Cúp Italia:

Rui Costa nổi bật

Rui Costa nổi bật ảnh 1

Piangerelli (trái, Brescia) cản cú sút của Jankulovski (AC Milan).

Dù thường xuyên ngồi ghế dự bị nhưng ở lượt đi vòng 4 Cúp Italia (gặp Brescia), tiền vệ Rui Costa đã chơi xuất sắc, giúp AC Milan giành thắng lợi 3-1. Tuy cho một loạt trụ cột xả hơi nhưng đoàn quân của HLV Ancelotti vẫn quá mạnh so với đối thủ.

Phút 26, từ đường chuyền của Kaladze, Rui Costa tung cú sút căng từ khoảng 17m, mở tỷ số. Phút 40, từ quả đá phạt góc của Rui Costa, Gilardino đánh đầu nâng tỷ số 2-0. Vào đầu hiệp 2, đội bóng đang chơi ở Serie B Brescia tấn công mạnh mẽ và ở phút 48, từ quả tạt của Di Biagio, Marius Stankevicius đánh đầu rút ngắn cách biệt 1-2. Nhưng ở phút 69, Vieri ấn định kết quả chung cuộc 3-1 cho Milan.

Cúp Liên đoàn Anh: Aston Villa bẽ mặt


Gặp đội bóng hạng nhất Doncaster, tưởng chừng Aston Villa có trận đấu dễ dàng nhưng ngay từ những phút đầu, họ có vẻ choáng trước lối chơi tấn công tích cực của đối phương. Phút 19, Liam Ridgwell để bóng chạm tay trong khu vực 16m50 sau quả tạt của Coppinger và từ chấm đá phạt 11m, Penney mở tỷ số.

Suốt hiệp 1, Aston Villa chỉ tạo được 1 tình huống nguy hiểm nhưng cú sút của Milner đi chệch mục tiêu trong gang tấc. Trong hiệp 2, chủ nhà Doncaster vẫn tích cực tấn công và họ có bàn thắng thứ hai do công của Heffernan từ cú sút căng khoảng 16m.

Phấn khích với 2 lần dẫn bàn, Doncaster tiếp tục tấn công và ở phút 79, cú sút từ 20m của Thornton trúng chân Ridgwell bay luôn vào lưới. Thắng đậm đội bóng đang chơi ở giải Ngoại hạng Aston Villa 3-0, Doncaster lần đầu tiên lọt vào tứ kết Cúp Liên đoàn.

Trong khi đó, với đội hình U22 đúng nghĩa, Arsenal đã đè bẹp Reading 3-0. Phút 12, sau khi phá sập bẫy việt vị, Reyes khéo léo vượt qua thủ môn Stack trước lúc bình tĩnh đẩy bóng vào lưới. Ở trận này, hàng phòng ngự có nhiều gương mặt mới của Arsenal chơi khá sơ hở nhưng các chân sút của Reading không tận dụng được. Phút 42, Van Persie nâng tỷ số 2-0 và đây là bàn thắng thứ 8 trong 8 trận vừa qua của tiền đạo người Hà Lan.

Trong hiệp 2, Reading nỗ lực tấn công nhưng họ vẫn kết thúc kém cỏi. Phút 56, Lupoli (vào thay Van Persie) lấy được bóng từ Sonko trước lúc vượt qua Stack, ấn định kết quả chung cuộc 3-0. Ở trận đấu khác, Birmingham bị Milwall cầm chân 2-2 trong 120 phút dù liên tục dẫn trước. Ở loạt đá luân lưu, Birmingham thắng 4-3 để giành chiếc vé vào tứ kết.  

Lê Quốc

Tin cùng chuyên mục