Rời Real để gia nhập Milan

Ronaldo sẵn sàng với cuộc đời mới ở San Siro

5 năm trước, Ronaldo rời Inter sang Real Madrid như một kẻ phản bội CLB đã cưu mang anh. 5 năm sau, anh rời Real Madrid gia nhập AC Milan trong nỗi giận hờn của kẻ bị HLV bạc đãi. Cuộc đời luôn đầy những thách thức, nhưng “cuộc sống vẫn tiếp diễn” - Ronaldo nói với vẻ triết lý khi chờ đón thách thức mới ở Milan

Ronaldo sẵn sàng với cuộc đời mới ở San Siro ảnh 1

Nếu David Beckham sang Mỹ chỉ để... hốt bạc, thì Ronaldo đến Milan để vực dậy sự nghiệp đang nhạt nhòa đi ở Bernabeu. Cuộc chuyển nhượng của người ngoài hành tinh vốn dĩ luôn là một sự kiện chấn động, nhưng lần này là cuộc chia ly đau đớn.

Ronaldo phát biểu trước báo chí tại Madrid: “Trái tim tôi tan vỡ nhưng cuộc sống vẫn tiếp diễn. Tôi là một cổ động viên trung thành của Madrid, nhưng tôi không có cảm giác như vậy với những nhà cầm quân. Tôi muốn cảm ơn những cổ động viên đã ủng hộ tôi, cảm ơn tất cả những bạn đồng đội đã gắn bó bên tôi, cảm ơn tất cả những HLV đã dìu dắt tôi - ngoại trừ một người”. Người đó, dĩ nhiên ai cũng biết, là HLV Capello. Ông đã không xếp Ronaldo vào đội hình kể từ trận thua Deportiovo ngày 7-1.

“Thật buồn khi phải ra đi sau 4 năm rưỡi ở CLB này. Tôi thực sự cảm giác Madrid như là mái nhà của mình, nhưng đời là vậy. Cho dù có nhiều chuyện người ta bàn tán, nhưng tôi chưa bao giờ có bất cứ mâu thuẫn nào với HLV. Sự thật là ông ấy không muốn dùng tôi, và tôi là một cầu thủ chuyên nghiệp, tôi yêu bóng đá nên tôi muốn tìm một giải pháp cho mình”.

Ronaldo không ra sân thi đấu cho Real mùa này cho đến tháng 10, nhưng kể từ  khi trở lại sau cuộc phẫu thuật đầu gối trái, anh chỉ xuất hiện 7 lần (ghi 1 bàn) phần lớn từ vai dự bị. 5 năm trước, anh đến đây như một người hùng, còn bây giờ, anh đi như một kẻ bị phụ rẫy.

Trong nỗi buồn vui lẫn lộn, Ronaldo không ghé thăm sân tập của Real Madrid hôm thứ Ba để chào từ biệt các đồng đội mà bay ngay sang Milan vào buổi chiều, nơi anh có thể khoác áo Milan trong trận gặp Ascoli vào thứ Bảy tới.

HLV Fabio Capello cũng dành những lời ngoại giao cho cầu thủ mà ông muốn thải loại từ lâu: “Tôi biết là Ronaldo đã gia nhập Milan. Tôi chúc cậu ấy mọi điều tốt đẹp, chúc cậu làm mọi điều có thể để trở thành cầu thủ vĩ đại”.

Vậy là sau nhiều lần thương thảo, trả giá, cuối cùng cuộc chuyển nhượng có tầm quan trọng quyết định với tương lai của Ronaldo và tiền đồ ganh đua của AC Milan cũng đã hoàn tất với giá chuyển nhượng 7,5 triệu euro (9,73 triệu USD) và theo báo chí thì hợp đồng còn kèm theo việc cho mượn tiền đạo Ricardo Oliveira.

Milan dành cho Ronaldo mức lương tương tự ở Madrid trong hợp đồng kéo dài 18 tháng - bằng đúng khoảng thời gian còn lại trong hợp đồng của cầu thủ này với Madrid. Milan cũng sẽ trả thêm cho Madrid nửa triệu euro nếu họ tham dự Champions League mùa tới.

Phó Chủ tịch Milan Adriano Galliani đã bay đi, bay về giữa Milan và Madrid mấy lần trong tuần qua và giờ ông hài lòng với nỗ lực của mình: “Chúng tôi hết sức hạnh phúc, chúng tôi tin là mình vừa ký hợp đồng với một cầu thủ vĩ đại. Ở Milan, chúng tôi có những cầu thủ rất quan trọng và Ronaldo là cầu thủ ở đẳng cấp cao nhất. Ronaldo dường như rất hạnh phúc, cậu ta có thể chọn lựa để ở lại hoặc đến một nơi khác rủng rỉnh bạc tiền hơn, nhưng cậu ta đã chọn Milan và điều đó làm chúng tôi hạnh phúc. Điều đó cũng chứng tỏ là cậu ta muốn tiếp tục chơi ở trình độ đỉnh cao. Thật hài lòng khi tuyển mộ được một cầu thủ đẳng cấp thế giới. Tôi sẵn lòng trả đủ 8 triệu euro bởi vì điều đó có nghĩa là chúng tôi giành quyền dự Champions League mùa tới”.

Vừa đặt chân đến sân bay Linate ở Milan, Ronaldo nói với sự hứng khởi: “Thật buồn khi phải nói lời từ biệt sau bốn năm rưỡi ở Madrid, nhưng bây giờ tôi có một thách thức quan trọng chờ đón tôi trong màu áo Milan và tôi có đủ quyết tâm để giành chiến thắng cùng CLB này. Tôi hy vọng mình có thể lấp đầy những giấc mơ của cổ động viên Milan. Quả là một cảm giác ngập tràn nhưng tôi hạnh phúc khi đến đây và vui mừng vì cuộc chuyển nhượng cuối cùng đã hoàn tất. Cảm giác trở lại Milan thật là tuyệt vời!”

NHẬT TÂN

Tin cùng chuyên mục