Với 80 HCV, 36 HCB, 22 HCĐ và vị trí thứ nhì tổng sắp, chiều qua (21-12) các thành viên Đoàn thể thao người khuyết tật Việt Nam (NKTVN) trở về từ ASEAN Para Games 3 trong rừng hoa chào đón của mọi người.

VĐV Minh Lý rạng ngời hạnh phúc bên chồng Nguyễn Hoàng Anh. Ảnh: Nguyên Khôi
Từ Philippines, Đoàn thể thao NKTVN chia làm 2 nhánh về Hà Nội và TPHCM. Đến 15g30, chuyến bay của Philippines, trong đó có các thành viên thể thao khu vực phía Nam mới hạ cánh xuống sân bay Tân Sơn Nhất, nhưng từ trước đó dù trời mưa tầm tã vẫn có rất đông người thân, bạn bè cũng như các quan chức thể thao thành phố ra đón họ. Sự chộn rộn và hồi hộp qua từng cử chỉ, ánh mắt của mọi người, đặc biệt là những bạn bè khuyết tật.
Ngồi ở một góc sân bay là các cậu bé khiếm thị của mái ấm Thiên Ân với những đóa hồng giấy không sắc, không hương trên tay, nhưng là cả một tấm lòng thương mến để “chờ trao tận tay chị Nguyễn Thị Hảo”, người mà họ khoe với chúng tôi bằng giọng đầy tự hào: “Chị ấy đoạt đến 3 chiếc HCV và phá 3 kỷ lục tại Đại hội đó anh ạ”. Còn ông Hoàng Minh – Phó Chủ nhiệm của cơ sở dạy nghề khuyết tật Mùa Xuân thì hồ hởi nói cười luôn miệng. Cũng phải thôi vì rất nhiều “nhân viên đặc biệt” của ông có mặt trong đội tuyển bơi lội của Đoàn thể thao NKTVN và đã giành được một lượng HCV đáng kể.
Rồi tiếng vỗ tay chào đón họ cứ vang lên từng chập khi các thành viên Đoàn thể thao NKTVN xuất hiện. Những bó hoa tươi thắm (dù ướt đẫm nước mưa) đã được trao tay những người chiến thắng, những cái bắt tay thật chặt, những lời thăm hỏi, chúc mừng và cả những nụ hôn thắm thiết. Ánh mắt mọi người ngập tràn một niềm vui và hạnh phúc.
Những ngày tháng vất vả trong cuộc mưu sinh, những giọt mồ hôi cùng nỗi đau thể xác trong những buổi tập luyện và thi đấu của các VĐV đặc biệt giờ đã biến thành những tấm huy chương lấp lánh họ đeo trên ngực. Mà dù có giành được huy chương tại Đại hội hay không, có lẽ với những người có mặt chào đón họ chiều qua thì tất cả những VĐV khuyết tật đều đã đoạt huy chương – huy chương của sự quả cảm, của tinh thần vượt lên số phận.
Chiều qua, trong khi nhánh thể thao NKTVN về Hà Nội bằng Việt Nam Airlines và phải transit tại Hong Kong, thì một nhóm khoảng 10 VĐV phía Bắc cũng về cùng đoàn trong chuyến này. Tại sân bay Tân Sơn Nhất, họ lại thêm một lần quyến luyến chia tay để tiếp tục cuộc hành trình ra Hà Nội.
Trong vòng vây của mọi người, “chuyên gia bơi lội” Nguyễn Thị Minh Lý cứ tiếc mãi: “BTC chỉ tổ chức có 2 nội dung bơi ếch hạng thương tật SB5 nên em chỉ đoạt được 2 HCV cự ly 50m và 100m, nếu không thì…”. Nói thế thôi chứ ai cũng thấy cô gái xinh xắn này đang tràn đầy hạnh phúc bên anh chồng trẻ Nguyễn Hoàng Anh, trong khi anh chàng đất Cần Thơ này cuống quýt vừa lo đẩy xe lăn cho vợ, vừa thu xếp hành lý và chỉ cười bẽn lẽn khi chúng tôi hỏi đến “chuyện của họ”.
Chàng là HLV của đội bơi lội người khuyết tật thành phố Cần Thơ gặp nàng tại Đại hội thể thao người khuyết tật toàn quốc 2004 rồi yêu nhau và đi đến duyên vợ chồng từ giữa năm nay. Trong khi cả đoàn lo chụp ảnh, chúc mừng thì đôi bạn trẻ này lại “lén” trao cho nhau nụ hôn vội vã. Trong gương mặt và ánh mắt của họ là cả mùa xuân đang tràn về.
TUẤN THÀNH