn đầu La Liga (Valencia hiện xếp thứ 5), nhưng biết đâu đó là cách tính của ông cho con đường tiến đến trận chung kết Champions League mùa này. Rõ ràng không thể loại trừ khả năng này, nhất là khi đối thủ của Valencia là Chelsea, một đội bóng lớn có tiềm lực thực sự.

Nhưng nếu sức mạnh của Chelsea được kiểm chứng qua 2 mùa giải gần đây, thì Valencia hiện có đầy đủ các yếu tố để chặn đứng giấc mơ Champions League của “The Blues” mà ưu thế sân nhà là một trong những lợi điểm của Valencia. Thắng 10/13 trận, ghi 29 bàn mùa này tại Mestalla trong khuôn khổ La Liga. Chưa thua trận nào tại Mestalla trong đấu trường Champions League mùa này. Hình như Sanchez Flores đang đi đúng nước cờ Champions League.

NGỌC QUANG

Nước cờ của Flores ảnh 2
Robinho hạnh phúc với bàn thắng thứ 3 sau 3 trận liên tiếp.
Nước cờ của Flores ảnh 3
Cristian Ronaldo.

Tin cùng chuyên mục