
Trong khi các cầu thủ Nhật cũng đầy lạc quan trước trận đấu. Ảnh: Hoàng Hùng
Nếu hỏi một CĐV Nhật Bản, đâu là đội bóng mà họ ghét nhất? Câu trả lời sẽ là Australia. Một năm trước, tại nước Đức, chính tân binh AFC này đã khiến Nhật Bản giã biệt cuộc chơi World Cup bằng chiến thắng 3-1. Nếu hỏi một CĐV của Socceroos, đâu là đội mà họ muốn đánh bại nhất? Câu trả lời sẽ là Nhật Bản, vì để gầy dựng tiếng tăm ở “ngôi nhà” mới, chẳng gì ý nghĩa hơn đánh bại “anh cả” của ngôi nhà ấy...
Không khoan nhượng! Người Nhật muốn đòi nợ trong khi Australia muốn “giải quyết” đối thủ trong 90 phút. Mèo nào cắn mỉu nào?
Nhìn ở thời điểm này, có vẻ như lợi thế đang thuộc về người Nhật. Cả Nhật Bản và Australia đều rất ngán khí hậu nóng ẩm của Hà Nội, nhưng các cầu thủ đến từ xứ sở mặt trời mọc đã thích nghi được sau hơn hai tuần đóng quân tại đây. Nhật Bản như một đoàn quân nhàn nhã chỉ việc chờ đón Australia phải hành quân qua một quãng đường khá dài với trở ngại lớn về khí hậu. ĐKVĐ vào tứ kết với tư cách nhất bảng B bằng 7 điểm đầy thuyết phục, trong khi Australia chỉ lách qua khe cửa hẹp nhờ hơn hiệu số phụ so với Thái Lan. Chừng ấy lý do, lại cộng thêm lòng khát khao trả nợ của những chiến binh Samurai, xem ra Australia đang đứng trước một thách thức cực lớn...

Các tuyển thủ Australia rất thoải mái với bài tập chơi tennis với bóng. Ảnh:Hoàng Vy
Thách thức thì đúng nhưng nếu nói rằng, Australia sẽ ở cửa dưới e rằng không công bằng. Nên nhớ, Australia chính là đội bóng nhiều “sao” bậc nhất đang hiện diện ở Asian Cup. Nào là Kewell, Viduka, Tim Cahill... ở giải ngoại hạng, nào là Bressciano từ Serie A, Aloisio từ La Liga. Với một tập thể gồm nhiều cá nhân có đẳng cấp như vậy, việc Australia có thể trình diễn một bộ mặt khác hẳn ở vòng bảng là điều dễ xảy ra. Thế nên, phong độ ở vòng đấu bảng chỉ là tương đối.
Nhật Bản là một tập thể đồng đều, khéo léo, giữ thế trận cực tốt nhưng mỗi khi gặp những đối thủ chơi đơn giản nhưng hiện đại, dựa trên nền tảng thể lực, thể hình, Nhật Bản luôn gặp khó. Australia lại là điển hình của chủ nghĩa đơn giản, thực dụng với những pha treo bóng từ hai cánh hoặc những đường chuyền dài từ tuyến sau tận dụng sức càn lướt của “hộ pháp” Viduka hoặc vài pha phối hợp một hai từ Bresciano, Cahill là bóng đã tới được khu vực 16m50 của đối thủ.... Lối đá kỹ thuật của người Nhật rất kỵ cách chơi này.
Theo chúng tôi, Nhật Bản đang rất khát khao món nợ đã vay ở World Cup, sẽ không khó để họ tạo sự cân bằng, thậm chí là lấn lướt về thời gian cầm bóng nhưng ở tính hiệu quả, chưa chắc ĐKVĐ Asian Cup đã thành công, bởi hàng thủ to cao của Australia luôn chơi rất quyết liệt. Thậm chí, nếu sớm kìm hãm được sự hưng phấn của người Nhật, chỉ cần một vài pha bóng dài, những Viduka, Tim Cahill sẽ lại khiến thủ thành Kawaguchi ôm hận.
Tường Khôi
Tiền đạo Mark Viduka (Australia):
“Chúng tôi sẽ giành chiến thắng để ở lại Hà Nội”

