Ra ngõ là gặp chợ

Ra ngõ là gặp chợ

Cùng với việc xuất hiện nhiều khu dân cư mới, chợ tự phát cũng phát triển mạnh ở ngoại thành TPHCM. Giờ đây cứ ra ngõ là gặp chợ. Điều đáng nói là những cái chợ chồm hổm này buôn bán thiếu an toàn vệ sinh thực phẩm, gây cản trở lưu thông trên nhiều tuyến đường.

Ra ngõ là gặp chợ ảnh 1

Chợ tự phát ở Tân Phú Trung tràn ra chiếm phần đường xe 2 bánh ở đường Xuyên Á.

Cứ chiều về là 2 phiên chợ trên đường Nguyễn Thị Tú và Quách Điêu (xã Vĩnh Lộc A và Vĩnh Lộc B, huyện Bình Chánh) lại nhóm họp để đón công nhân tan tầm đến mua hàng. Chợ hoạt động tràn ra cả lòng đường làm giao thông thường xuyên bị tắc nghẽn.

Đầu tiên chiếm vỉa hè, sau đó tràn xuống lề đường là chiêu thức phổ biến của những chợ tự phát. Tỉnh lộ 16 chạy qua địa phận 2 phường Hiệp Thành và Thới An (quận 12) cũng nhóm 2 chợ tự phát. Ban đầu, vài người bán lặt vặt bó rau cải, con gà, con vịt…

Thấy làm ăn được, không ai ngăn cản, nhiều người cùng kéo vào nhóm họp, buôn bán, thế là thành chợ. Người mua kẻ bán dựng xe ngổn ngang làm chợ rất bát nháo.

Ở tỉnh lộ 8, chợ tự phát trước Khu công nghiệp Tân Quy (xã Trung An, huyện Củ Chi) cũng ra đời theo hình thức này. Giờ tan tầm, con đường giao thông huyết mạch từ trung tâm huyện đi thị xã Thủ Dầu Một (Bình Dương) thường xuyên bị kẹt xe ở khu vực có chợ “chồm hổm” này.

Điều đáng nói, tại các chợ này chất lượng an toàn vệ sinh thực phẩm hoàn toàn bị thả nổi. Mới đây, UBND xã Tân Phú Trung (huyện Củ Chi) giải tỏa trắng “chợ chiều” tự phát tại xã hoạt động nhiều năm nay.

Vào giờ cao điểm, chợ này lấn ra cả phần đường dành cho xe 2 bánh trên đường Xuyên Á, buộc các phương tiện lưu thông phải tràn ra bên ngoài làn xe 4 bánh.

Đã có nhiều vụ tai nạn xảy ra trên đoạn đường này mà nguyên nhân chính do chợ lấn đường. Việc ngăn chặn ngay từ đầu khi mới hình thành những chợ tự phát này là điều cần thiết và hữu hiệu nhất.

NGUYỄN PHƯƠNG LAM 

Tin cùng chuyên mục