Cuộc đua xe đạp Cúp truyền hình TPHCM lần thứ 18-2006

Áo xanh đã có chủ!

Vẫn còn đến hai chặng đua nữa – chặng đua sáng nay từ Đà Lạt đi Bảo Lộc và chặng đua ngày mai từ Bảo Lộc về TPHCM (các điểm số sẽ được tính gấp đôi) – để các tay đua và các đội đua giải quyết mọi “ân oán”.

Áo xanh đã có chủ! ảnh 1

Tay đua Đỗ Tuấn Anh (Domesco Đồng Tháp Eximbank) tung cú nước rút thần tốc thắng chặng 17.

Thế nhưng, theo nhận xét của giới chuyên môn, tính cho đến giờ này, chiếc Áo xanh chung cuộc hầu như đã nằm trong tầm tay của Đỗ Tuấn Anh (Domesco Đồng Tháp Eximbank). Dự đoán đó được đưa ra trên cơ sở Đỗ Tuấn Anh lại vừa về nhất ở chặng đua thứ 17-vòng quanh bờ hồ Xuân Hương.

Đây là lần thứ 5 tay đua Đỗ Tuấn Anh giành giải Áo xanh thắng chặng. Với 20 điểm trên bảng tổng sắp, Đỗ Tuấn Anh chỉ phải e ngại một đối thủ duy nhất: đồng đội Mai Công Hiếu (tay đua đã chắc suất Áo đỏ và lại… sẵn sàng hỗ trợ Đỗ Tuấn Anh theo chiến thuật của Ban huấn luyện) hiện đang có 10 điểm trong tay.

Thực tế cho thấy, Domesco Đồng Tháp Eximbank đang “bảo vệ” vị thế của Đỗ Tuấn Anh rất nghiêm ngặt. Do đó, mối nguy hiểm từ… Mai Công Hiếu gần như đã bị loại trừ.

Như vậy, cho dù một tay đua nào giành số điểm tuyệt đối trong hai chặng cuối (4 điểm ở chặng 18 và 8 điểm ở chặng 19), họ cũng không thể đuổi kịp Đỗ Tuấn Anh. Thậm chí, để “ngăn ngừa” mối đe dọa từ Mai Công Hiếu (một câu chuyện khá hoang đường), Đỗ Tuấn Anh chỉ cần kiếm thêm 2 điểm trong hai chặng cuối là đã nắm chắc chiếc Áo xanh (khi đó, anh sẽ có 22 điểm, nếu Mai Công Hiếu giành đủ số điểm tuyệt đối thì bằng với Đỗ Tuấn Anh, nhưng Đỗ Tuấn Anh vẫn thắng vì có số lần thắng chặng nhiều nhất).

Trở lại với chặng đua thứ 17 – vòng quanh bờ hồ Xuân Hương, nhờ thời tiết tốt (trời se lạnh, có nắng) và đường đua ngắn, các tay đua đã nỗ lực hoàn tất 51 km lộ trình chỉ xấp xỉ hơn 1 giờ đồng hồ (10 vòng, mỗi vòng mất 6 phút 15 giây). Do vậy, tốc độ trung bình của chặng đua này đã trở thành kỷ lục mới của Cúp Truyền hình TPHCM lần thứ 18 – 2006: 49,064 km/giờ.

Ở đích đến vòng đua thứ 10, nhờ sự hỗ trợ tốt từ anh em Trịnh Sang Đông – Trịnh Phát Đạt, Đỗ Tuấn Anh đã tung cú nước rút thần tốc để về trước Huỳnh Tâm Hiển (QK7) 4 giây. Trịnh Phát Đạt về thứ ba và Trịnh Sang Đông về ở vị trí thứ tư.

Các vị trí ở bảng tổng sắp cá nhân (tranh Áo vàng chung cuộc) và bảng tổng sắp đồng đội vẫn không hề thay đổi. Nhưng hiện tại, mối liên kết giữa Domesco Đồng Tháp Eximbank và BVTV An Giang đã tạm “đứt đoạn” để cả hai cùng tập trung cho các mục tiêu riêng của mình.

BVTV An Giang nhắm đến việc bảo vệ Lê Nguyễn Thành Nhân, nhưng Domesco Đồng Tháp Eximbank cũng toan tính đưa Trịnh Sang Đông vượt lên. Về phía BVTV Sài Gòn – Dofilm, đội đua này cũng tỏ rõ ý định không “buông” Nông nghiệp Sài Gòn – Paksé khỏi vị trí thứ hai trên bảng xếp hạng đồng đội. Ngoài ra, họ vẫn còn khá hy vọng vào cuộc chạy đua giành Áo vàng (trông cậy chủ yếu vào tay đua Mai Nguyễn Hưng).

Chặng đua sáng nay (29-4) từ Đà Lạt (xuất phát dưới chân đèo Prenn) đi Bảo Lộc (dài 101 km, leo đèo Phú Hiệp) có thể vẫn chưa giải quyết hoàn toàn những vướng mắc trên đây. 

Kết quả cá nhân chặng 17

1/ Đỗ Tuấn Anh (Domesco Đồng Tháp Eximbank) 1g02p12, tốc độ trung bình 49,064 km/giờ
2/ Huỳnh Tâm Hiển (QK7) 1.02.16
3/ Trịnh Phát Đạt (Domesco Đồng Tháp Eximbank) 1.02.18

Kết quả đồng đội chặng 17

1/ Domesco Đồng Tháp Eximbank 3g06p52
2/ QK7 3.07.00
3/ BVTV Sài Gòn – Dofilm 3.07.06

Bảng tổng sắp cá nhân sau 17 chặng

1/ Lê Nguyễn Thành Nhân (BVTV An Giang) 51g55p39
2/ Trịnh Sang Đông (Domesco Đồng Tháp Eximbank) 51.56.50
3/ Mai Nguyễn Hưng (BVTV Sài Gòn – Dofilm) 51.57.59

Bảng tổng sắp đồng đội sau 17 chặng

1/ BVTV Sài Gòn – Dofilm 155g33p51
2/ Nông nghiệp Sài Gòn – Paksé 155.40.47
3/ Domesco Đồng Tháp Eximbank 155.43.13

Áo trắng chặng: Huỳnh Mai Duy (BVTV Sài Gòn – Dofilm): sinh ngày 9-6-1984.

ĐỖ HOÀNG
 

Tin cùng chuyên mục