
Ở lượt cuối, cuộc chiến tranh vị trí á quân và một suất dự Champions League của hai cặp đấu Sevilla - Real Madrid và Osasuna - Valencia trở nên nóng bóng hẳn. Real đã vào cuộc ở Sevilla khá nhanh và ở phút 15, quả đá phạt từ khoảng 35m của Beckham, Baptista nhảy lên khiến tầm nhìn của thủ môn Palop bị cản trở và nhờ đó bóng đã nằm gọn trong lưới, mở tỷ số cho đội khách Real.
Chỉ 10 phút sau, từ đường chuyền dài bên cánh trái của Roberto Carlos, Beckham lặng lẽ vượt qua hàng phgòng ngự chủ nhà trước lúc tung cú sút cận thành nâng tỷ số 2-0. Choáng váng với hai bàn thua khá nhanh, Sevilla nhanh chóng đáp trả và ở phút 27, Navas tung cú sút từ hơn 30m, bóng bay vào góc xa rút ngắn cách biệt 1-2.
Phấn khích với bàn thắng đẹp mắt, Sevilla gia tăng sức ép và hàng phòng ngự của Real một lần nữa lộ nhiều sai sót và chỉ trong vòng 4 phút, Saviola đã có hai bàn thắng cho chủ nhà (3-2). Trước khi hiệp 1 kết thúc, Luis Fabiano vượt qua các cầu thủ Real, xâm nhập vào khu vực 16m50 trước lúc đánh bại thủ môn Casillas: 4-2. Mọi chuyện thay đổi quá nhanh và ít ai ngờ chỉ trong hiệp 1 đã có đến 6 bàn thắng.
Trong hiệp 2, Real nỗ lực tấn công và Zidane, người thi đấu trận cuối cùng cho Real, rút ngắn cách biệt 3-4 bằng cú sút cận thành sau khi thủ môn Palop phá bóng không thành công. Đây cũng là tỷ số chung cuộc. Cùng lúc đó, tại Osasuna, hiệp 1 trận đấu giữa chủ nhà với Valencia diễn ra khá ngang ngửa. Nhưng vào đầu hiệp 2, Osasuna đẩy mạnh tấn công và ở phút 47, từ đường chuyền của Delporte, Milosevic đánh đầu mở tỷ số. Chỉ 3 phút sau, cũng từ đường chuyền của Delporte, Webo ghi bàn nâng tỷ số 2-0 cho Osasuna. Mãi đến phút đá bù, David Villa mới gỡ 1 bàn danh dự cho Valencia từ cú sút sát vạch 16m50 và đây là bàn thắng thứ 25 của tiền đạo trẻ này.
Như vậy, nhờ Valencia vấp ngã, Real duy trì được cách biệt 1 điểm cùng vị trí nhì bảng. Tuy nhiên, đây cũng là lần đầu tiên kể từ mùa bóng 2003-2004, họ thua đến 4 bàn trong 1 trận và may mắn giành vị trí nhì bảng hơn là tạo được sự thuyết phục. Việc giành được 3 điểm quan trọng này giúp Osasuna bằng điểm với Sevilla và nhờ hơn trong đối đầu trực tiếp, họ xếp vị trí thứ 4, giành luôn suất dự Champions League mùa tới. Còn Sevilla đành ngậm ngùi bảo vệ danh hiệu vô địch Cúp UEFA họ vừa giành được cách đây không lâu.
Lê Quốc