Sân Chi Lăng: SHB Đà Nẵng - An Giang 3-0

Ra mắt thành công

Ra mắt khán giả nhà trong màu áo mới, SHB Đà Nẵng đã có chiến thắng cách biệt trước đối thủ hạng Nhất là An Giang.

Ra mắt thành công ảnh 1
Amaobi (9) tung hoành giữa hàng phòng thủ của An Giang. Ảnh: Hg. Nguyên

Tung ra sân đội hình mạnh nhất, nhưng chủ nhà SHB Đà Nẵng vẫn không thể tạo được thế áp đảo trước đội bóng của HLV Nhan Thiện Nhân. Không những vậy, lối chơi của đội chủ nhà còn khiến người hâm mộ không khỏi lo âu khi các tuyến không tìm được sự gắn kết cần thiết.

Trong suốt hiệp 1, SHB Đà Nẵng chỉ tạo được 1 tình huống nguy hiểm trước khung thành thủ môn Văn Hóa khi Rogerio (16) chớp thời cơ hậu vệ An Giang phá bóng không dứt khoát, nhưng cú sút của cầu thủ này lại đưa bóng đi vọt xà.

Sau những điều chỉnh, đội chủ nhà bước vào hiệp 2 với lối chơi nhuần nhuyễn hơn. Trên hàng công, tân binh Amaobi (9) và chân sút Almeida (20) đã tìm được sự liền lạc. Amaobi di chuyển rất rộng để lôi kéo hàng phòng ngự An Giang, trong khi Almeida luôn chực chờ trong vòng cấm để sẵn sàng tham chiến.

Sau những nỗ lực không mệt mỏi, phút 67, đội chủ nhà đã khai thông được thế bế tắc. Nhận đường chuyền của Thanh Phúc trong vòng cấm, Amaobi xoay người dứt điểm nhanh sau một nhịp khống chế khiến thủ môn Văn Hóa không kịp trở tay. Chỉ 3 phút sau, thủ môn Văn Hóa buộc phải phạm lỗi với Quang Cường (12, SHB.ĐN) trong vòng cấm, trọng tài Hoàng Anh Tuấn ngay lập tức rút thủ đỏ truất quyền thi đấu thủ môn An Giang đồng thời cho đội chủ nhà được hưởng quả 11m. Và Almeida đã dễ dàng ghi bàn nâng tỷ số lên 2-0 cho SHB Đà Nẵng.

Không còn gì để mất, đội khách vùng lên tấn công, nhưng Bosango (12) và Công Danh (10) lại dứt điểm quá kém, dù hàng thủ SHB Đà Nẵng chơi khá chủ quan đã không ít lần phạm sai sót. Phút cuối của trận đấu, Amaobi khép lại trận ra mắt thành công bằng bàn thắng thứ 2 của mình, ấn định chiến thắng 3-0 cho đội chủ nhà.

NAM TRÂN

Sân Tây Ninh: GTC. Tây Ninh - H.Cần Thơ 1-1 (đá luân lưu, Cần Thơ thắng 5-4)
NGHẸT THỞ

Nắm rõ lối chơi của đội chủ nhà khi có đến 4 cầu thủ từng khoác áo Tây Ninh trong đội hình, vì thế, đội H. Cần Thơ đã sớm đẩy cao đội hình tấn công gây sức ép và tạo được không ít tình huống nguy hiểm cho đội chủ nhà.

Đáng chú ý nhất là ở phút 20, khi Dasilva (10) cầm bóng đột phá qua hàng thủ Tây Ninh vào khu 16m50, nhưng cú dứt điểm từ khoảng cách 8m của chân sút này đã không thắng được thủ môn Văn Bước (1, TN). Ở cuối hiệp 1, đội khách còn có một tình huống ăn bàn nữa, nhưng cú sút hiểm hóc của Thanh Tân (3) cũng bị thủ môn Văn Bước bắt gọn.

Vào hiệp 2, đội khách tung thêm ngoại binh thứ 3 là tiền đạo Paulo (9) vào sân. Với sự có mặt của chân sút này, đội H. Cần Thơ đã có được bàn mở tỷ số ở phút 64 khi Anh Tuấn (11) đột phá xuống sát đường biên ngang, vuốt bóng kỹ thuật qua tay thủ môn, đưa bóng bật cột dọc vào lưới. Phấn khởi sau khi dẫn bàn, đội Cần Thơ thi đấu khởi sắc hơn và liên tiếp gây sóng gió trước khung thành đội chủ nhà, tiếc là đều không thành công.

Trong thế không còn gì để mất, ở những phút cuối trận, đội chủ nhà dồn lên tấn công và phút 87, từ quả đá phạt trước khu 16m50, Phước Đức (6) đã sút bóng khiến thủ môn Thành Trung (25) bó tay, cân bằng tỷ số 1-1, đưa hai đội bước vào loạt đá luân lưu. Trong cuộc đấu trí căng thẳng này, với sự xuất sắc của thủ môn Thành Trung (25), khi đẩy được cú sút của Andriano (5, TN) nên đã giúp đội H. Cần Thơ đã giành quyền vào tiếp vòng sau với chiến thắng sít sao 5-4.

