
Tiền vệ D’Agostino (trái, Sampdoria) thoát qua Terlizzi (Cagliari) trong trận lượt đi ngày 29-10.
Thắng, thua, thắng rồi lại thua trong 5 trận gần đây cho thấy Sampdoria chơi khá chập chờn và không còn là đội bóng đá ngại ở Serie A. Nhưng với lợi thế sân nhà và có đội hình khá mạnh, họ có thể đòi lại món nợ của trận lượt đi thua 0-1, mặc dù thiếu vắng Cristian Terlizzi (chấn thương), Francesco Flachi (treo giò) và Sergio Volpi (mất phong độ).
Thành tích trên sân khách của Cagliari rất tệ. Đội bóng đến từ đảo Sardinia chỉ thắng đúng một trận trên sân khách từ đầu mùa đến nay (thắng Catania 1-0 ngày 21-1), ghi 8 trong tổng số 20 bàn hiện có. Thế mà đội hình ra quân lần này không có thủ môn Antonio Chimenti, tiền vệ công Daniele Conti và tiền đạo nghỉ thi đấu dài hạn Mauro Esposito.
Điều đáng mừng là dường như Cagliari đang có được một bầu không khí lạc quan sau khi HLV Marco Giampaolo trở lại dẫn dắt đội bóng. Mặc dù để thua Torino trong trận dẫn dắt đầu tiên, nhưng trận thứ hai ông đã có được chiến thắng và thắng đối thủ khó chịu như Atalanta đến hai bàn không gỡ, trong đó tiền đạo David Suazo đã chứng minh được rằng anh là chân sút có tài thực sự.
Dự đoán: Sampdoria thắng 2-1
NGUYỄN THU
Khi niềm kiêu hãnh bị tổn thương
Các cầu thủ Inter không có thời gian suy ngẫm về thất bại ở Champions League mà lập tức trở lại sân tập chuẩn bị cho trận derby Milan vào tối Chủ nhật tới đây. Dù cuộc đụng độ lần này không ảnh hưởng đến cuộc đua Scudetto, bởi Inter đang chễm chệ ở ngôi đầu bảng với cách biệt 16 điểm, nhưng nó hứa hẹn một trận cầu của lòng kiêu hãnh như thường thấy trong tất cả các trận derby. Vả lại, AC Milan đang nỗ lực vươn lên nhóm 4 đội đầu bảng trong khi Inter không muốn tiếp tục chứng kiến niềm kiêu hãnh của họ bị tổn thương như trận gặp Valencia hồi giữa tuần.
Theo hãng tin Reuters, đành rằng Inter phá vỡ kỷ lục về số trận thắng liên tiếp ở giải VĐQG, nhưng thực tế, họ mạnh như thế nào thì đó còn là chủ đề gây tranh cãi. Nhiều tờ báo Italia cho rằng Inter chiếm ngôi đầu bảng không mấy khó khăn là nhờ AC Milan và Juventus bị trừng phạt từ phán quyết calciopoli, đồng thời họ từng dự đoán Inter sẽ thất bại ở đấu trường châu Âu.
Lời dự đoán trên đã trở thành hiện thực hôm thứ Tư khi Inter bị Valencia loại khỏi Champions League. Nhưng HLV Roberto Mancini kiên quyết bênh vực học trò cũng như biện hộ chính mình: “Lần bị loại này sẽ không phá hỏng cả một mùa giải của Inter. Tôi hài lòng về đội bóng trong trận đêm nay. Các cầu thủ có thể chia tay giải với tư thế ngẩng cao đầu”.
AC Milan thua Inter 3-4 ở trận lượt đi ngày 28-10, nhưng hiện tại, họ có phong độ và thành tích tốt nhất kể từ đầu mùa đến nay - thắng 8 trong 10 trận gần đây. Không giống như đối thủ cùng thành phố, Milan cũng lọt vào tứ kết Champions League sau trận thắng Celtic 1-0. Và trận derby lần này sẽ kịch tính hơn nếu ông Ancelotti bố trí tiền đạo Ronaldo đối đầu với đội bóng cũ. Chắc chắn, Ronaldo sẽ đối mặt với thái độ lãnh đạm nếu không nói là thù địch từ khán đài, nhưng cũng có thể đó là động lực giúp chân sút này chứng tỏ anh vẫn là cầu thủ đẳng cấp thế giới.
