Vòng loại World Cup 2006- Khu vực Nam Mỹ:

Peru – Uruguay 0-0: Đôi bên cùng thất vọng

Hằn học, nóng nảy và thô bạo, trận Peru – Uruguay trên sân Lima kết thúc ở tỷ số 0-0. Kết quả đó đã tàn phá hy vọng của Peru vào vòng chung kết World Cup 2006 vì đội bóng này mới chỉ có 15 điểm sau 15 vòng đấu. Ngược lại, kết quả đó cũng khiến Uruguay khựng lại trong cuộc đua vào nhóm 4 đội đầu bảng để giành một chiếc vé chính thức dự World Cup. Sau 15 trận, họ cũng mới chỉ có 18 điểm.

Peru – Uruguay 0-0: Đôi bên cùng thất vọng ảnh 1

Pha tranh bóng giữa Fabian Estoyanoff của Uruguay (bên phải) và Rebosio của Peru.

Đó là một trận cầu mà tân HLV đội tuyển Peru Freddy Ternero đã có những quyết định lạ lùng, phản tác dụng. Sau khi thua Colombia 0-5 ở vòng đấu cuối tuần qua, Ternero đã bất ngờ loại 2 cầu thủ dày dạn kinh nghiệm nhất là Nolberto Solano và Roberto Palacios. Qua đó, Ternero đã tự phá hủy sở trường của Peru – những đường chuyền sắc nét của hàng tiền vệ – và đẩy đội bóng vào sở đoản chuyền bóng dài lên tuyến trên. Hàng hậu vệ Uruguay đối phó quá dễ dàng với những quả chuyền dài như vậy.

Vì thế, không có gì đáng ngạc nhiên khi Peru chỉ có một cơ hội rõ rệt duy nhất ở phút thứ 6. Nhận bóng từ Juan Cominges trong một tư thế thuận lợi, nhưng Paolo Guerrero lại sút nhẹ vào tay thủ môn  Sebastian Viera.

Tuy nhiên, Uruguay cũng chẳng hơn gì. Họ cũng không chuyền được cho nhau những đường chuyền hiệu quả. Cặp tiền đạo Diego Forlan và Marcelo Zalayeta hiếm khi chạm được bóng và tất nhiên họ cũng hiếm khi đe dọa được thủ thành Juan Flores ở hiệp một. Mọi chuyện chỉ cải thiện đôi chút trong hiệp hai với cú đánh đầu của Forlan ở phút thứ 73 và cú đánh đầu bật xà ngang của cầu thủ dự bị Richard Morales ở phút thứ 88.

Trọng tài Hector Baldassi đã 9 lần rút thẻ vàng. Vậy mà con số ấy vẫn thật khiêm tốn nếu so với vô số lần truy cản thô bạo của cả đôi bên. Trong đó, đáng nói nhất là một cú truy cản tàn khốc của hậu vệ Uruguay Diego Lugano ở phút thứ 43. Anh đã may mắn không bị truất quyền thi đấu...

Tiến Minh

Tin cùng chuyên mục