Khai mạc giải Judo quốc tế lần thứ 15-Việt Nam 2006

VIỆT NAM - NGÀY ĐẦU THẮNG LỚN

VIỆT NAM - NGÀY ĐẦU THẮNG LỚN ảnh 1
Phút tưởng niệm Chủ tịch Liên đoàn Judo thế giới.

Hôm qua (5-8), giải đã khai mạc tại Nhà thi đấu Quân khu 7 (TPHCM) với sự góp mặt của 235 quan chức, trọng tài, vận động viên của 11 quốc gia và vùng lãnh thổ (Lào, Philippines, Indonesia, Hong Kong, Đài Loan, Hàn Quốc, Nhật Bản, Sri Lanka, Thái Lan, Myanmar và chủ nhà Việt Nam). Trong 9 hạng cân thi đấu ngày đầu tiên, các võ sĩ nước chủ nhà đều chơi rất nỗ lực và đã có mặt ở 4 trận chung kết.
 
Hạng 45kg nữ có 5 võ sĩ. Vũ Hoàng Ngọc Nhã (VN2) nằm nhánh trên, thắng Lý Thị Trọng Lễ trong khi HCĐ SEA Games 23 Đặng Lê Bích Vân (VN1) vượt qua Raweewan Sakoollux (Thái Lan) và Cao Ngọc Minh Tuyền (VN4). Trận tranh chấp HCV là cuộc so tài nội bộ giữa Bích Vân và Ngọc Nhã.

Với lối đánh thận trọng, hai bên giằng co nhau suốt 5 phút của hiệp đấu chính mà không bên nào ghi được điểm. Lúc hiệp phụ (cũng thi đấu 5 phút) còn 1 phút 35 giây, một cú hốt chân của Ngọc Nhã ghi được koka và giành chiến thắng. Đây cũng là lần đầu tiên Ngọc Nhã (17 tuổi, tuyến Trẻ TPHCM) thi đấu quốc tế và bất ngờ đoạt ngôi vô địch.
 
Do đặc điểm thể trạng người dân khu vực Đông Nam Á, kể từ SEA Games 24 sẽ có thêm hạng 50kg nam và hạng cân này đã được đưa vào thử nghiệm tại giải lần này. Hạng 50kg cũng có 5 võ sĩ và trận chung kết tiếp tục là cuộc đọ sức nội bộ giữa Lê Xuân Hoàng (VN2) và Trịnh Công Sơn (VN4). Khi hiệp đấu được hơn 1 phút, khéo léo tận dụng pha tấn công bằng đòn uchimata của Công Sơn, Xuân Hoàng đã phản đòn, quật bổng đối thủ, thắng ippon và đoạt HCV. Xuân Hoàng cũng là võ sĩ trẻ của TPHCM. Anh sinh năm 1989, tập Judo từ năm 13 tuổi tại Q.7 - TPHCM, từng đoạt HCV Hội khỏe Phù Đổng toàn quốc 2004 và giải vô địch toàn quốc 2006. Nếu được tiếp tục đầu tư, Xuân Hoàng có nhiều khả năng thi đấu thành công tại SEA Games 24.

VIỆT NAM - NGÀY ĐẦU THẮNG LỚN ảnh 2
Nguyễn Thanh Ba (trên) thắng võ sĩ Thái Lan trong trận chung kết hạng 55kg.

Chiếc HCV thứ ba của nước chủ nhà do công của Nguyễn Thanh Ba (VN3, hạng 55 kg). Được miễn vòng đầu, Thanh Ba đánh bại Tundugi Andreas (Indonesia), Huỳnh Nhất Thống (VN1) rồi tranh ngôi vô địch với Nattawut Posrikaew (Thái Lan). Bằng 2 cú hốt chân đối thủ thật nhanh và hiệu quả, Thanh Ba đã thắng ippon. Võ sĩ thứ tư của Việt Nam vào chung kết là Trương Nguyệt Ánh (VN1, 78kg nữ). Kém ưu thế về chiều cao so với Cho Hyun Joo (Hàn Quốc) lại bất cẩn nên Nguyệt Ánh thua ippon bằng đòn đè. Do vừa chịu tang chị ruột cách nay hơn 1 tuần, tâm lý và phong độ Văn Ngọc Tú (VN1, HCV SEA Games 23) chưa ổn định nên chỉ chiếm HCĐ hạng 48kg.
 
Ngôi vô địch các hạng cân còn lại thuộc về các võ sĩ Lee Seon A (Hàn Quốc, 48kg nữ), Kang Hee Bum (Hàn Quốc, 60kg nam), Lee Jung Eun (Hàn Quốc, trên 78kg nữ), Kousuke Baba (Nhật Bản, 100kg nam) và Tharalat Sutthiphun (Thái Lan, HCV SEA Games 23, trên 100kg).
 
Sau ngày thi đấu đầu tiên, Hàn Quốc tạm dẫn đầu với 4HCV-1HCB-1HCĐ, kế đến là VN2 (2-0-3), Thái Lan (1-3-4), Nhật Bản (1-1-1), VN3 (1-0-1), VN1 (0-2-2), Myanmar (0-1-1). Hôm nay (6-8), giải thi đấu các hạng cân còn lại: 42, 52, 57, 63, 70kg nữ, 66, 73, 81, 90kg nam và bế mạc. 

HOÀNG THỊNH

Tin cùng chuyên mục