Năm ngoái thua 0-3, năm nay thua 0-2. Dù với đội hình nào, HLV nào hay triết lý bóng đá nào đi chăng nữa, Real Madrid vẫn cứ thua và thua không gỡ lại được một bàn danh dự nào. Có thể nói, giờ đây và cho mãi mãi, sân Gerland trở thành cơn ác mộng thực sự cho đội bóng đến từ thủ đô của Tây Ban Nha.
- Lyon thắng xứng đáng

Tiền vệ Tiago Mendes (phải), người ghi bàn thắng thứ 2 ấn định tỷ số chung cuộc cho Lyon.
Đây là trận thắng vẻ vang thứ hai chỉ trong vòng một năm của nhà vô địch Pháp. Đội bóng của HLV Gerard Houllier chơi áp đảo phần lớn thời gian của trận đấu và giành chiến thắng bằng hai bàn của tiền đạo người Brazil Fred và tiền vệ Bồ Đào Nha Tiago Mendes chỉ trong 31 phút đầu.
Quyết chứng minh trận thắng 3-0 hồi năm ngoái không phải là nhờ may mắn, Lyon đã chơi dâng cao và ép đối phương ngay từ đầu trận. Song, điều đáng chú ý là dấu ấn khởi đầu cho chiến thắng của chủ nhà xuất phát từ các cầu thủ Brazil.
Cầu thủ dẫn dắt lối chơi Juninho khiến thủ môn Iker Casillas của Real phải vả mồ hôi mới cản phá thành công các cú sút phạt trực tiếp cực kỳ hiểm hóc, trong đó có cú sút cách khung thành đến 30 mét ở phút thứ 7.
Cũng chính Juninho là người kiến tạo bàn thắng mở tỷ số ở phút 11 bằng đường chuyền dài chéo cho Fred bứt qua trung vệ dày dạn kinh nghiệm Fabio Cannavaro, dấn sâu vào vòng 5m50, bình tĩnh lốp bóng đẹp mắt và chính xác trước sự bất lực của môn Casillas. 20 phút sau, Tiago Mendes ấn định tỷ số từ đường chuyền đẹp mắt của Sidney Govou ở cánh phải sau khi đi bóng qua hậu vệ Roberto Carlos của Real.
- HLV Houllier hãnh diện
Theo thống kê, các cầu thủ Lyon thực hiện 17 cú sút, trong đó có đến 13 cú sút đúng hướng. HLV Gerard Houllier phát biểu sau trận đấu: “Tôi có thể nói rằng tôi thực sự hãnh diện với vai trò HLV của Olympique Lyon. Lối chơi của chúng tôi không chê vào đâu được. Hiệp một thật hoàn hảo. Đêm nay, chúng tôi đã thể hiện được lối chơi rất tự tin cùng với phần nào kinh nghiệm thi đấu. Đó là hai yếu tố rất quan trọng và cần thiết cho đội bóng ở những trận tiếp theo”.
Về phần mình, HLV Fabio Capello thừa nhận sự vượt trội của đối thủ: “Lyon chơi tốt hơn chúng tôi về kỹ thuật lẫn thể lực trong 45 phút đầu. Họ tạo ra nhiều cơ hội ghi bàn, trong khi đó, chúng tôi phòng thủ không chắc chắn. Real Madrid còn nhiều việc phải làm mới có được một đội hình mạnh như mong muốn. Song, chúng tôi vẫn tin tưởng vào khả năng của đội bóng và sẽ sớm cải thiện lối chơi”.
Thua hai bàn ở hiệp một, Real cố giành lại thế trận ở hiệp hai, nhưng Lyon phòng thủ quá tốt. Đội khách tạo được một cơ hội thu ngắn cách biệt ở phút 80, nhưng tiền đạo người Hà Lan Ruud van Nistelrooy lại sút bóng chệch khung thành. Real chấp nhận thất bại.
NGỌC HÂN