Những gam màu rực rỡ

Kỳ 1: Những làn sóng kỳ lạ

US Open 2007 đã kết thúc. Nhưng những dư âm của Grand Slam sôi động cuối năm này vẫn còn vương vấn đâu đây. Lần đầu tiên kể từ năm 1996, hai tay vợt số 1 thế giới nam và nữ cùng một lúc đăng quang. Lần đầu tiên trong lịch sử, có quá nhiều điệu vũ về thời trang (theo đúng nghĩa đen) được mang ra trình diễn. Rất nhiều khán giả – bao gồm cả những người bình thường lẫn nổi tiếng – đã nô nức tề tựu về Flushing Meadows để thưởng thức những khoảnh khắc của sôi động và vinh quang…

US Open 2007 đã kết thúc. Nhưng những dư âm của Grand Slam sôi động cuối năm này vẫn còn vương vấn đâu đây. Lần đầu tiên kể từ năm 1996, hai tay vợt số 1 thế giới nam và nữ cùng một lúc đăng quang. Lần đầu tiên trong lịch sử, có quá nhiều điệu vũ về thời trang (theo đúng nghĩa đen) được mang ra trình diễn. Rất nhiều khán giả – bao gồm cả những người bình thường lẫn nổi tiếng – đã nô nức tề tựu về Flushing Meadows để thưởng thức những khoảnh khắc của sôi động và vinh quang… 

  • Làn sóng tuổi teen 
Kỳ 1: Những làn sóng kỳ lạ ảnh 1
Agnes Szavay (Hungary) tươi trẻ ở tuổi 18

Sự tươi mới và nhiệt tình của tuổi trẻ đã mang đến cho US Open 2007 những phút giây thật tuyệt vời. Ở giải đơn nữ, có không ít hơn 31 cô gái tuổi teen hiện diện trong danh sách 128 tay vợt tham gia từ vòng đấu chính đầu tiên. Bạn còn chờ mong điều gì nữa? Khi mà ít nhất một trận đấu ở vòng 4 lại có sự hiện diện của một số tay vợt dưới 20 tuổi – như Agnes Szavay, Victoria Azarenka, Tamira Paszek, Shahar Peer, hay Agnieszka Radwanska. Peer đã thắng Radwanska trong trận đấu vòng 4 "toàn teen". Còn Szavay (năm nay mới 18 tuổi) thậm chí đã lọt vào đến vòng tứ kết. Ana Ivanovic thì khỏi nói, cô gái 20 tuổi này đã nổi lên từ đầu năm nay. Cô chỉ dừng bước ở tứ kết trước Venus Williams – vốn già dặn hơn đến 7 tuổi.
 
Về phía nam, đừng quên những John Isner, Donald Young (vốn là niềm tự hào của nước chủ nhà)… Nhưng chắc chắn Ernests Gulbis (19 tuổi người Latvia) và Novak Djokovic (20 tuổi người Serbia) mới là những người nổi bật nhất. Gulbis đã vào đến vòng 4 trước khi chấp nhận thua tay vợt lão luyện Carlos Moya. Djokovic thì làm cuộc phiêu lưu đến tận trận chung kết trước khi… bị chính sự nôn nóng (do mình quá trẻ) cản đường. 

  • Đừng quên làn sóng những tay vợt "gạo cội"
Carlos Moya –kiên cường ở tuổi 31.
Carlos Moya –kiên cường ở tuổi 31.

Vâng, họ đã già. Nhưng điều đó không có nghĩa là họ đã… hết thời. Trong khi các tay vợt trẻ trung ra sức khẳng định chỗ đứng mới, những tay vợt "gạo cội", già dặn, đầy lão luyện vẫn chứng tỏ họ còn hiện diện, còn góp mặt và còn có khả năng tung hoành ngang dọc.

 Có cả thảy 32 tay vợt nam tuổi từ 28 trở lên hiện diện ở giải nam. 9 người trong số này lọt được đến vòng 3 hoặc thậm chí phiêu lưu đến tứ kết: Carlos Moya (31 tuổi), Tommy Haas (29 tuổi), Juan Ingacio Chela (28 tuổi). Với họ, tuổi tác rõ ràng vẫn chưa phải là gánh nặng – cả 3 đều ít nhất phải trải qua một trận đấu 5 ván dài dằng dặc…
 
Đó là còn chưa kể đến Fabrice Santoro (34 tuổi) – người đã phá kỷ lục của Andre Agassi về số lần tham dự Grand Slam: 61 lần – hay Jonas Bjorkman (35 tuổi) đã đánh bại "thần đồng Anh" Andy Murray trong trận đấu vòng 1 dài 5 ván đầy kịch tính. Tim Henman (33 tuổi) cũng đã có một tuần đầu khá "sung" ở US Open 2007. 