THANH THỌ

Sân Tiền Giang: SHS Tiền Giang - K.Khánh Hòa 1-3
KHÁCH LỘI NGƯỢC DÒNG

Với tên gọi mới SHS Tiền Giang, các cầu thủ vùng ĐBSCL đã có trận ra mắt không tồi, tiếc là sự khác biệt về đẳng cấp đã khiến họ phải sớm giã từ cuộc chơi ở Cúp Quốc gia khi để cho đội khách K.Khánh Hòa thắng ngược 3-1 chung cuộc.

Tiền đạo Thanh Khiêm (15, SHS.TG) sớm mở tỷ số cho đội chủ nhà ở phút 13 sau pha đột phá và dứt điểm quyết đoán. Sau bàn thắng này, Thanh Khiêm còn bỏ lỡ 2 cơ hội mười mươi, đó là cú đệm bóng vọt xà từ đường chuyền của Ibe (12) ở phút 46 và pha đối mặt TM Đức Hùng ở phút 57, nhưng không thắng được thủ môn của K.KH…

Trong khi đó, HLV Hoàng Anh Tuấn đã có quyết định thay người hợp lý khi đưa Abbey (4) vào thay Công Lộc (phút 68), giúp cho đội bóng thành phố biển Nha Trang như “lột xác”, và tiền vệ này đã cầm trịch tuyến giữa thật tuyệt nên không chỉ giúp cho tiền đạo trẻ Quang Hải (13) quân bình tỷ số 1-1 sau khi vào sân 3 phút, mà còn 2 lần tạo cơ hội cho Quartey Jonathan (22) ghi dấu ấn từ quả 11m (phút 75) và cú đệm bóng vào lưới trống ở phút 90+1.

Tiếc cho SHS Tiền Giang khi không thể xóa được cái”dớp” luôn sớm bị loại khỏi cuộc chơi ở Cúp QG như bao mùa bóng trước.

LÊ MAI

Sân QK5: Quân Khu 5 - TCDK.SLNA 0-2
KHÁC ĐẲNG CẤP

Dù tung ra sân chủ yếu là lực lượng trẻ như: Đình Hiệp, Văn Hoàn, Văn Bình... và chơi cũng không hết sức, nhưng đội bóng xứ Nghệ đang chơi ở V-League vẫn có được thế trận nhàn hạ trước đội chủ nhà QK5.

Ngay ở phút thứ 12, TCDK.SLNA đã có bàn thắng mở tỷ số từ chấm 11m của đội trưởng Huy Hoàng sau khi TM Văn Lực phạm lỗi với Opara (10) trong vòng cấm. Sau bàn thắng, dù TCDK.SLNA chủ động chơi chậm, và QK5 tuy là đội cầm bóng nhiều hơn vẫn không sao tiếp cận được khu vực cấm địa của đội khách.

Chính sự đủng đỉnh của các cầu thủ xứ Nghệ cùng sự bế tắc của đội chủ nhà đã khiến trận đấu diễn ra rất tẻ nhạt khi mà TCDK.SLNA không muốn “phí sức” còn đội chủ nhà thì quá yếu. Đến phút 72, Opara (10) ấn định sự trên cơ của TCDK.SLNA bằng cú sút quyết đoán trong vòng cấm để nâng tỷ số lên 2-0, đưa đội bóng xứ Nghệ đi tiếp vào vòng sau.

HOÀNG NGUYÊN

Sân Lạch Tray: Xi măng Hải Phòng - QK4: 2-0
THẮNG, NHƯNG VẤT VẢ

Lợi thế sân nhà, lại có tới 3 ngoại binh, nhưng phải khá vất vả XM Hải Phòng mới có màn ra mắt như ý muốn.

Các cầu thủ XM Hải Phòng có vẻ như đã quá căng cứng ở trận đấu chính thức đầu tiên, nên trước một QK4 chỉ đá bằng tinh thần cùng lối chơi áp sát, không ngại va chạm, đội bóng đất cảng đã không thể hiện được nhiều. Tỷ lệ kiểm soát bóng vượt trội, nhưng suốt hiệp 1, cách mà XM.Hải Phòng tiếp cận khung thành đối phương chỉ là những cú sút xa hoặc vài ba lần tăng tốc của De Jesus (10) và Leandro (18).

Phía QK4 kiên định với lối đá “rắn” và họ đã bảo vệ được mành lưới tới tận những phút cuối hiệp 2. Tuy nhiên, cũng chính sự quyết liệt quá mức của QK4 đã dẫn tới 2 chiếc thẻ đỏ liên tiếp của Rodolfo (18) và Mạnh Hà (6) ở các phút 78 và 85 khiến đội bóng Quân đội mất tất cả.

Chơi hơn người, XM.Hải Phòng dễ dàng có liên tiếp 2 bàn thắng ở các phút 83 và 90+4. Tác giả của 2 pha lập công này là Leandro (18) và De Jesus (10).

T.K

Tin cùng chuyên mục