Các Giải VĐQG châu Âu

Pháp : Sức mạnh của nhà vô địch

Pháp : Sức mạnh của nhà vô địch ảnh 1

Pha tranh bóng giữa Niang (phải, Marseille) với Cris (Lyon).

Với Marseille thi đấu lên chân, nhiều CĐV Pháp cũng như các nhà bình luận hy vọng họ có thể cản bước tiến của Lyon, đội đã không có đối thủ trong suốt 5 năm qua. Nhưng trận đấu tại sân Velodrome của Marseille đã cho thấy chuyện lật đổ Lyon sẽ tiếp tục là “ước mơ”.

Bất kể chủ nhà tạo sức ép dữ dội từ đầu, Lyon vẫn phòng ngự vững vàng và đáng nể nhất là khả năng tận dụng cơ hội của họ. Phút 20, từ vị trí đá phạt cách khung thành khoảng 20m, chuyên gia Juninho đã mở tỷ số và ở đầu hiệp 2, trong pha dàn xếp tấn công đẹp mắt, tiền đạo trẻ Karim Benzema đã kết thúc bằng cú vô lê từ 15m, ghi bàn thứ 2 cho đội khách.

Marseille còn chịu bất lợi với hậu vệ Taye Taiwo bị thẻ đỏ do tắc bóng Malouda từ phía sau (56’). Tuy nhiên, ở tình thế mất người, chủ nhà lại thi đấu mạch lạc hơn và ở phút 70, nhận đường chuyền của Ribery, tiền đạo Habib Bamogo sút cận thành rút ngắn cách biệt 1-2. Nhưng hy vọng vừa nhen nhóm của Marseille đã nhanh chóng bị Juninho dập tắt bằng bàn thắng thứ hai của anh (3-1).

Phút 87, pha kết thúc của tiền vệ Kim Kallstrom đã hoàn tất đêm thắng lợi vang dội (4-1) cho nhà vô địch. Với chiến thắng đậm đà này, Lyon bứt xa Marseille đến 8 điểm và đây cũng là trận thắng thứ 11 của họ (tính tất cả các giải).

HLV Gerard Houllier của Lyon hài lòng: “Đây là màn trình diễn đặc biệt với các cầu thủ Lyon thể hiện chất lượng chuyên môn cao. Tinh thần của họ cũng dữ dội như vậy và một lần nữa, Lyon đã cho thấy nỗ lực hoàn thiện lối chơi”. Tuy nhiên, chiến thắng của Lyon cũng trả giá đắt với tiền đạo Fred bị chấn thương, có thể nghỉ từ 6 đến 8 tuần.

Ở trận cầu được chờ đợi khác, Auxerre và Paris St Germain (PSG) hòa 0-0. PSG tạo được nhiều cơ hội hơn nhưng các chân sút của họ tận dụng kém cỏi và đành chấp nhận chia điểm. Sau lượt đấu thứ 10, Auxerre xếp hạng 12 và PSG kém một bậc.

Tin cùng chuyên mục