Gary Neville bị chấn thương giống như Rooney vào tháng 4-2002, tới tháng 9 mới có thể trở lại thi đấu như bình thường. Nhiều cầu thủ khác như Gerrard và Owen cũng chẳng mau chóng hơn. Cho nên đối với với Rooney, chẳng thà cứ nói trước tình huống xấu nhất – không thể dự World Cup – cho bớt áp lực mong chờ... Đó cũng là quan điểm của HLV Ferguson.
* Sir Alex công kích Eriksson

Rooney trong lần chấn thương ở Euro 2004. Mất nhiều tháng sau anh mới trở lại thi đấu.
Trường hợp chấn thương của Wayne Rooney không những không siết chặt sự đoàn kết giữa những nhân vật liên quan mật thiết tới cầu thủ này mà trái lại, nó còn làm họ thêm chia rẽ.
HLV đội tuyển Anh Sven Eriksson tuyên bố sẽ đưa Rooney đi World Cup, vì chỉ cần Rooney ra sân thi đấu trong một vài trận sau cùng. Trái lại, Ferguson tuyên bố chỉ có ông là người duy nhất quyết định về trường hợp Rooney, vì ông không muốn đánh đổi sự nghiệp lâu dài của cầu thủ này với một vài trận đấu.
Mối quan hệ giữa Ferguson và Eriksson trong mấy năm qua chẳng mặn mòi gì. Đến đêm 1-5 thì càng lạnh lùng hơn. Sau trận hòa 0-0 với Middlesbrough trên sân Old Trafford, Ferguson chỉ trích Eriksson đã quá thổi phồng niềm hy vọng nơi Rooney. Theo ông, nếu cứ nghĩ rằng Rooney sẽ kịp bình phục để có mặt ở World Cup thì đó chỉ là một mơ ước xa vời.
“Chúng ta phải làm sao đừng thổi phồng, đừng lạc quan hão như hiện nay”, Ferguson nói, “Eriksson nói là sẽ đưa Rooney đến Đức, dù lành lặn hay không lành lặn. Chúng tôi không muốn nghe điều đó. Chúng tôi sẽ làm hết sức mình để Rooney có thể dự World Cup, nhưng nếu Rooney không lành lặn thì sẽ không đi.
Eriksson còn bảo rằng sau 6 tuần, ông ta sẽ cho Rooney thêm 2 tuần nữa để tích lũy thể lực, nhằm tham gia từ vòng tứ kết World Cup trở đi. Đó là một mơ ước xa vời. Thật ngớ ngẩn khi nghĩ rằng Rooney có thể chỉ thi đấu 6 tuần và chỉ cần thêm 2 tuần nữa là đủ để ra sân ở tứ kết World Cup. Chúng tôi sẽ làm hết sức mình cho Rooney bình phục, nhưng chính chúng tôi mới là những người nêu ra chính kiến”.
Theo Ferguson, đúng là sự vắng mặt của Rooney sẽ gây thiệt hại lớn cho cơ hội vô địch của đội tuyển Anh ở World Cup 2006. Nhưng vào thời điểm hiện nay, điều quan trọng nhất vẫn là sự nghiệp sân cỏ của Rooney.
Sir Alex cho biết khi chứng kiến cảnh tượng Rooney lộn nhào xuống sân, tay nắm chặt bàn chân phải và mặt nhăn nhúm vì đau đớn, ông ta đã mường tượng đến những kết cục tệ hại nhất: “Khi chứng kiến các cầu thủ dũng cảm ngã sóng xoài sau một pha truy cản thì đương nhiên đó là một ca chấn thương thực sự, đau đớn. Đó là những gì tôi đã cảm thấy. Wayne Rooney sẽ được bó bột vài tuần và được chụp phim đều đặn để xem chỗ chấn thương lành lại ra sao”.
* Giải pháp nào cho Rooney?