Tiền đạo Mark Viduka (bìa phải) trong buổi họp báo. Ảnh: Hoàng Vy
Sau nhiều ngày chờ đợi, trưa hôm qua, lực lượng truyền thông đã được thoải mái đặt ra những câu hỏi với tiền đạo Mark Viduka trong cuộc họp báo trước trận đấu. Trước sự quan tâm đặc biệt của báo giới, Viduka đã vui vẻ trả lời tất cả các câu hỏi của phóng viên.
Anh đánh giá thế nào về trận tứ kết gặp Nhật Bản?
- Đây sẽ là một trận đấu rất khó khăn, Nhật Bản là đội bóng có nhiều kinh nghiệm ở Asian Cup, trong khi chúng tôi lại mới lần đầu tham dự. Tuy nhiên, với kinh nghiệm đã có trong trận đấu tại World Cup, tôi tin là đội tuyển Australia sẽ có một thế trận có lợi để giành chiến thắng trong 90 phút thi đấu chính thức.
Anh nhìn nhận thế nào về đối thủ Nhật Bản?
- World Cup đã qua hơn 1 năm, chắc chắn Nhật Bản đã có nhiều thay đổi từ khi HLV Osim lên nắm quyền.Với những gì thể hiện ở vòng đấu bảng, tôi nghĩ Nhật Bản vẫn chưa thể hiện đúng phong độ và sức mạnh của mình. Họ có trong tay rất nhiều cầu thủ xuất sắc như Takahara, Nakamura, Endo... cùng những phương án tấn công đa dạng. Để đương đầu với Nhật Bản, tôi và các đồng đội không được phép chủ quan.
Anh sẽ tiếp tục ghi bàn trong trận đấu này?
Không phải chỉ có tôi, tất cả các cầu thủ Australia đều muốn sút tung lưới thủ môn Kawaguchi, nhưng để làm được điều này cũng cần phải có cả sự may mắn. Hà Nội là một thành phố đẹp và thân thiện, chúng tôi yêu mến nơi này. Trong những ngày vừa qua, chúng tôi đã không có thời gian đi dạo phố và tới thăm các địa danh ở đây. Chúng tôi sẽ quyết tâm giành chiến thắng trước Nhật Bản để được ở lại Hà Nội.
TH. Q (thực hiện)
PHÁT BIỂU TRƯỚC TRẬN ĐẤU

* HLV Ivica Osim (Nhật Bản): “Xét ở các vị trí, Australia là đội có thực lực tốt hơn, bởi họ có nhiều cầu thủ đang thi đấu ở các giải bóng đá hàng đầu châu Âu. Nhưng tôi tin là Nhật Bản sẽ đủ sức tạo ra một thế trận cân bằng trước Australia. Mặc dù đã giành được ngôi đầu bảng, nhưng các cầu thủ của tôi vẫn chưa thể hiện được phong độ cao nhất, đối đầu với dàn cầu thủ của Australia chính là cơ hội để đội tuyển Nhật Bản khẳng định sức mạnh và vị thế của mình. Theo tôi, đây sẽ là trận đấu mở, Nhật Bản sẽ là đội giành được thắng lợi ngay trong 90 phút thi đấu chính thức”.
* HLV Graham Arnold (Australia): “Nhiều người cho rằng Australia có thực lực trội hơn, nhưng tôi không nghĩ như vậy. Nhật Bản là đội đương kim vô địch, họ có một dàn cầu thủ rất đồng đều, nếu chơi chủ quan, có thể chúng tôi sẽ phải trả giá rất đắt. Ở vòng đấu bảng, Australia đã chơi không thực sự thuyết phục, trận đấu với Nhật Bản sẽ giúp cho các cầu thủ của tôi lấy lại phong độ cao nhất. Khi tới Hà Nội, lo ngại lớn nhất là thời tiết, nhưng tới thời điểm này tất cả các cầu thủ Australia đã quen với khí hậu oi bức để sẵn sàng cho trận đấu. Trước khi bóng lăn, thật khó để đưa ra dự đoán về tỷ số vì thời cơ của cả Australia và Nhật Bản đều ở thế ngang bằng. Với phong độ hiện có, tôi tin là Australia sẽ giải quyết trận đấu ngay trong 90 phút”.
Minh Hiếu (ghi)
Bên lề... · Kewell và Viduka bi bao vây · Australia yêu cầu có loại nước riêng M. Hiếu |