Từ La Liga đến Champions League

Real - “máy” đã vào guồng

Cuối cùng thì những lời chỉ trích nhắm vào HLV Fabio Capello và Real Madrid cũng đã dịu lại sau chiến thắng 4-1 của đội bóng hoàng gia trên sân của tân binh Levante rạng sáng hôm qua, thứ Hai 11-9. Levante không phải một đội bóng mạnh, dù những cuộc đầu tư rất lớn trong thời gian qua đã giúp giới chuyên môn đánh giá họ như một trong những ẩn số của La Liga. Nhưng trước một Real đẳng cấp, Levante trở nên bé nhỏ và không thoát khỏi định mệnh gần như đã được an bài trước đó.

Real - “máy” đã vào guồng ảnh 1

Sau cú hat-trick, Nisteltooy được báo chí TBN gọi là “kẻ hủy diệt Levante”.

Đã không có nhiều thay đổi trong đội hình Real ở hai trận đầu tiên của La Liga ngoài sự trở lại của Ramos sau án treo giò ở vị trí trung vệ thay Raul Bravo. Nhưng rõ ràng, Real của đêm cuối tuần qua đã có rất nhiều thay đổi trong lối chơi, hơn hẳn những gì họ đã thể hiện trước Villarreal cách đây một tuần.

 Hầu như tất cả các vị trí trên của Real, cả dự bị lẫn đội hình chính, đều ít nhiều để lại dấu ấn của mình, ngoại trừ đội trưởng Raul. David Beckham đã có trận đấu xuất sắc khi góp công vào 2 bàn thắng của Real, trong đó có đường chuyền giúp Nistelrooy ghi bàn được giới truyền thông TBN gọi là “sự tái hồi giữa Becks và Ruud”.

Cassano dù mệt mỏi sau nghĩa vụ với đội tuyển Italia cũng đóng góp 1 đường chuyền thành bàn và bản thân anh cũng đóng góp 1 bàn thắng. Hai cầu thủ vào sân thay người là Cicinho và Reyes cũng kịp thể hiện mình bằng 2 pha kiến thiết dẫn đến các bàn thắng của Van Nisterooy trong hiệp 2. Nhưng người được nhắc đến nhiều nhất trong trận đấu này không ai khác hơn Van Nistelrooy với 1 hat-trick.

Có thể xem chiến thắng của Real chính là chiến thắng của cá nhân Nistelrooy, cho dù tiền đạo người Hà Lan đã lên tiếng khẳng định đây là một chiến thắng của tập thể và anh sẽ không thể làm gì nếu không nhận được sự hỗ trợ từ các đồng đội. Dẫu thế, tờ AS vẫn giật tít lớn: “Ruud Terminator” - (Ruud hủy diệt) để nói về chiến thắng của Real. Với những gì Nistelrooy thể hiện chỉ trong thời gian ngắn tại sân Bernabeu, những nghi ngờ về sự hòa nhập của anh trong đội hình “dải ngân hà” đã bị dập tan. Còn nếu so sánh với số tiền 10 triệu euro của Samuel và 7 triệu của Woodgate trước đây, con số 15 triệu euro mà Chủ tịch Ramon Calderon bỏ ra để kéo anh về từ Manchester United là cái giá quá hời, nhưng lại khá hiệu quả. Như vậy, sau 2 vòng đấu ở La Liga, Nistelrooy đang cùng Kepa (Sevilla) và Eto’o dẫn đầu danh sách Pichichi với 3 bàn thắng.

Sự thăng hoa của Nistelrooy trong đội hình Real lúc này chắc chắn càng đảm bảo cho anh một chỗ đứng vững chắc hay có thể nói là bất khả xâm phạm, nhất là khi mà Ronaldo vẫn chưa bình phục chấn thương. Nhưng hai vị trí chơi phía sau Nistelrooy vẫn sẽ là cuộc cạnh tranh của Raul, Cassano, Reyes và Robinho. Và xem ra “chàng Hoàng tử thành Madrid” Raul đang lép vế nhất.
 
Có thể nhìn thấy điều này qua việc Real chuẩn bị cho chuyến làm khách tại Lyon đêm mai (thứ Tư 13-9) khi mà cả 4 cầu thủ này đều đã được HLV Capello sử dụng trong 45 phút của trận thắng Levante tại Ciutat de Valencia. Cassano và Reyes có vẻ được lòng HLV Capello hơn khi góp công vào 3/4 bàn thắng của Real, trong khi Raul và Robinho chơi không thực sự nổi bật. Đặc biệt là đội trưởng Raul đã bỏ lỡ một cơ hội mở tỷ số rất rõ ràng - (trước đó là 2 cơ hội khác trong trận Tây Ban Nha thua Bắc Ireland 2-3).

Nhưng không phải vì thế mà Real không có những điểm cần phải khắc phục dù “cỗ máy” của họ đã bắt đầu vào guồng. Bởi vì, để hoạt động một cách trơn tru nhất, Capello còn phải làm rất nhiều việc. Tỷ  số 4-1 trước Levante phần nào thể hiện được sự áp đảo của Real, nhưng nếu nhìn sâu vào diễn biến trên sân, các học trò của HLV Capello đã có thể ra về với kết quả cao hơn nữa nếu tận dụng tốt những cơ hội ghi bàn. Vấn đề tạo nên một sợi dây liên kết giữa các tuyến chính là điểm chưa hoàn chỉnh ở Real.

Việc bộ đôi tiền vệ trung tâm Emerson - Diarra đã không có được sự hỗ trợ tốt nhất cho cặp trung vệ Cannavaro - Ramos dẫn đến bàn thua của Real dù đội chủ nhà không tạo ra được nhiều cơ hội thực sự và khi ấy, họ chỉ còn 10 người trên sân. Đó có thể xem là một ví dụ điển hình và nếu không kịp thời khắc phục vấn đề này, chắc chắn Real sẽ gặp rất nhiều khó khăn trước Lyon, vốn luôn chơi áp sát rất nhanh và không ngại va chạm. Có thể xem cuộc hành quân trở lại sân Gerland, nơi Real đã chịu phơi áo 0-3 mùa trước, sẽ là liều thuốc thử tốt nhất cho thầy trò Capello.

PHẠM LINH

Tin cùng chuyên mục