
Thủ môn Palop cản phá quả phạt đền của Kaka ở trận tranh Siêu Cúp.
Thủ thành Andres Palop vừa ký vào bản gia hạn hợp đồng với Sevilla đến năm 2011 và dự kiến sẽ giải nghệ luôn tại CLB xứ Andalucia. Đây là một bản hợp đồng mà cả 2 bên cùng mong muốn, Sevilla muốn giữ chân thủ thành xuất sắc của mình còn Palop muốn trả ơn CLB vì đã mua anh về hồi 2005. Khi ấy Palop đang “thất nghiệp” do phải liên tục ngồi dự bị cho Santiagio Canizares. Từ lúc Palop đến đây, anh và Sevilla cùng nhau “lên hương”. Palop càng bắt càng chắc tay, được HLV Aragones gọi vào đội tuyển quốc gia còn Sevilla giành Cúp UEFA 2 năm liên tiếp. Palop phát biểu sau khi đặt bút ký vào bản hợp đồng mới: “Cả Sevilla và tôi cùng nhau hướng đến một sự gắn bó lâu dài. Tôi muốn kết thúc sự nghiệp tại đây và Sevilla cũng thế. Hiện nay, tôi đang có một cuộc sống rất ổn định tại Sevilla và tôi có cảm giác rất thân thiết với CLB. Sevilla đã đưa ra một hợp đồng rất đáng trân trọng, nó cho tôi thêm động lực cùng sự tự tin và tôi sẽ đền đáp điều ấy trên sân cỏ”.
Nay đã 33 tuổi, nhưng Palop tin rằng tuổi tác không hề ảnh hưởng đến phong độ thi đấu và anh vẫn đang sung sức như thời còn trẻ. Palop nói: “Tôi nghĩ với vị trí thủ môn của mình, khát vọng là yếu tố tiên quyết, chứ không phải là tuổi tác hay sức khỏe. Hãy lấy Raul làm ví dụ. Mọi người cho rằng anh ta không còn ở đỉnh cao phong độ, nhưng anh ta đã bắt đầu đá từ khi 17 tuổi và từ đó, cứ mỗi tuần 2 lần (thứ Tư và Chủ nhật) Raul lại ra sân thi đấu. Điều đó dĩ nhiên là ảnh hưởng đến anh ấy. Nhưng tôi là một trường hợp ngược lại. Với tôi, tuổi tác chẳng khác gì một con số vì thật sự tôi vẫn rất khỏe và hưng phấn. Trong cuộc sống, bạn không bao giờ được hài lòng với bản thân”.
QUỲNH NGA