Kể từ khi cái tin Rooney bị gãy một chiếc xương ở mu bàn chân phải loan đi, anh đã nhận được vô số cuộc điện thoại với lời chúc mau bình phục. Tuy nhiên, chỉ có cuộc chuyện trò với thủ quân David Beckham mới thực sự giúp Rooney cảm thấy lạc quan hơn đôi chút. Beckham từng bị gãy một chiếc xương giống như Rooney trong một vài tháng trước World Cup 2002 và vẫn có thể hiện diện ở giải đấu này ngay từ đầu – dù không thể hiện được phong độ tốt nhất.
Trong cuộc chuyện trò với Rooney, Beckham kể lại rằng chưa đầy 6 tuần sau khi bị chấn thương, anh đã có thể tập với bóng. Điều đó có nghĩa là nếu Rooney cũng bình phục với tốc độ nhanh như thế, anh cũng có thể tập với bóng trước ngày đội tuyển Anh đá trận đầu tiên ở World Cup 2006 (gặp Paraguay vào ngày 10-6).
Và để bình phục nhanh thì như Beckham trước đây, Rooney có thể ngủ trong một cái “lều oxy” sau khi ngừng bó bột. “Lều oxy” tức là một môi trường ít ôxy hơn, nhằm kích thích cơ thể sản sinh nhiều hơn tế bào hồng cầu để nuôi cơ bắp, giúp Rooney giữ được thể trạng khi chấn thương lành lại.
Trong khi đó, HLV Ferguson tiếp tục tìm cách giải tỏa áp lực sự kỳ vọng lên Rooney, kêu gọi các thành viên nhiều kinh nghiệm hơn của đội tuyển Anh đứng ra san sẻ mọi trọng trách. “Cách đây vài tuần, tôi đã bảo là tôi hoàn toàn không muốn thấy một cầu thủ mới 20 tuổi đầu phải chịu áp lực như thế”, ông nói, “Những cầu thủ nhiều kinh nghiệm hơn như David Beckham, Steven Gerrard, Frank Lampard, John Terry, Rio Ferdinand và Gary Neville phải đứng ra chở che đội bóng. Nếu đội tuyển Anh không có Rooney, họ cần phải tìm niềm cảm hứng từ những cầu thủ khác”.
Tương tự, hậu vệ đội trưởng Manchester United Gary Neville cho biết anh không nghĩ rằng Rooney có thể dự World Cup. Trước khi chiếc xe buýt chở đội hình Manchester United đến trận đấu với Boro đêm 1-5, Gary Neville nói gọn lỏn: “Rooney sẽ không dự World Cup!”.
Neville đã quá hiểu gãy một chiếc xương ở mu bàn chân là như thế nào. Chính anh đã bị chấn thương đó vào tháng 4-2002 và tới tháng 9 mới có thể trở lại thi đấu như bình thường. Nhiều cầu thủ khác như Gerrard và Owen cũng chẳng mau chóng hơn. Cho nên, đối với với Rooney, chẳng thà cứ nói trước tình huống xấu nhất – không thể dự World Cup – cho đỡ mong chờ sốt ruột.
* Chuẩn bị tâm lý
Rooney sẽ phải chuẩn bị tâm lý sẵn sàng cho tình huống xấu nhất ấy. Nhưng tất nhiên là sẽ rất khó. Gia đình Rooney, mà đặc biệt là ông bà anh, rất muốn được thấy đứa cháu hãnh diện giương cao chiếc cúp thế giới trước khi nhắm mắt. John - chú Rooney, nói: “Ông bà đã 75 tuổi và World Cup 2006 có lẽ là cơ hội duy nhất còn lại để chứng kiến Rooney cầm cúp vàng. Đó là ước mơ của họ”.
Tất nhiên, đó cũng là ước mơ của chính Rooney. Theo Ferguson, lần chấn thương này có thể gây ra hậu quả nặng nề hơn rất nhiều về tâm lý cho Rooney so với lần chấn thương ở trận tứ kết Euro 2004. Lần trước, cũng là một dạng chấn thương như lần này và nhiều tháng sau Rooney mới trở lại sân cỏ. Lần này, anh sẽ không tránh khỏi cảm giác bị vận đen đeo đuổi cứ mỗi lần vào giải lớn..
HƯNG NGUYÊN tổng hợp