Anh gặp và chào hỏi Ronaldo trước trận đấu. Vậy các anh đã nói gì?

Tiền đạo Samuel Eto’o (trái, Barca)cố thoát qua hậu vệ Roberto Carlos (Real Madrid).
- Đó là chuyện riêng giữa hai chúng tôi.
Đôi khi anh có nghĩ rằng chiến thắng lại quá dễ dàng như thế?
- Không bao giờ. Trước trận đấu, chúng tôi biết rằng chúng tôi có lực lượng hùng hậu và khi chơi tốt, chúng tôi sẽ gây khó khăn cho Real. Khi có cơ hội ghi bàn đầu tiên mặc dù không cụ thể được bàn thắng, tôi nghĩ rằng chúng tôi có thể giành chiến thắng. Do đó, với bàn thắng mở tỷ số, mọi thứ trở nên dễ dàng hơn.
Anh có nhận định gì về những bàn thắng của Barca? Những bàn thắng đó đã nói lên điều gì?
- Trong một trận đấu như trận vừa qua, một cầu thủ tạo nên điều đặc biệt thì quả là không bình thường. Khi nhìn lại những trận đấu từ đầu mùa giải đến trước khi bước vào trận gặp Real, tôi thốt lên: “Chúa ơi, có điều gì đó không ổn”.
Ngay khi ghi bàn, anh chỉ ngón tay về phía khán đài. Điều đó có nghĩa gì?
- Để cảm ơn tất cả những ai từng đối xử tốt với tôi. Lúc đó, tôi đã nói “giải thoát” bởi có lúc tôi cảm thấy bị kèm rất chặt, như thể có ai đó luôn đeo bám sát bên tôi…
Còn khi anh đưa hai bàn tay lên trời?
- Khi thì tôi làm dấu, khi thì chỉ ngón tay lên trời để cảm ơn Thượng đế.
Trong giờ giải lao, các anh đã nói gì trong phòng thay quần áo?
- HLV Rijkaard đã nói với chúng tôi rằng chúng tôi không được lùi về phần sân nhà, vì như thế sẽ rất nguy hiểm. Và rồi Ronaldinho ghi thêm hai bàn thắng.
Anh đã nói gì với thủ môn Casillas?
- Tôi đã chơi với anh từ nhiều năm nay và tôi biết rõ anh…
Anh đã trao đổi áo thi đấu với ai sau trận đấu?
- Với Beckham, bởi tôi có một người bạn gái biết anh ấy. Với Raul Bravo, bởi anh ấy từng là đồng đội ở chung phòng với tôi.
NGUYỄN THU (lược dịch)