Báo chí Tây Ban Nha tiết lộ:

Ronaldo muốn rời Real Madrid

Hồi tuần qua, tiền đạo Ronaldo đã có cuộc trao đổi với Chủ tịch Florentino Perez và tỏ ý muốn rời Real Madrid vào cuối mùa bóng này. Anh khẳng định rằng sự ra đi của HLV Vanderley Luxemburgo, của hậu vệ Roberto Carlos (cũng vào tháng 6 tới) và sự giảm sút lòng tin yêu nơi CĐV lẫn lãnh đạo CLB khiến anh nghĩ đến việc ra đi. Điểm dừng chân tiếp theo tất nhiên sẽ rất nhiều.

Ronaldo muốn rời Real Madrid ảnh 1

Tiền đạo Ronaldo (phải) của Real Madrid trong trận thắng Malaga 2-0 hồi cuối tuần qua.

Ronaldo sẽ tròn 30 tuổi vào đầu mùa giải tới và hợp đồng thi đấu của anh với Real Madrid có hiệu lực đến tháng 6-2008. Cuộc khủng hoảng thành tích và lối chơi tệ hại của đội bóng trong thời gian qua không phải là nguyên nhân khiến anh nghĩ đến việc ra đi, mà vì anh đã quá mệt mỏi và thất vọng khi chơi cho một đội bóng không còn xem anh như tiền đạo số 1.

Trong khi đó, anh cũng không còn nhận được tình cảm ưu ái của CĐV trên sân Bernabeu, đến nỗi anh không hiểu tại sao CĐV lại huýt sáo chê bai anh trong 2 trận gần đây.

Có thể nói, hình ảnh hiện nay của Ronaldo tại Bernabeu hoàn toàn khác xưa. Sau khi giúp tuyển Brazil đoạt Cúp thế giới năm 2002, Ronaldo được ông Florentino Perez kéo về Real Madrid với giá kỷ lục. Hai mùa bóng đầu tiên của anh trong mào áo trắng Real thật tuyệt vời và chính anh là người giúp đội bóng đoạt La Liga mùa bóng 2002-2003 với 8 bàn thắng trong 3 trận đấu quyết định.

Giờ đây, Ronaldo có thể sẽ rời Real Madrid, nhất là khi ông Florentino Perez tìm ra một trung phong có khả năng thay thế. Nếu điều này xảy ra, anh sẽ được chuyển nhượng và CLB sẽ mở rộng cánh tay chào đón anh rất có thể là Inter Milan, nơi có người đồng hương Adriano.

Song, có điều chắc chắn rằng Ronaldo đã mất đi nụ cười và niềm vui trong cuộc sống mà anh từng có khi gia nhập Real Madrid cách đây 3 năm. Trong suốt thời gian qua ở thủ đô của Tây Ban Nha, anh đã trải qua rất nhiều thăng trầm trong sự nghiệp lẫn trong cuộc sống riêng tư và không có gì ngạc nhiên khi thấy anh muốn thay đổi không khí trong một môi trường khác.

Ngoài điểm dừng chân Italia, Ronaldo còn nhắm đến nước Anh, nơi Arsenal và Manchester United là điểm dừng chân lý tưởng, mặc dù anh biết rằng Chelsea đang chờ thời cơ thích hợp để “phổng tay trên” hai đối thủ này.

Cuối cùng, nếu Real Madrid muốn Ronaldo tiếp tục thi đấu theo hợp đồng được ký kết thì họ phải có những kế hoạch thật cụ thể. Nói cách khác, CLB không chỉ tạo lại niềm tin cho anh mà Chủ tịch Florentino Perez phải cam đoan rằng ông sẽ không tuyển mộ thêm một tiền đạo, khi đó Ronaldo có thể sẽ xem xét lại ý định của mình.

Chấn thương Zidane không nghiêm trọng

CLB Real Madrid đã lên tiếng bác bỏ những tin đồn cho rằng tiền vệ Zinedine Zidane sẽ phải vắng mặt một thời gian vì chấn thương mắt cá. Trên website của CLB, Real tuyên bố Zidane sẽ sẵn sàng cho trận gặp Osasuna vào Chủ nhật tới…

Thủ quân tuyển Pháp đã bị nhiều cú va đập trong trận thắng Malaga 2-0 hôm Chủ nhật, anh chơi suốt trận và rời sân với dáng vẻ bình thường, nhưng đã bộc lộ vẻ đau đớn trong buổi tập hôm thứ Hai. Cái chân băng bó của Zidane cuối buổi đã dấy lên những nỗi lo về khả năng vắng mặt lâu dài của vị nhạc trưởng Real trong chuỗi dài chấn thương gần đây.

Báo chí Tây Ban Nha rêu rao là Zidane vẫn còn nhiệt tình thi đấu cho Real Madrid nhưng anh không còn chơi hiệu quả trong sự hành hạ của chấn thương, người ta còn cho rằng thân xác già cỗi của Zidane đã “đến tuổi”, không thể chịu đựng được những cuộc chiến căng thẳng ở trình độ cao nên rất dễ bị tái phát chấn thương.

Để tránh những suy đoán đang ngày một lan rộng, Real Madrid ra tuyên bố: “Chẳng có rắc rối nào ngăn cản Zidane tham gia trận đấu với Osasuna vào Chủ nhật tới”.

Zidane đã bỏ lỡ nhiều trận đấu của Real mùa này vì rắc rối ở vòm háng, anh cũng từng bị chấn thương đủ kiểu trên đôi chân thiên tài và nếu kiểu va chạm “nhẹ” ở trận Malaga có thể khiến Zidane ngồi ngoài vài trận thì HLV Real Madrid lẫn nhà tuyển trạch của tuyển Pháp khó thể kỳ vọng gì nhiều ở cầu thủ nhạc trưởng này trong năm tới.

NGỌC HÂN

Tin cùng chuyên mục