Raul đã kỷ niệm năm thứ 13 thi đấu cho Real Madrid một cách không thể ngọt ngào hơn. Một cú sút chìm bằng chân trái sở trường và 1 cú sút phạt lạ mắt mang lại chiến thắng cho Real. Raul cũ mà mới, như anh vẫn không ngừng cải thiện và làm mới mình trong những giờ phút gian khó nhất.

Và giờ đây, anh đã lại ở đó, ngay vị trí đầu tiên trong danh sách vua phá lưới (8 bàn) cùng với Luis Fabiano và Lionel Messi. Lần cuối cùng "chúa nhẫn" nâng cao danh hiệu Pichichi đã cách đây 7 năm. Mùa giải 2000-2001 đỉnh cao ấy, Raul đã ghi đến 25 bàn thắng và cùng Real đi một lèo đến chức vô địch Liga. Mọi thứ cứ như mới ngày hôm qua, ngày 29-10-1994 khi HLV Jorge Valdano cho chàng trai măng tơ Raul Gonzalez vào sân trận gặp Real Zaragoza. Ngay trận dầu tiên, Raul đã có kỷ lục đầu tiên: cầu thủ trẻ nhất khoác áo Real: 17 tuổi 4 tháng.
Fernando Hierro từng bảo rằng Raul như một chiếc Ferrari, lúc nào cũng phóng nhanh về phía trước, vượt qua mọi cột mốc và chướng ngại trên đường. Hãy để những con số lên tiếng: trận đấu gặp Racing vừa qua đã là trận thứ 460 tại Liga của Raul trong màu áo Real, cú đúp vừa qua là bàn thứ 194 và 195. Ngoài ra, Raul còn tham gia 37 trận tại Cúp Nhà vua (20 bàn), 113 trận tại Champions League (59 bàn). Tất cả những thống kê ấy cho thấy sự bền bỉ của người đội trưởng, người đã là tượng đài và biểu tượng của Real ngay từ khi còn rất trẻ.

Raul chắc chắn sẽ không dừng lại, mục tiêu của anh là vượt qua cột mốc về số bàn thắng tại Liga của 2 tiền bối là Di Stefano (227 bàn), Hugo Sanchez (234 bàn) trước khi nghĩ đến việc xô đổ kỷ lục 251 bàn của Zarra. Năm nay 31 tuổi, Raul vẫn còn khối thời gian để thực hiện điều đó. Mục tiêu trước mắt - theo như Raul nói trước trận đấu - là giữ vững phong độ ghi bàn và mơ ước về một điều thần kỳ xảy ra: Aragones gọi anh trở lại đội tuyển để góp mặt tại Euro 2008. Sau trận đấu, Iker Casillas - đội trưởng đội tuyển Tây Ban Nha và cũng vừa trải qua cột mốc 400 trận cho Real - đã nói: "Tôi tin chắc chắn một điều, nếu Raul cứ tiếp tục thế này, Luis Aragones sẽ mang anh ấy đến Áo và Thụy Sĩ. Tây Ban Nha đang có quá nhiều cầu thủ giỏi và rất khó để chọn ai bỏ ai. Nhưng HLV là người hiểu rõ giá trị của từng cầu thủ và cứ đà này, ông ấy sẽ chọn Raul. Anh ấy không chỉ là một tiền đạo siêu hạng mà còn đang khát khao quay lại. Điều đó thật đáng quý".
Thật không ngờ, cầu thủ đang dẫn đầu danh sách ghi bàn trong lịch sử đội tuyển Tây Ban Nha đã xa Seleccion hơn 1 năm. Bây giờ, Raul như đang làm lại từ đầu, gây ấn tượng từ đầu. Thời gian trôi qua và làm cho mọi thứ thay đổi. 13 năm, nhanh thật!
TRẦN MINH tổng hợp