  • Làn sóng thời trang 

Maria Sharapova đã khiến cho US Open 2007 nổi lên với nhiều gam màu đặc sắc khi diện trên mình bộ váy đỏ rực rỡ có đính đến 600 viên pha lê (trước ngực và sau lưng) của hãng Nike. Trên nền trời thơ mộng của "Quả táo lớn" (biệt danh của thành phố New York), tóc vàng váy đỏ liên tục nhún nhảy làm mềm đi trái tim của nhiều đấng mày râu. Rất tiếc, Sharapova đã có một thành tích thi đấu… tỷ lệ nghịch với sự rực rỡ trong trang phục của mình. 

Kỳ 1: Những làn sóng kỳ lạ ảnh 3
Maria Sharapova trong chiếc váy đỏ rực rỡ.

Roger Federer hẳn đã khiến Will Smith phải giật mình khi thường xuyên "diện" một bộ đồ thi đấu… đen từ trên đầu xuống dưới (khăn buộc đầu đen, áo đen, khăn buộc cổ tay đen, quần đen, giày đen và tất… cũng màu đen). Với trang phục ấn tượng đó, "người mặc đồ đen" Federer cũng tỏ ra đầy dũng mãnh khi tiến lên phía trước như Will Smith trong bộ phim "Những người mặc đồ đen". Và anh đã đăng quang ngôi vô địch US Open 2007 trong bộ đồ đen tuyền này…
 
"Quý cô phi thường" thì lại khiến nhiều khán giả phải giật nảy mình vì… phong cách thời trang quá phá cách. Trong các trận đấu đơn, Bethanie Mattek diện bộ quần áo ngắn cũn cỡn toàn màu vàng. Tại giải đôi nữ (đánh cặp với Sania Mairza), cô lại chơi bộ đồ… hở lưng, hở bụng và hở phần lớn đùi màu da beo. Không biết hãng quần áo thời trang Bebe sẽ nghĩ gì khi cô… thường đeo dải băng hiệu Bebe lên trên đầu? Chính Mattek cũng chưa biết giới hạn thời trang của mình là ở đâu khi thốt lên: "Nhiều khi tôi cũng không biết là liệu mình sẽ mặc cái gì trong những trận đấu sắp tới".

  •  và Làn sóng "sao" trên khán đài
Kỳ 1: Những làn sóng kỳ lạ ảnh 4
(Từ trái qua phải) diễn viên gạo cội Kirk Douglas, Catherine Zeta-Jones và diễn viên gạo cội Michael Douglas.

Chắc chắn, không có giải đấu quần vợt nào lại có thể thu hút nhiều ngôi sao thuộc mọi lĩnh vực (từ các môn thể thao khác đến giải trí, nghệ thuật, thời trang…) bằng Grand Slam trên đất Mỹ. Trong suốt hai tuần, chỉ tính riêng ở sân Athur Ashe, Ban tổ chức đã được vinh dự đón tiếp hàng chục ngôi sao nổi danh bên cạnh cả trăm ngàn khán giả. 

Xin điểm qua một số gương mặt nổi tiếng đã đến xem (hay chỉ là phô trương gương mặt mình?) quần vợt tại Flushing Meadows: các diễn viên điện ảnh lừng danh Hollywood như: Robin Williams, Alec Baldwin, Dustin Hoffman, Robert De Niro, Kirk Douglas, Larry David, Jerry Seinfeld; nữ diễn viên Catherine Zeta-Jones, Natalie Portman; người mẫu thời trang Christie Brinkley; ca sĩ Cliff Richard; ngôi sao bóng chày Alex Rodriguez; nhà thiết kế thời trang Ralph Lauren; hay cả các quan chức như: thị trưởng New York Elliott Spitzer, cựu phát ngôn viên của Nhà trắng Newt Gingrich…  

ĐỖ HOÀNG

Tin cùng chuyên mục