La Liga – Vòng 18

Real bừng tỉnh ?

Đội hình dự kiến
  • Real Madrid – Zaragoza: (VCTV3 trực tiếp lúc 3 giờ thứ Hai 15-1)
Real bừng tỉnh ? ảnh 1

Diarra (áo sậm) sẽ được Capello tung vào đội hình chính.

Khác biệt lớn nhất giữa Real và Zaragoza hiện tại chính là phong độ. Trong 3 trận gần đây (tính cả Cúp Nhà Vua) “dải thiên hà” của Capello thua 2 (Recreativo, Deportivo và hòa Betis).

Ngược lại, Zaragoza của Victor Fernandez đang bay cao với chiến thắng trước đội đầu bảng Sevilla (vòng 17) và tiếp theo bóp nghẽn Malaga 3 bàn tại Cúp Nhà Vua ngay trên sân đối thủ.

Và cũng chính vì sự sá sút của Real ấy, người ta bắt đầu hoài nghi về khả năng họ có thể vượt qua Zaragoza. Nhưng đừng lầm tưởng nhé vì Real cũng đã từng khó khăn và biết cách vượt qua như trong chiến thắng 2-0 trước Barca (vòng 7).

Không thể phủ nhận Real đang chựng lại và lại thiếu người trầm trọng, đặc biệt ở hàng thủ - nơi mà cả 3 trụ cột: Carlos, Ramos và Salgado đều vắng mặt trận này do chấn thương và treo giò.

Trong khi cặp trung vệ Helguera – Cannavaro cũng mắc lỗi khá nhiều. Khổ thay, niềm hy vọng mới Marcelo lại không thể ra sân trám vào vị trí của Carlos do vừa chấn thương.

Nói cách khác, cánh trái của Real gần như tê liệt vì không có cầu thủ nào chuyên ở vai trò này. Thế nên, khả năng Raul Bravo sẽ được trám vào vị trí cánh trái, phía đối diện sẽ do Mejia đảm nhiệm.

Việc hàng thủ Real buộc phải đá chấp vá như thế, đấy sẽ là cơ hội để những miếng tấn công dọc hai biên của Zaragoza phát huy. Và nguy hiểm nhất vẫn là những đường lên bóng của tiền vệ D’Alessandro bên cánh phải.

Cùng với nhạc trưởng Pablo Aimar và mũi nhọn Diego Milito, cầu thủ từng ghi đến 4 bàn thắng vào lưới Real tại vòng tứ kết Cúp Nhà Vua mùa trước, Zaragoza sẽ rất đang gờm. Điểm mạnh của đội khách là khả năng tiếp cận cầu môn đối phương.

Tất nhiên, với một HLV lão luyện như Victor Fernandez ông hiểu rõ đâu là tử huyệt cần khoét sâu và có vẻ như đó là nơi “diễn viên phụ” Raul Bravo.

Đội hình dự kiến

Real: Casillas; Bravo, Cannavaro, Helguera, Mejia; Emerson, Diarra, Gago, Raul; Nistelrooy, Higuain.

Zaragoza: Cesar; Gabriel Milito, Alberto Zapater, Gerard Pique, Carlos Diogo, Sergio Garcia, Garcia Juanfran, Aimar, D’Alessandro; Ewerthon, Diego Milito.

Khó khăn hơn cho Real khi họ vắng luôn cả tiền vệ sáng tạo Guti (chấn thương). Lỗ hổng mà Guti để lại đã không được Beckham đảm nhiệm tròn vai ở trận thua Deportivo.

Nhưng Capello còn Diarra, cầu thủ phong độ nhất hiện nay trong đội hình Real.

Vấn đề là liệu chiến lược gia người Ý này có gạt bỏ những hiềm khích cá nhân giữa ông với tuyển thủ Mali này không sau khi đã kỷ luật anh 2 trận (!?).

Giải quyết được chỗ của Diarra, Capello sẽ có một hàng tiền vệ cơ động với cặp Emerson – Diarra và thanh thoát nhờ kỹ thuật của tân binh Gago.

Ở tuyến trên nếu Raul được đặt ở vai trò “chiếc cầu nối” và chơi hơi lệch sang trái, thì Capello vẫn có 4 sự chọn lựa (Nistelrooy, Ronaldo, Robinho và Higuain) cho 2 vị trí trên hàng công nếu đá theo sơ đồ 4-4-2 có thiên hướng tấn công hơn để tìm chiến thắng.

Nistelrooy sẽ được ưu ái, người còn lại sẽ là Higuain chăng? Có lẽ Capello nên giới thiệu tài năng người Argentina này trước giới hâm mộ sân Bernabeu. Vì nếu thành công, ông không những lấy lại uy tín sau những trận thua, mà còn khẳng định giá trị của đấu pháp được đan xen giữa cựu binh và lính mới.

Dự đoán: Real thắng 2-1.

NGỌC QUANG

Tin cùng chuyên mục