AS Roma trở về sân Olimpico tiếp Udinese và được chơi muộn hơn 5 tiếng đồng hồ so với các trận đấu khác trong ngày. Đó là lợi thế rất lớn, nhất là khi họ vừa mất rất nhiều sức lực trong trận thắng 2-0 trên sân Lyon. Trận thắng đó cũng là lời giải đáp thỏa đáng cho những ai nghi ngờ thực lực của Roma sau trận hòa 1-1 trên sân Ascoli tuần qua. Nhưng chẳng ai biết là Roma sẽ chơi với động lực như thế nào khi không còn động lực cạnh tranh Scudetto với Inter.
Cuối cùng, một trận đấu đáng chú ý khác sẽ diễn ra trên sân Barbera giữa Palermo và Fiorentina. Đội bóng đến từ thành Florence thắng 5 trong 6 trận gần đây và leo lên vị trí thứ 7 với 35 điểm, trong khi Palermo đang rơi tự do (hòa 2, thua 3) và có nguy cơ đánh mất vị trí thứ 3 hiện nay vào tay Lazio nếu không thắng ở vòng này.
CÔNG ĐẠM
Thông tin
· Guidolin kêu gọi cầu thủ tập trung đánh bại Fiorentina.
HLV Francesco Guidolin của Palermo cảnh báo các cầu thủ phải tập trung vào đối thủ quan trọng sắp tới và quên đi những kết quả tiêu cực trong những tuần qua. Guidolin không tuyên bố bất cứ điều gì với báo chí trong suốt tháng qua, nhưng đã phải phá vỡ sự im lặng tuần này: “Sự im lặng gần đây của tôi một phần từ lệnh tẩy chay báo chí của chủ tịch CLB, phần khác là vì chẳng có gì phải phản ánh trong thời điểm đó. Sự cố ở Catania đã làm tôi hoang mang và đó cũng là lý do khác khiến tôi giữ im lặng”.
Palermo không thắng trong 5 trận nên đối mặt với khả năng đánh mất ngôi thứ ba Serie A mà họ nắm giữ từ mấy tháng qua và Guidolin hy vọng các cầu thủ sẽ quên đi thảm bại ở trận derby với Messina tuần trước để đánh bại Fiorentina: “Bây giờ hãy nghĩ về Fiorentina, một đối thủ rất mạnh đang có phong độ tốt trong một mùa bóng tuyệt vời”.
· Matarrese: Sân bóng Serie A sẽ dần trống rỗng
Chủ tịch giải vô địch bóng đá Italia Matarrese tỏ ra lo lắng cho tương lai của bóng đá nước này khi cảnh báo là sân bóng Ý có thể sẽ hoàn toàn trống rỗng trong tương lai gần. Ông cho rằng những quyết định của Ban Giám sát Quốc gia thuộc Bộ Nội vụ (cơ quan xét duyệt khả năng mở cửa các sân vận động) và những điều luật mới của chính phủ sau thảm kịch Catania đang gây tổn hại nghiêm trọng cho Serie A.
“Tôi tự hỏi là tình trạng báo động này bao giờ mới kết thúc. Nếu cứ kéo dài thì mùa tới sân bóng sẽ chẳng còn bóng cổ động viên”. Ông không tán thành quyết định của Ban Giám sát khi buộc trận derby Milan phải đá sớm thay vì đá muộn vào buổi tối.
· Moratti: “Hãy nghĩ về trận derby!”
Hai ngày sau trận hòa với Valencia và bị loại khỏi Champions League, ông bầu Inter Milan Massimo Moratti muốn quên đi mọi thứ và chỉ nghĩ đến tương lai, mà tương lai gần nhất của Inter là trận derby với Milan vào cuối tuần: “Sau trận đấu với Valencia, chúng tôi hết sức thất vọng vì bị loại bởi một đối thủ kém tài hơn mình. Nhưng bây giờ cần phải nghĩ về trận derby. Trong hoàn cảnh bây giờ, chúng ta không thể thay đổi số phận của mình ở Champions League. Tôi hy vọng các cầu thủ sẽ chuẩn bị một cách xứng đáng với trận derby. Ronaldo nói là cậu ta vẫn còn yêu mến tôi ư? (cười) Cậu ta sẽ chứng tỏ điều đó trong trận derby...”.
THANH NHƯ